???? Vị trí: nhà hàng nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lối vào nhà hàng khá nhỏ, đi qua không để ý là dễ bị miss lắm
???? Không gian: tuy lối vào nhỏ nhưng bên trong không gian nhà hàng rộng, cảm giác rất thoải mái và lãng mạn nữa
???? Món ăn: mình gọi món cá hồi Nauy, ức vịt và một món tráng miệng, món cá hồi nước sốt rất ngon, còn ức vịt thì rất mềm ????????
???? Phục vụ: phục vụ ở đây rất nhiệt tình, thân thiện và mến khách, lúc ăn còn có đàn hát nữa, rất thích
???? Giá cả: giá ở đây khá chát, có dịp quan trọng nên mới đi ăn
Thấy có nhiều bạn chê nhưng mình đã ăn thử hai lần, thấy rất ngon, phục vụ chu đáo, trang trí đẹp, nên ngồi ở bên ngoài, gọi đồ tây nhâm nhi rượu, ngắm cảnh romantic nữa thì hết sảy luôn ❤️❤️❤️
Mình thấy gan ngỗng, thịt heo iberia rất ngon, còn hào, sò điệp vs salad bình thường chưa ấn tượng
Hôm ấy sinh nhật mẹ nên cả nhà đi ăn ở La Maison. Đây là lần thứ hai đến quán, vẫn rất thích trải nghiệm ở đây.
KHÔNG GIAN: ấm áp sang trọng. Bàn ghế kê khá rộng rãi nên cảm giác khá yên tĩnh, dễ nói chuyện. Đèn vàng hơi tối nên cũng có tí gì đó lãng mạn
PHỤC VỤ: nhân viên rất nhiệt tình tư vấn món ăn, và khá nhanh nhẹn. Hôm đó mình có báo quán là sinh nhật mẹ nên quán đã tặng thêm 1 cái bánh nho nhỏ. Họ còn có ban nhạc 2 người đến bàn hát mừng sinh nhật mẹ. Quán còn biết nhà mình là người Hoa, nên còn hát tặng phiên bản Happy birthday bằng tiếng Hoa nữa. Vì thế, khá thích sự ân cần của quán
THỨC ĂN: Nhà hàng serve bánh mì homemade nóng hổi ăn với bơ tỏi. Hôm đó order khá nhiều món: (1) Gan ngỗng: bố mẹ mình khá thích món này nhưng một phần có tí tẹo à. Trang trí xinh xinh; (2) Nicoise salad: cũng bình thường, không gì đặc sắc; (3) Mushroom soup: béo béo thơm thơm nhưng ăn nhiều sẽ ngán; (4) Súp kem nghêu (Chowder soup): món này nấu hơi kì, không giống như clam chowder mình hay ăn. Còn cả vỏ nghêu trong canh, và soup hơi lỏng lỏng; (5) Cá tuyết nướng: món này ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn, cá béo béo áp chảo vừa tới ăn kèm với sốt, chỉ có điều giá hơi đắt.Một đĩa 2 miếng cá mà hết 580k chưa VAT; (6) Sườn nướng: cũng bình thường thôi và miếng sườn khó cắt lắm, nên khó share; (7) Thịt vịt áp chảo: lần thứ 2 ăn món này mà thấy vẫn ngon, thịt vịt vừa chín tới không bị dai nhưng không quá đỏ; (8) Bò black angus rib eye: món bò cũng rất tuyệt vời, nên gọi medium để ko bị quá sống, mềm gì đâu mà bỏ vào miệng cảm giác thích lắm
GIÁ CẢ: Ăn hết nhiêu đó thứ căn kèm với 2 bình nước lemondade thì hết 3.5 triệu cho 5 người. Tính ra 1 người khoảng 700k thì đúng là hơi cao thiệt nhưng phải cộng nhận là chất lượng lắm
Sẽ quay lại cho những dịp quan trọng!
