????????♀️ Vị trí: ngay ngã tư góc***với Nguyễn Thị Diệu
????????♀️ Không gian: quán rộng, có cả tầng lầu nữa. Mình tới đây nhìu lần toàn ngồi dưới hoặc phòng lạnh, chưa lên lầu bao giờ
????????♀️ Nhân viên: nhân viên phục vụ ở đâu đạt 7/10
????????♀️ Món ăn: đặc sản ở đây là lẩu cá kèo, vị lẩu chua ngọt của miền Tây, rất ngon nhe, cá kèo chiên giòn chấm với sốt me cũng ngon nữa. Theo mình, món nào ở đây mà liên quan đến cá kèo đều ngon cả ????
????????♀️ Giá cả: mình 2 lẩu cá kèo lớn, 1 cá kèo chiên giòn nhỏ, 1 sò lông nướng, 1 gỏi, nước uống nữa, tổng bill hết 1tr100. Mà mình đi đến 7 người. Không mắc đâu nha
- vị trí: ngay trung tâm q3 đường Bà Huyện Thanh quan tập trung rất nhiều quán lẩu cá kèo, thấy quán này là có vẻ dễ đập vào mắt nhất.
- Không gian: hơi chật chội vì đông khách lắm.
- Chất lượng: mình gọi lẩu cá kèo ăn nước lẩu ngon, cá kèo tươi, cá kèo nướng cũng ngon, đượm đà, nhưng 1 số con mình thấy ko được tươi thì phải.
- Giá cả: Mình ko nhớ rõ lắm bình quân tầm 200k/người là ăn cũng khá ổn rồi.
- Phục vụ: hơi lâu do quá đông khách
mỗi lần vào sg mình đều đi ăn lẩu cá kèo ở đây.
Lâu lắm rồi mình mới quay lại đây ăn cá kèo. Mà ấn tượng lắm luôn: quán rộng rãi sạch sẽ thoáng mát, có cả khu phòng riêng. Đồ ăn thì tươi ngon và vị cũng ngon nữa. Sẽ sớm quay lại
Lang thang cả buổi sáng mệt lừ ở Sài Gòn náo nhiệt , tụi mình chọn lẫu cá kèo bà huyện làm chỗ dừng chân cho buổi trưa. nghe team sài gòn bảo thì lẫu bà huyện ở đây khá nổi tiếng, nghe đâu hình như là có 3 cơ sở. tụi mình chọn 1 phòng riêng trên tầng 3, có máy lạnh. không gian khá thoáng. tụi mình gọi lẫu cá kèo, cá kèo nướng, và cá kèo chiên. phải nói là cá kèo ở đây rất ngon, từ cá kèo lẫu, nướng hay chiên giòn, cái nào cũng ngon tất. món chiên thì giòn rụm, còn nướng thì rất thơm, ngọt vị thịt cá rất tuyệt, hấp thì mềm, ăn là muốn tan ngay trong miệng vậy. nước lẫu cũng rất vừa miệng nữa. nhân viên phục vụ riêng, chu đáo. giá cả cũng ổn. sẽ quay lại đây: nhất định rồi ))
Bình thường mình hay ghé ăn ở 87 BHTQ
Hôm nay order ở địa chỉ này thì thú thật giá 135k quá mắc so với chất lượng.
Một phần lẩu nhỏ với 6 CON CÁ KÈO thật là nhiều quá đi :)
Chưa kể giá này chưa bao gồm rau và bún. Lúc nhận được bún thì có lẽ chỉ được 1 vắt bún khô ))
Thôi xin kiếu, không bao giờ quay lại!
