Mình ấn tượng nước dùng lẩu cực ngon và đúng gốc, nhưng có vẻ rất ít thịt gà, so với các quán khác bên Gò Vấp mình order lẩu dưới 200K là đã có cả nồi gà ăn, bên này rất ít.
Nhưng muối cũng không phải muối lá é luôn, muối tiêu chanh rất ngọt
Bạn mình ăn xong bị choáng váng do bột ngọt.
Quán có món lòng gà xào mướp rất ngon.
- Chất lượng đồ ăn: Lẩu gà ăn rất ngon, nêm nếm khẩu vị vừa ý mình, nước lẩu ok, thịt gà mềm, có thêm nấm, măng,...Sau khi gọi món thì quán sẽ bưng tô nước lẩu lên trước, sau đó bỏ cồn vào thì mới bắt đầu hâm nóng để ăn. Phải nấu lại nước lẩu rồi ăn vì thịt gà chưa chín hẳn.
- Phục vụ: vì quán rất đông và hình như quán gia đình nên không có nhiều người phục vụ, thành ra hơi lâu, cần gì cũng phải đợi vì họ chạy tất bật nên nhiều khi quên luôn. Hôm đó mình có gọi thêm lòng gà xào nhưng vì quá đông nên không làm được món đó luôn. (Mình đi tầm 7h nhưng 8h mới có bàn). Phục vụ niềm nở, dễ thương lắm.
- Không gian: nếu đi 2-4ng thì ngồi ở ngoài sẽ thoáng hơn, không gian trong nhà hơi ngột với nóng dù có quạt. Quán cũng dễ tìm nằm ngay trên đường Trường Sa. (Gần gần khúc cầu Công Lý)
- Giá: giá bình dân, nhóm mình đi 10 người ăn 2 lẩu lớn là 600k, gọi thêm mì gói, bún tươi, nước ngọt. Tổng 800 mấy. Tính ra mỗi ng chưa đến 100k mà ăn no nê luôn.
-Cuối tuần vợ chồng mình ghé đây ăn thử xem thế nào vì có đọc 1 bài review trên fb thấy khen ngon. Đến nơi thì quán khá nhỏ vì đây là quán ăn gdinh, có chỗ ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè luôn nha. Chú gửi xe vui tính thân thiện. Mấy cô phục vụ cũng nhiệt tình. Nói chung là ok. Tiếp là phần lẩu, lẩu có 3 size nhỏ 200k, vừa 250k và lớn 300k. Vk ck mình kêu lẩu 200k mà đem ra rất nhiều luôn nha. Măng, nấm và cả thịt gà đều nhiều lắm , dĩa bún cũng nhiều nữa. Nước nêm ngon nha, rất vừa miệng chứ ko bị mặn hay nhạt. Vk ck mình ăn đều thấy rất ngon và 2 đứa ăn lẩu nhỏ thôi mà no ứ hự luôn đó. Theo cảm nhận riêng của vk ck mình là lẩu ở đây ngon hơn ở quán lẩu gà tao ngộ 3/4 ở đà lạt nhé và phục vụ cũng tốt hơn nhiều
-Nói chung là rất ngon, rẻ nữa. Phục vụ nhiệt tình vui vẻ. Có người trông coi xe và có đưa thẻ đàng hoàng luôn. Mọi người nên đến ăn thử nha, không hối hận đâu. Ăn rồi chắc chắn sẽ quay lại luôn đó
-Bị cái là trong nhà hơi nhỏ bị hầm, nên khi đến ăn mấy bạn ngồi ngoài vỉa hè cho mát cho thoáng nha^^
Nước lẩu ngon, gà dai giòn không bở. Phục vụ nhanh và vui vẻ. Phù hợp đi ăn bạn bè và gia đình. Lá é ăn hơi the the nên ai mới lần đầu lưu ý. Tuy nhiên, cho vào lẩu thì mùi vị khá ngon.
Mình khá thích ăn ở đây vì đồ ăn khá ngon vs hợp túi tiền.
Về không gian: Quán này khá nhỏ, nhưng khá đắt, có khi phải đứng chờ bàn 10-15p nếu như đông, mn nên đi sớm 1 tí, ăn ở trong nhà sẽ hơi hầm, còn ăn ở ngoài vỉa hè thì mát hơn nhưng mn nên tránh mấy cái cây vì đôi khi có lá rụng.
Về giá: thì có 3 size, 200k lẩu nhỏ tầm 2 3 ng ăn ( 2 ng ăn mà no lắm luôn) 250k vs 300k lẩu lớn
Về đồ ăn: mình kêu lẩu nhỏ, mà rất nhiều, 2 ng có khi ăn k hết, nc dùng cũng ngon, hợp khẩu vị của mình, thịt gà thì thịt k chắc như gà ta nhưng tổng quan là ngon ngoài ra còn 1 vài món nữa như gà xào xả ớt, lòng xào mướp, ...
Phục vụ thì minh thấy mấy bạn cũng nhiệt tình, chỉ do hơi đông nên nhiều khi hơi lâu thôi ạ.
Tổng cộng chi phí 2 ng kêu thêm 1 dĩa bún, nấm, nc ngọt, chỉ có 250k thôi, no nê. Mình sẽ quay lại tiếp hê hê
Nước dùng ngon, ngọt, đậm đà nhờ ... bột ngọt. Mình ăn xong nhẹ thì bị tê lưỡi, bạn mình thì tê cứng người.
Nhân viên nhiệt tình nhưng chắc KHÔNG DÁM ghé lần 2!
Nước dùng quá đậm, không phải vị ngọt thanh của thịt gà. Ăn xong nóng rát họng và đau gáy. Thịt không phải gà ta, xế gà bự, thịt trắng này là hà nuôi trại, ăn cám và tiêm thuốc kháng sinh. Măng cũng là măng ngâm chua, ngâm lâu. Ăn thường xuyên là lên đường sớm
Nếu bạn đã từng ăn lẩu gà trên Đà Lạt rồi nhưng về Sài Gòn thèm ăn thì lẩu gà ở đây là ngon và giống nhất, nước lẩu ngọt thanh, gà có độ dai dai vừa ăn. đã ăn nhiều lần. mấy anh chị ở quán phục vụ dễ thương và cả giữ xe cũng dễ thương luôn.