2 bác chủ quán cực kì hiền lành làm mình cứ thấy thương thương thế nào ấy ???? so với khẩu vị của mình thì đồ ăn ở đây hơi nhạt. Phần cơm đùi gà mình gọi là 60k. Cơm có kèm theo chén gan gà và đồ chua nữa. Bạn nào muốn ăn mặn hơn thì có thể lấy lọ nước mắm gừng trên bàn để chấm thêm. À còn có thêm chén canh rau, k biết rau gì mà hơi nhẫn nhẫn ăn kèm với cơm cũng hợp
Lướt qua hàng trăm quán trên foody, cuối cùng tìm điểm đáp là quán cơm gà Hội An.
Thấy 1 số bạn khen cơm ngon, giá cả ok. NHƯNG, mình thất vọng tràn trề ????
Trời đất ơi cơm dở như vậy mà các bạn cũng khen mình thấy khó hiểu ghê.
- Cơm gà xé: hạt cơm cực kì khô, phải nói là như cơm rang luôn, ăn muỗng cơm đầu tiên là nuốt ko thể trôi nổi, nhưng mình ko thích bỏ mứa đồ ăn nên cảm giác ngồi nhai hết nguyên đĩa cơm phải gọi là cực hình. Gà xé cũng khá ít và miếng thịt gà ko có vị thịt gà, nhạt nhẽo. Nước kho lòng gà kiểu như pha muối cho mặn mặn mà ko hề chăm chút gì đến hương vị. Còn đĩa gỏi đu đủ thì thôi, đu đủ làm gỏi mà dùng đu đủ chín hườm, nhìn ko bắt mắt chút nào, chưa kể nó ko có được giòn để gọi là gỏi, ko có vị chua ngọt đặc trưng của món gỏi đu đủ trong combo cơm gà Hội An, nỏ chỉ mặn mặn và hơi chua nhẹ kiểu gì rất khó hiểu. Còn nước canh ăn kèm thì trời ơi, phải dùng từ hời hợt, nấu 1 cách cực kì hời hợt, trong chén canh nhỏ có đúng 1,5 cọng rau, và nước canh thì nhạt như nước hến ???? Cái này ko thể gọi là cơm gà Hội An được mà là Cơm gà tra tấn ????
- Mỳ quảng: món này bạn mình ăn thì nói là tạm, kiểu cùng nhạt nhẽo chứ ko có được sự chăm chút hay có cách nấu gì đặc biệt. Nước mắm ăn kèm cũng ko ngon. Rau thì héo ????
Mình đi buổi trưa nên quán đông kinh dị, lúc đầu chưa ăn mình hào hứng lắm,vì quán đông vui dễ sợ, người ra người vào, có nhóm phải đứng chờ ở ngoài đường luôn. Nói chung là khung cảnh như 1 buổi họp chợ ????
Có mấy nhóm dẫn bạn nước ngoài tới ăn, 99% người tới ăn là dân văn phòng, và mình nghe bàn bên giới thiệu với 1 ông người Nhật rằng “This is famous Vietnamese food of the Hoi An, Quang Nam, Vietnam” nghe mà cảm thấy xấu hổ ghê, vì mình nghĩ khi người này ăn mà nó ko ngon thì họ sẽ nghĩ gì về ẩm thực Việt Nam? ????
Quán khá chật và nóng. Đi vài nhóm là hết chỗ. Ko có chỗ để xe. Mà khách đa phần đi bộ nên cũng đỡ.
Nhân viên phục vụ quán đa số là người trong nhà. Có bạn nam phục vụ rất nhiệt tình và dễ thương, còn xin lỗi mình vì quán đông quá ko phục vụ kịp.
Bạn rất tốt, nhưng mình rất tiếc. Quán ko có chất lượng thì phục vụ dễ thương cách mấy cũng ko thể cứu nỗi.
Cơm gà ta. Ngon lắm ạ. Gà dai, da giòn vừa phải. Cơm cũng thấm vị. Còn kèm chén canh nóng và chén lòng nữa. Nói chung cái gì cũng ngon. Riêng rau hơi héo 1 tẹo.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Mình ngồi giữa trưa mà cũng ko nóng tẹo nào.