Ko gian quán rộng rãi, nhiều bàn ghế, có phòng lạnh, chỗ để xe thoải mái, lúc nào cũng đông. Mình đến ăn món signature lẩu cá kèo lá giang, nước lẩu ngon, cá kèo mụp lắm, ăn với bún có 2 loại bún gạo với bún tươi mình thấy ăn bún gạo cũng ngon, rau ăn kèm có ray muống, rau đắng, giá, hoa chuối. Rau trụng xong ăn với bún kèm miếng cá kèo sao mà ăn ko ngớt miệng :)) chấm thim miếng nước mắm nữa là xức xắc. Ở đây có món chả mực nữa ngon lắm luôn, chả dai, thơm mùi mực, chấm tương ớt ăn bao ngon luôn mà giá hơi cao hơn 100k mà có vài miếng nhỏ thui nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Quán đông nhưng mà phục hụ cũng nhanh, cũng lịch sự, dễ thương, menu ko đc đa dạng, phong phú lắm. Chán lắm nên tới đây gọi lẩu xong gọi thêm cá, rau, bún thui là đủ no.
Quán này to và siêu đông. Gởi xe hơi khó chịu. Lần đầu biết chuyện ngồi phòng máy lạnh bị tính thêm tiền :-| Theo mình thì đồ ăn bình thường. Quán đông, ngồi san sát nhau nên rất ồn, không tiện nói chuyện, tâm sự gì đâu. Đồ ăn lên chậm, phục vụ không vui vẻ gì. Nhìn chung là mặt bằng ở vị trí trung tâm, hoành tráng, giá cao nhưng chất lượng món ăn và phục vụ chỉ ở mức trung bình. Có khi đông khách quá nên không cần khách nữa. Không quay lại lần 2.
Nếu ai là fan cứng của lẩu cá kèo thì chắc hong thể hong ghé quán này nếu có dịp đâu hen. Quán này có 2 chi nhánh bên Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thông (bên này nước lẩu chua hơn và có rau muống bào). Quán lâu đời và cũng rất nổi tiếng rồi rồi.
- Không gian rộng rãi, thoáng mát mặt tiền. Phòng lạnh thì mát mẻ hơn nhưng khá ồn. Vì hầu như ai ăn trưa cũng chọn phòng lạnh cho hợp lý để hong nóng nực nè.
- Chế biến ngon nhất là lẩu cá kèo với kèo chiên. Mấy món khác cũng ngon, nhưng mình để ý thấy có phần hơi mặn. Món sò huyết mình kêu gia vị hỏng tan, ăn phần cháy tỏi mà còn rõ hạt đường và hạt muối luôn. Ngoại việc mặn ra nói chung ok hết nè.
- Phục vụ nhanh gọn lẹ. Nhiều khách nhưng phục vụ cũng nhanh lắm chứ không chậm chạp.
Lẩu cá kèo Bà Huyện - 18 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
Trọn bill hôm nay - 1.307k
#lẩu_cá_kèo #lẩu_cá_kèo_bà_huyện #cá_kèo #quán_ăn_gia_đình #thích_ăn #sò_huyết #tôm_nướng #hải_sản #lẩu
#nhinuocngot #Nhípost
Mình thường ghé ở đây ăn cùng bạn, mọi lần thì không sao. Có lẽ do mình ăn và ko để ý.
Hôm nay gọi một lẩu cá, súp tôm, và mực chiên.
Bạn mình đang ăn súp, vừa mới ăn luôn thì thấy có con Dế trong chén súp (nhìn rất mất vệ sinh).
Bọn mình đã dừng ăn và gọi quản lý để nói về vấn đề này. Vì thực sự trong đồ ăn có côn trùng như vậy rất mất vệ sinh.
Mặc dù đã gọi nhân viên phục vụ và quản lý nhưng người nào cũng thờ ơ với vấn đề này. Và chỉ lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Và không hề nói được một câu "Xin lỗi" về sự việc trên.
(Có một lần nhân viên làm đổ cồn nước vào chén nước mắm và ko xin lỗi mình đã k nói gì và đã bỏ qua).
Chưa đánh giá chất lượng đồ ăn mất vệ sinh, thái độ với khách hàng không thể chấp nhận được.
Sẽ không bao giờ ghé thêm một lần nào.