Quán nằm ngay trung tâm quận 3, buổi tối không đông lắm, cực kì yên tĩnh. Quán có không gian máy lạnh và ngoài vườn. Ngoài vườn nhiều cây xanh, ngồi cũng rất mát. Bên trong máy lạnh có nhiều chỗ đẹp để chụp hình khá ok. Order tại bàn, menu khá nhiều món, nước và các món ăn đa dạng. Giá không đắt, so với không gian như vậy. Gọi bạc xỉu đá vị ngọt vừa uống. Menu giá dao động 50-80 cho các món nước, các món ăn thì đắt nhất khoàng 120. Một nơi rất ổn để hẹn hò, làm việc cần sự yên tĩnh.
???? Vị trí: Nằm ở phía bên trái mặt tiền đường ĐBP mà đường lúc nào cũng kẹt vs xe lớn nhiều.
???? Không gian: Đẹp lắm luôn, mà quán im ắng quá làm tụi mình kh dám nói to.
???? Thức uống:
- Ép táo: Kh có 1 vị gì liên quan đến táo nhưng uống vẫn ok ???? (70k)
- Sinh tố dừa: Ổn cực.(75k)
???? Giá cả: Số tiền đi đôi vs view :)) còn nước chỉ là đồ tặng kèm.
???? Nhân viên: Quán ít nv và quay qua quay lại chả thấy nv đâu. Tụi mình ngồi chờ 10' r đi ra kêu thì mới có 1 anh cầm menu vào ord.
Nhìn từ ngoài vào đã thấy đẹp rồi, vào còn đẹp hơn nữa. Tông màu chủ đạo đen trắng, Quán trang trí kiểu cổ điển sang trọng. Không gian khá nhỏ, có cả khu vực ngoài trời. Minh đi vào ngày khá vắng khách nên rất yên tĩnh.
Bước vào là thấy thơm mùi cà phê ngây ngất. Nhân viên chào hỏi cực lễ phép và thân thiện, anh nhân viên cũng đẹp trai cool ngầu quá trời. Tuy nhiên giá khá là cao so với mặt bằng chung. Trung bình tầm 80k/1ly nước. Nước uống cũng oke. Có dịp vẫn sẽ quay lại.