Quán nhỏ, ko gian hơi chật và dơ. Đi buổi tối đông khách lắm, tưởng ko có chỗ luôn. Gửi xe bên đường, 5k thì phải. Gọi kha khá món nhưng món nào ăn cũng bình bình, nêm nếm bình thường, được nhất chắc món mì xào hải sản. Nhưng mà được cái thấy giá cũng khá mềm, hơn 700k cả đồ uống cho bằng này thứ. Tuy nhiên nếu muốn ăn ngon thì đây sẽ k phải là lựa chọn của mình :P
Vào 1 buỏi tối đẹp trời vì quá thèm ốc nên mình đã đi 1 mình đến đây ăn thử.
Quán bán đến khuya tầm 12h mới đóng cửa. Gửi xe đối diện quán. Không gian bình dân như mấy quán nhậu. Nhân viên phục vụ cũng thân thiện.
Món ăn dao động từ 35k - 60k, meunu cực kì đa dạng ( ngoài xào me, xào tỏi còn có xào trứng muối, phô mai hay trứng cút ). Trong hình là mình ăn 1 tô nghêu hấp Thái (35k) và ốc bông xào trứng muối (45k), thêm khăn giấy ướt 2k nữa. Nước dùng của nghêu rất đậm đà. Còn sốt trứng muối thì hơi nhạt. Ốc khá nhìu luôn.
????Vào những ngày trời thanh mát mà cùng bạn bè nhâm nhi hải sản như vậy thì không gi bằng ????????
Mình lại quay lại với những món thường ăn ở đây.
Sò điệp trứng cút nướng: món này ngon quá nè, sò tươi ngọt thịt, nướng với trứng cút vừa chín tới nên ăn béo béo ngon xỉu, nước chấm là sốt mayo vs tương ớt, không liên quan lắm nhưng ăn cũng được ????????????????chỉ có điều đợi món này lâu lắc hà, ngồi ăn gần hết món mới lên.
Món tiếp là Sò Mai nướng Phô Mai: sò mai được cắt nhỏ nhỏ ra múc ăn cho dễ nha, phô mai siêu béo, ăn thơm dễ sợ. Món này tianh theo con nha, 25k/con, nhìn lớn vậy chứ được cái vỏ à, nhân chút éc :)) mà không hiểu sao mình ăn món này xong bị tê lưỡi :)) trong khi bạn mình ko sao :)) kì dễ sợ hà
Nghêu hấp thái: món này hồi trước đi ăn thấy ngon lắm, mà hôm đó đi ăn nghêu không được tươi, nước súp nhạt nhạt ăn chán vl, thất vọng dễ sợ, đã vậy còn ít nữa, ăn mấy con hết trơn hà
Mì xào hải sản: sau 1 thời gian ngồi chọn lựa không biết nên chọn mì xào vs gì thì oder đại xào vs hải sản ăn cho lành, tính ra 1 phần mì xào mà mì ít hải sản quá trời :)) ngoài tôm mực còn có thịt bò nữa. Duyệttt
Ốc bông xào bơ tỏi: mơn này là món luôn được đem ra đầu tiên, mà hnay ốc cũng không tươi, ăn chán bome :( 1 phần cũng không nhiều nhưng ăn cảm giác không tươi nên không muốn ăn nữa.
Hột zịt lộn xào me: món yêu thích của tui trong khi tui chỉ ăn được lòng đỏ :)) nhưg không, trứng hôm đó rất non, nên tui đã ăn được luôn cả con, vì trứng non nên lòng đỏ nhiều hơn, béo hơn nên ngon dễ sợ, ngon xuất sắc????
Chắc xin chủ quán cho thẻ thành viên ở đây luôn quá vì mỗi lần thèm ốc là ra đây, lạ kì ghê
Lần này mình ra chỉ order vài món cho thoả cơn thèm thôi chứ quất no nóc trước đó rồi :( Những món quen thuộc mình hay order: sò điệp trứng cút, ngêu hấp thái, sò mai nướng mỡ hành, hột vịt lộn xào me, toàn những món quen thuộc không thôi.
