Bữa đi ngang thấy đông quá nên tò mò ghé vô. Ấn tượng đầu tiên là quán lẩu nhưng quạt hơi nước và quạt lạnh bật nhiều, nên khắc phục được chuyện hay gặp khi ăn lẩu là nóng :))) nên ngồi đây ăn rất thoải mái luôn. Không gian quán trang trí kiểu retro. Tụi mình đi hai người thì được tư vấn lẩu 200k or 250k, add thêm bò viên là tầm 50k nhé. Rất nên ăn bò viên do rất ngon luôn. Nước lẩu có nạm, gân, tàu hũ, xương. Combo gồm lẩu, rau (bắp cải và rau má), mì ăn kèm và chao. Tụi mình gọi thêm bánh phở ăn rất hợp. Phục vụ cũng rất nhanh, vui vẻ, chắc đã rút kinh nghiệm từ mấy bạn review trước ?!?. Hai đứa ăn xong là 290k, rất ổn luôn!
Sẽ quay lại!!
Team chưa ăn lẩu bò nhà gỗ Đà Lạt giơ tay ????
Mình chưa ăn trên ĐL, nên ko biết vị có giống hay ko ????
Quán siu rộng. Có 2 lầu luôn thì phải.
7g tối : full bàn
Mình là bàn cuối cùng, ngồi ngay mặt tiền quán ????????
Ko có menu, hoặc đông quá nên chỉ có 1 anh lại order. Bảo 4ng ăn lẩu 300k. Vs order nước uống. Xong, chốt đơn ????
Do đông qua nên chắc chắn có thiếu xót, mình cũng ko nỡ hối.
Lẩu vị bình thường, topping siêu chất lượng. Chất lượng đến mức mình ko quen ???? Thịt dày, cục nào cục nấy to đùng.
Ít rau
8g tơi : HẾT LẨU.
Xin nhắc lại là hết lẩu, chứ ko phải hết bàn nha ????
Thặc là diệu kỳ, lần sau mình sẽ đến sớm để thưởng thức lại từ đầu. Lần này xem như ko tính nha ????
Được bạn mình dẫn đi, 2 đứa cũng lần đứa cũng lần đầu tiên ăn thử quán này, nhưng khá bất ngờ là ngon không tưởng. Mình gọi phần lẩu bò 200k sau đó gọi thêm 1 phần bò viên 50k, bò viên gon nha nên ăn thử, nước lẩu nêm khá là ngon, vừa miệng. Nên gọi thêm mỳ và rau.
Về phục vụ: mình đi lúc 2h chiều nên quán k đông lắm nên thái độ phục vụ khá okie, có điều quán mang ra hơi lâu, tại vì mình thấy k đến mức đông để mang lâu đến vậy thôi.
Vào quán ăn lúc trưa tầm 1h, lúc đó quán có tầm 20 người rồi. Có anh ghi menu (hình như là chủ quán) khá dễ thương và nhiệt tình. Mình đi 2 người, gọi cái lẩu 200k với 1 phần bò viên thêm 50k. Đến lúc ra cái nồi nó nhiều thịt, nạm, gân dã man, nước cũng nhiều với có sẵn 4 cuộn mì trứng. Nước lẩu vị ngon, ok lắm luôn. Chao cũng ngon. 2 mình ăn ná thở mà vẫn còn dư khá nhiều nước.
Quán có b.ác bảo vệ kiêm luôn chạy bàn. Trong lúc ăn mình có nhờ lấy vài thứ lặt vặt thì cả anh chủ quán lẫn b.ác bảo vệ đều rất nhanh nhẹn và nhiệt tình hết mức. Mình có quan sát thấy họ phục vụ các bàn xung quanh đều rất niềm nở và chu đáo, dọn bàn cũng rất nhanh.
Không gian quán khá thoáng mát. Khoảng cách giữa các bàn đủ rộng. Chỗ để xe khá thoải mái. Sẽ quay lại vì khá ưng đồ ăn và cả cách phục vụ của nhân viên.
