Vị trí: quán nằm mặt tiền đường có chỗ để xe rộng rãi kế bên với giá 5.000₫/1 chiếc.
Nhân viên: nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Nhóm mình 6 người đi ăn lúc 1 giờ trưa mà quán đông kinh khủng luôn, không có bàn phải đứng đợi xíu mới có bàn.
Mình đã đi quán lẩu cá kèo ở số 10 Nguyễn Thông rồi, không gian bên đó thoáng mát hơn.
Khu vực mình ngồi có máy lạnh nhưng ồn lắm.
Lần này mình ăn:
1. Lẩu thái lớn (rau và bún tính tiền riêng nhé) kèm 2 bún, 1 rau và 1 rau nhút. Nước lẩu tạm ổn, giá khá chát ????
2. Hai phần cá kèo nướng lớn: món này lên nhanh nhất nhưng không nóng xíu nào ????
3. Mì xào hải sản: tôm không tươi, 1 dĩa khá ít .
Tổng 6 người cho phần ăn trên kèm 6 ly trà đá là 969.000₫
Lẩu cá ngày mưa
Đồ ăn ở đây ngon, lẩu nêm nếm vừa ăn. Cá kèo nướng ướp cũng ngon hơn mí quán khác nhưng chắc do mưa nên thấy cá nướng hơi nguội .
Giá cả hợp lý cho quán nhậu ở quận 3
Nhưng phục vụ và giữ xe rất chán. Hôm vừa rồi mình đi trời mưa tầm tã, gọi mấy chai bia nhưng không ai thèm mang đồ khui bia. phục vụ nhìu nhưng lơn tơn lắm, phải nhắc hoài mới có .
Giữ xe tốn 5k mà phải tự dắt các thứ thu tiền chỉ để nhìn xe giùm thôi @@
Ưu điểm:
- Nước chấm me ngon.
- Cá chiên giòn rụm.
- Nước lẩu cũng ngon khỏi nói.
- Có phòng máy lạnh, không máy lạnh.
- Phục vụ nhiệt tình lắm.
Nhược điểm:
- Gửi xe mất 5k.
- Chỉ thanh toán tiền mặt.
- Menu chỉ cá kèo và có sò là món khác.
Quán này tồn tại hơi bị lâu, ít nhất 15 năm, nhưng món ăn thì không tương xứng với tuổi đời quán cho lắm. Lẩu cá kèo chỉ là lẩu bỏ cá kèo, thua canh chua mẹ mình nấu. Nồi lẩu nhìn mất cảm tình mất cả ngon. Cá thì có vẻ hơi to quá thì phải. Nói chung là ăn ko hợp.
Chốt lại là chỉ có dân nơi khác mới đến ăn quán này, còn dân sg chả ai mà ăn ở đây vì nó bình thường quá. Có chỗ giữ xe ô tô nhưng khá là mắc. 1 ngày giữ xe không thôi cũng tiền triệu
Đi lần đầu và cũng là lần cuối.
Mình chưa bao giờ review tệ về 1 quán như thế này.
Các bạn nên né quán này ra.
1/ Đến lúc quán cũng đông, thay vì bảo khách chịu khó chờ, lại chỉ ra cửa quán bảo ra đó chờ đi, có bàn thì gọi. Không hiểu đi ăn hay đi xin??
2/ Như nhiều review tệ của các bạn đi trước, rõ ràng mình đến trước nhưng lại ưu tiên sắp cho bàn nhiều người hơn.
3/ Sắp bàn xong nhân viên cũng chả thèm đưa ghế, muỗng đũa và cả menu. Nói mãi mới đưa menu.
4/ Nhân viên gửi xe lúc đến không ghi phiếu, lúc ra bảo sao ko đòi phiếu, đưa cà vẹt lẫn cmnd cho xem rồi quát vào mặt đưa thêm 5k. Trục lợi rõ ràng :)
Đây là thời đại thông tin, mọi thứ đều rõ ràng, kiểu phục vụ trục lợi, coi khách không ra gì như vậy sẽ không tồn tại được lâu.
Trước khi đi ăn mình có lên foody coi thử! Có nhưng bình luận ko hay!
Nhưng
Mới đi ăn về ! Ok lắm nha ! Cá kèo chiên giòn chấm nước mắn me rất ok nha! Lẩu cá kèo đậm đà có lá giang chua chua thanh thanh! Cá thì thì tươi nha! Mình gọi hai phần cá kèo chiên! Một cái lẩu cá bông lau! Một lẩu cá kèo! Nói chung là ok!
Phục vụ cũng nhanh nhẹn!
Mình đặt 1 lẩu cà kèo nhỏ, 1 bún gạo xào thập cẩm.
Bún gạo ko vấn đề gì, riêng lẩu cáo kèo thì ko bỏ rau và bún. Thử hỏi ăn lẩu kiểu gì ?
Lần trước mình cũng đặt ở đây, lẩu cá kèo ok, cánh gà chiên nước mắm thì mềm èo.
Chất lượng quán ngày cành tệ thật sự.