Giá ổn. Phục vụ ổn. Cơ mà mình ngồi lầy tí từ 11:30-1h hơn do chờ đi làm luôn thì cô chủ có hơi khó chịu. Mặc dù Mình có gọi thêm nước, quán vẫn bán và dư nhiều chỗ ngồi.
Từ 2 rưỡi tới 4h quán nghỉ trưa.
Hôm nay order Cơm gà ở quán này về ăn trưa. Cơm ở đây dẻo thơm tuy nhiên phần ăn mặn hơi it, mình chọn món cơm gà xé nhưng chỉ có môt vài miếng thịt thôi dù phần ăn khá cao 39k. Tuy nhiên mỗi phần ăn cũng có thêm môt ít lòng gà và canh nên cũng đỡ. Mình là nữ thì phần cơm này vừa phải nhưng mây anh nam ăn thì chắc là bị thiếu. Mình cũng là dân gốc bắc sống trong nam khá lâu nhưng cũng không hợp với những món này cho lắm vì khẩu vị của mình ăn hơi mặn. Có thể thay đổi khẩu vị thì dùng món này ăn trưa, giao hành khá nhanh
Quán ăn có giao hàng tận nhà, giao hàng cũng khá nhanh nữa. Chất lượng món ăn thì ở mức tạm ổn. Cơm luộc gà không được mềm và béo. Không có nước mắm ăn cùng cơm gà như những quán khác, thay vào đó là nước xào lòng gà ăn cùng, nhưng vị hơi mặn, và không đặc sắc lắm. Riêng thịt gà thì chất lượng tốt, thịt dai và giòn.
Rất ngon, nếu so sánh với Mệ Vui thì đáng tiền hơn.
Kết món cơm gà ghê, giống hệt lúc mình ăn ở Hội An. Lại có thêm chén gan gà kho, dùng thay nước mắm (cơm hà Hội An chính gốc không dùng nước nắm pha để chan như xứ khác) Kiểu nêm nếm của người miền Trung thật thanh đạm và giản dị.
Mì Quảng thì chưa ăn bao giờ, cũng không có ý định thử.
Quán nhỏ sạch sẽ, trưa hơi nóng. Chủ quán dễ thương.
Mình va bạn di 2 nguoi, gọi 1 phần cơm gà xé và mì quảng tôm thịt của quán. Cơm gà giá 35k dc mấy miếng thịt lèo tèo, hạt cơm thì mềm, vàng, nhưng mà cũng ko phải rất đặc biệt. Tạm tạm được. Phần canh rau ăn kèm siêu ngọt, không biết đang ăn canh hay ăn chè @@.
Tiếp theo là mì quảng. Giá 30k/tô. Tô mì quảng trắng nhách mình hứa nhìn vào ko co tí gì cảm giác muốn ăn. Trắng từ mì đến nước. Bên trên dc 1 con tôm, 3 miếng thit heo khô queo va 1 nắm hành lá còn sống. Đó là tô mì quảng dở nhất mà mình từng ăn (mình đã từng ăn mì ở Hội An). Nêm nếm ko có gì đặc sắc làm mình cảm tưởng dang ăn cọng mì trong tô nước lã.
Thức ăn ở đây giá ko rẻ, nếu bạn ăn cơm đùi gà thi 60k/phần. Mình ko recommend quán này cho bạn nào muốn thử món ăn Hội An. Mình hn thấy thèm đồ ăn Hội An nen tìm ăn, va cảm thấy rất thất vọng.
Quán ruột của mình và đồng bọn mỗi khi thèm cơm gà, thèm mì quảng. Bình dân nhỏ nhỏ nằm trong hẻm, cũng khá dễ tìm.
Cơm gà rất ngon và các món ăn kèm cũng hợp khẩu vị. Giá rẻ với có cô chú chủ quán dễ mến vô cùng. Nhiệt tình thân thiện nữa.