Sò điệp trứng cút là món lên lâu nhất vì còn nướng trong khay nên lâu chứ mấy món kia lên cũng khá nhanh ( trừ khi quán không đông) chắc là món best seller vì thấy ai cũng order món này, ăn không cảm nhận được vị trứng cút lấn át hết vị sò rôi. Cơ mà ăn ngon lắm, béo béo chang miếng sốt xuất sắc luôn, ngêu hấp thái được vài con à mà nước dùng siêu đỉnh giá lại rẻ chỉ 35k/phần thôi. Hột vịt lộn xào me cũng ngon nữa, trứng được lựa toàn trứng non, xào me ngon dã man. Sò mai 40k/con, ban đầu mình đọc trong menu là 40k/p mình tưởng mấy con bé bé ai ngờ là một con chà bá như vầy, cũng may là quán đã cắt xẵn thịt sò bên trong nên không sợ không chia được đâu.
Không gian quán cũng không rộng lắm nhưng khách đông vô kể nên lúc nào cũng cảm thấy chật và hết bàn. Nhân viên thì ít quán đông kêu gì cũng khó nữa. Nói chung ăn ổn, nếu có thể chờ đợi nha
---------------
????Đánh giá chung: ????????????????
????Lan Ốc, 103 Rạch Bùng Binh, p9, q3
Đây là lần thứ 3 check _ in quán, lúc nào cũng hài lòng từ giá cả, chất lượng đến nhân viên quán, lời góp ý chân thành rằng ai là tín đồ của fan ốc thì ko nên bỏ qua quán này, quán mở bán tầm 5h chiều, cho những ai chưa thuộc địa chỉ quán thì quán nằm ở đầu đường rạch bùng binh, nơi giao nhau giữa đường***va đường rạch bùng binh
Quán ốc nằm ngay cuối đường Trương Định, đi hết là thấy ngay luôn. Giá khá rẻ, chỉ từ 35-50k, ăn ngon.
Mình đi 2 người gọi ốc len xào dừa, nghêu hấp thái, sò điệp mỡ hành, càng ghẹ rang muối, thêm 1 coca 1 tiger nữa. Ăn no luôn :)))
Ốc len xào dừa mình k thích lắm, hơi ngọt, nước dừa k sệt như mấy chỗ mình hay ăn, nhưng được cái thơm mùi dừa lắm.
Sò điệp mỡ hành hơi nhỏ, chắc tại nướng quá lửa nên bị teo.
Càng ghẹ rang muối ngon nhất luôn, càng tươi nên ăn chắc chứ k bở như vài chỗ, muối thấm vừa ăn.
Nghêu hấp thái bình thường.
Vì giá rẻ nên sẽ ghé lại :)))
Quán ốc ngon rẻ ngay bờ kè
Quán ốc nằm cuối đường Trương Định rất dễ kiếm. Gởi xe miễn phí phía đối diện. Quán này đông lắm, mình đi tầm 8h30 mà full bàn, ra vô tấp nập . Mình đi 2 người gọi 6 món ăn no cành hông mà chưa đến 250k tính luôn tiền khăn, nước
Ưu điểm: món lên nhanh liên tục. Giá rẻ tầm 30k-50k. Đồ ăn mỗi dĩa nhiều so với giá.
Khuyết điểm: quán hơi bí và ám khói, ăn ở đây xong xác định người toàn mùi đồ ăn.
Dưới đây mình review các món mình đã ăn:
- Ốc dừa xào sa tế: dùng để nhâm nhi nói chuyện, nước sa tế ngon, ốc thì không có gì đặc biệt
- Ốc lác xào sa tế: là ốc bưu xào, ốc to và dai, nước sốt chưa thấm nên hơi nhạt
- Sò lông nướng mỡ hành: nhiều mỡ hành và đậu phộng, ăn kèm nước mắm kẹo siêu ngon
- Nghêu hấp thái: hơi nguội, cũng tạm
- Ốc móng tay xào rau muống: có sa tế ngon ngon cay cay
- Sò điệp nướng trứng cút: cồi sò điệp hơi nhỏ nên cảm tưởng như ăn trứng cút chiên nhưng mà ngon
Ngon rẻ chất lượng, quán đông cực kì, nhưng ra món cũng khá nhanh, cũng định đợi ra hết rồi mới chụp cả bàn mà sợ nguội ăn mất ngon nên thôi :)) ăn bao lần rồi chất lượng miễn bàn nhen, thích hợp đi ăn team, gộp lại hông có bao nhiêu hết nè. Có điều không gian hơi nhỏ 1 xíu, ngồi chen chúc cũng hơi cực, ngồi kế người đàng hoàng hem sao chứ ngồi kế mấy thằng bợm bia rịu là lạyyy :))