????Siêu phẩm BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG ngon bá cháy
Tiệm bánh mì này mình ăn cách đây 6-7 năm gì rồi í và thật sự rất thích luôn. Ổ bánh mì 25k chất lượng có xiên bò nướng, bơ, pate và sốt tương đen đặc biệt của tiệm. Ở đây ăn kèm bánh mì có thêm tỏi ngâm nữa nên ăn giòn giòn ngon lắm. Thịt bò ướp gia vị đậm đà, đặc biệt pate ngon xỉu cha mạ ơi???? nhắc tới là lên cơn thèm. Pate bơ do quán tự làm nên vệ sinh lắm. Ngoài bánh mì bò ra quán còn có bán bánh mì thịt chả, bánh giò nữa ngen.
Cô chú chủ bán cũng vui vẻ nhiệt tình nữa. Khi nào có dịp ghé ngang các bạn ăn thử nhé????#banhmilaso1
- Bánh mì Lan Huệ mình ăn từ rất rất lâu, lúc còn học cấp 2.
- Thoi gian truoc Banh rat ngon va gjon, khoảng 2 năm gần đây ăn bánh như ăn giấy bìa carton: dai và nhạt nhắch. vỏ bên ngoài rất rất khô. cầm nhẹ chưa bóp mà cỏ đã rớt vụn. Mới nhìn tưởng bánh giòn, cắn vào là phải dựt mạnh mới đứt.
- Vị nhân nào của quán làm cũng ngon và chất lượng, mà sao quán dùng bánh mì dỏm quá, không tương xứng với nhân chút nào. Ăn bánh mì chỉ muốn dụch ổ bánh, moi nhân ăn.
Bánh mì luôn được nướng giòn rụm.
Patê vị ngon xuất sắc luôn, quán lại cho nhiều nữa, hương vị hài hòa, cắn trúng miếng ớt ta nói nò the cả lưỡi đã gì đâu
Mình hay ăn bánh mì xíu mại thịt nướng, cục xíu mại xiêu to khổng lồ còn đang sôi sùng sục cùng sốt cà chua thơm ngon. Mua xong là mình đứng ăn tại chỗ luôn. Xuất sắc.
Một món nữa mọi người ít nhắc tới là Bánh giò nha. Bánh giò ở đây bột ngon lắm, thịt nạc chứ không mỡ, 2 trứng cút. Ăn ghiền luôn.
Bán mấy chục năm rồi,ngày xưa còn bán ngoài lề đường giờ dời về trong hẻm 402 lê văn sỹ Q3...
20k/ổ
25k/ổ special????
Ngon,giá cả không có láo nháo chụp giựt tăng giá,sạch cực kì sẽ luôn????
Tôi thâm niên ăn từ bé tới giờ gần 40 ????????
Tiệm nào review tốt xong rồi cũng lên giá giảm chất lượng, nói chung review foody quá 6 tháng chỉ để tham khảo, mong foody thường xuyên cập nhật review, review cũ quá nên xoá.
Bánh dở hơn chỗ gần nhà mình ăn nữa, pate bình thường, nói chung thất vọng vì thấy điểm review quá cao.
Lâu rồi không ghé ăn. Đây là tiệm bình ổn nhất đó giờ, mà nay lên giá vì thịt heo tăng kinh khủng nên cũng thông cảm. Mà chất lượng vẫn vậy, không hiểu sao nhiều tiệm mắc quá trời thì nhiều người khen lấy khen để dành ăn. Còn người bán k tăng giá lâu năm, giờ lên xíu thì bị nói haiz
Mình vẫn thích pate và đồ ân ở đây vì nhà làm nên vẫn rất yên tậm chất lượng. Vẫn mê pate và bánh mì bò nướng
Mình là khách quen đã mua bánh mì Lan Huệ từ lúc còn đẩy xe ra bán ngoài lề đường Lê Văn Sĩ đến nay đã dời vô nhà trong hẻm. Hôm đó trời mưa mình có ẵm con từ ngoài hẻm vào sẵn ghé mua bánh giò cho con ăn, mình tay cầm dù tay ẵm con vẫn lấy sẵn 12k đưa cho chú bán hàng. Chú cầm tiền còn mình thì loay hoay che mưa cho đứa nhỏ nên ko để ý, đợi cũng khoảng 20s vẫn chưa thấy đưa bánh cho mình và cũng ko nghe chú bán hàng nói gì cả thì mình mới hỏi bánh con đâu chú thì chú đó chìa ra tờ 2k và nói đúng 2 chữ “rách rồi”. Mình cầm lại tờ tiền và nhìn kĩ thì chỉ bị rách ngay góc tờ tiền một chút xíu, mình lục hết bóp còn đúng tờ 500k và kết quả là 2 ba con mình dầm mưa đợi thối 498k của ông chủ. Thật sự nó ko đáng là bao nhưng trong hoàn cảnh lúc đó ông chủ có thể xử lí tế nhị hơn một chút thì có lẽ đã khác. Xin chính thức cạch mặt bánh mì Lan Huệ từ đây!
mình nghe mọi người review,nên ghé mua thử xem thế nào....mình thấy mọi người ghi giá 20k-25k ...vì mình ko ăn nhiều nên kiu một ổ 20 thì ông chủ quay qua "không có bán 20k".....giong khó chịu
rồi mình cũng đồng ý kiu một ổ 25k....ổng quay qua làm ổ bánh mì...mình thấy có nươsc chấm bánh mì bò...mình thì ko quen ăn nên mới nói chú..dạ lấy con nước tương..thì ổng lại quay qua nạt "cái gì"....
Mình mua bằng tiền chứ phải di xin đâu mạc dù có mỗi mình mua....
Sẽ không quay lại
Bánh mì tạm được!!!!!!!!!!!!!