LA MAISON – Quán đẹp, thức ăn ngon, giá cao hợp lý
Nghe bạn giới thiệu về quán cũng nhiều nên 2 vợ chồng quyết định đi ăn thử. *Vị trí: nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa nhưng khó đậu ô tô. Mặt tiền quán nhỏ lắm nhưng khi đi vào thì rất đẹp. Cảm giác như đang lạc trong 1 khu vườn *Décor: quán có khu vực ngồi ngoài trời khá xinh xắn và có ban nhạc live band hát sau 7.30pm, nhưng có nhiều khách hút thuốc, nên mình chọn ngồi trong nhà. Khu cảnh bên trong cũng lãng mạn không kém, kiểu như hơi vintage, bàn gỗ ghế gỗ với đèn stained glass và không gian tối tối ấm cúng cùng tiếng nhạc Pháp du dương *Phục vụ: cực tốt nhé! Mình xin thêm sốt chấm của 2-3 món mà các bạn vẫn vui vẻ. Rất chuyên nghiệp trong việc giới thiệu món ăn *Nước uống: là wine club nên drink list cũng khá phong phú, nhưng hôm đó không khỏe lắm nên không gọi rượu. *Thức ăn: menu khá phong phú, nhưng không quá nhiều để khó lựa chọn. Hôm đó mình gọi: (1) hào đút lò phô mai: khá ổn, phô mai béo nhưng không xuất sắc lăm; (2) ức vịt nướng ăn kèm với nấm xào và sốt cam: mình thích món này lắm, thấy họ làm món này ngon nhất trong những nhà hàng Pháp mình từng ăn. Thịt vịt chín đều nhưng ko bị khô, vẫn juicy, thích nhất là sốt cam hòa quyền cùng sốt ớt ăn kèm thì quá đã; (3)bò bít tết wagyu nướng sốt nấm ăn kèm với cải bó xôi xào: cũng rất ngon, bên ngoài nướng giòn 1 tí nhưng ko bị khét, thịt bên trong khá mềm nhưng ko quá xuất sắc nếu so sánh với các steakhouse chuyên nghiệp khác. Tuy nhiên, nhìn chung là khá hài lòng với thức ăn ở đây *Giá cả: Ăn ba món hết 1.1 triệu (đã bao gồm VAT + phí phục vụ), không rẻ nhưng mình thấy khá hợp lý cho khung cảnh nhà hàng, chất lượng thức ăn và phục vụ của nhà hàng. Chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên!
Mình đi ăn tháng trước, súp rất ngon, siêu ngon, vô cùng ngon. Bánh mì tự làm, ăn kèm sốt bơ tỏi và olive rất ngon. NHƯNG món trông đợi nhất là steak thì lại failed, thịt dai, làm không đúng yêu cầu (rare thành medium rare), tuy ướp và sốt vẫn ngon. Chắc chắn sẽ quay trở lại vì hầu hết các món đều ngon hơn mong đợi, nhưng vẫn buồn nhẹ vì món chính (steak) lại là món dở nhất. Trừ thêm ít điểm phục vụ vì các em ấy tuy rất cố gắng nhưng chưa được training kỹ, hầu như không biết gì về món ăn của nhà hàng mình lẫn cách phục vụ phù hợp cho một nơi fine dining như La Maison.
Nhưng món mình gọi (mình không nhớ tên, đại loại là tôm & củ hủ dừa & cơm gạo ý gì đấy). Cơm sống sượn, dở kinh. Được cái vị vừa miệng và phục vụ dễ thương.
Qua 16/8 sn mình rủ nhà đi ăn ở đây , thức ăn thực sự là dở tệ , mình gọi sườn bò úc , gan ngỗng, soup , mỳ Ý ngoài gan ngỗng ra thì cái gì cũng dở , đến cái món dễ làm như mỳ ý cũng có mùi hắc hắc. . Mình đi ăn nhiều quán ăn Pháp Châu Âu nhiều , đắt sang chảnh nhưng đắt mà dở thi lần đầu mình thấy luôn . Măc dù phục vụ tốt nhưng k cúu nổi thức ăn .Hưa ko bao giờ đến quán này nữa.
Hẹn hò cùng anh ở đây. Anh bảo muốn dành cho mình ngày đặc biệt cho mình kết quả là sau 2 ly ruợu vang đã bị say nên chụp có nhiêu hình đây à. Phục vụ ở đây tốt, món ăn ngon và không gian rất lãng mạn