Đến quán lúc 8h tối, quán đông kín chỗ luôn, nhân viên hướng dẫn lên lầu. Lên lầu ngồi phòng điều hòa khá là mát mẻ, quán bày trí ấm cúng. Lẩu ngon, khá giống với lẩu bò nhà gỗ Batoa ở Đà Lạt tuy nhiên bò hơi dai còn bò ở batoa thì mềm hơn. Đi 2 người ăn phần lẩu 200k gọi thêm bò viên 50k nữa. Tổng cộng cả nước đồ hết 268k. Giá khá oke cho 1 bữa hẹn. Trước khi đi có lên đọc review thấy nhiều bạn chê thái độ nhân viên tuy nhiên lúc mình đến thì thấy nhân viên khá bthg, phục vụ nhanh nhẹn, chỉ có đièue là người ta không nói nhiều và không tỏ ra nhiệt tình thái quá.
Nhân viên giữ xe thái độ ko tốt. Cụ thể là nhân viên áo đỏ hôm nay. Tự ý thu tiền kh, dù có hỏi là tại sao có bảng giữ xe miền phí thì nv thông báo là giữ trước cửa thôi. Trong hẻm là giữ xe hợp đồng nên có thu phí.
Thái độ làm nên tất cả
Đánh giá: 1/10
Mình đi ở đây cũng đã nhiều lần, lần đầu đi thì cũng rất ưng ý với chất lượng của quán, mà dường như mỗi lần thái độ phục vụ càng ngày càng coi thường khách hàng, càng lâu lắc, và sau lần này thì cạch mặt lun, mình với bạn mình vào quán phục vụ bắt phải chuyển sang hêt bàn này rồi bàn nợ, kêu lẩu 2 3 lần mà chẳng có nhân viên nào nhớ ngàng lại bắt phải đổi sang bàn khác.
Tạm đc nhưng thái độ và cách tính tiền thiếu minh bạch
Nói chung so với lẩu bò ở sg thì vị lạ, ngon miệng, ít dầu mỡ. Để đổi món thì theo mình là ok nhưng để gọi là hài lòng thì ko. Sớm muộn cũng sẽ có quán khác thôi. Mình đã ăn 2 lần và mua về 1 lần. Lần nào cũng chỉ đc báo giá tiền nồi lẩu thôi, chứ mình hỏi có món gì ngoài lẩu để gọi thêm ko thì bạn cầm tab trả lời kiểu có trong lẩu hết rồi khỏi cần kêu. Nhưng trong nồi lẩu dù 200 hay 250 thì cũng chỉ có nạm, gân và xương, no more. Đến cả bò viên chiên hay đậu hủ thêm cũng là do mình xem clip review để hỏi gọi thêm chứ ko thèm giới thiệu lun, bất cần khách lắm. Khách khác vào ngồi cạnh bàn mình cũng là thấy mình gọi món khác thì gọi theo thôi. Mà ng ta gọi thêm thì ghi chứ cũng ko thèm báo giá đâu. Đưa khăn đưa rau mì ra nói thiệt mình cũng chả biết nhiu tiền luôn, hỏi ko nói, phong cách lạ ha. Mặt bạn cầm tab biểu hiện kiểu hỏi gì lắm, phiền. Tóm lại, đi ăn đây 2 ng cứ cầm 500 600 cho chắc, vì bạn gọi tính tiền ra chủ cầm tab y như cầm bàn tính phim kiếm hiệp, xem bí kíp nhả số như lô tô. 2 lần mình gọi y nhau vì biết nhiu gọi nhiu thì chênh gần 50k, nói chung đi ăn chỗ này thú vị và bất ngờ lắm mấy bạn.
Mùa dịch, sợ bị phạt nên có sắp xếp nhân viên đứng ở cửa khách vào là dặn lên lầu ngồi do ngồi dưới quán bị phạt, nói chung lên lầu thì đông đúc ấm cúng, ngồi sát rạt quên dịch lun. Nói chung ăn đc đổi món cho vui chứ bảo là quán ngon để giới thiệu thì never.
Anh oder quán nhìn ko muốn trả lời, dù hỏi nhiều lần, hay ngó lơ khách, kiểu k muốn tiếp, ăn đc ăn, ko đc đi về, mình rất dễ tính, nhưng thái độ vậy thì khinh thường khách hàng quá rồi, mọi thứ khác thì đều ok, từ giá, cho tới món ăn, đặc biệt là chao ở đây rất ngon