Cũng đã nhiều năm , giờ mới uống lại lần nữa.
Mình đặt qua Now , 1 ly trà sữa thạch đầy đủ nhưng không có phô mai tươi , chỉ có pudding và thạch phô mai , thạch sâm dứa và hạt thủy tinh dưa lưới. Ly 20k , vị ngọt vừa , chưa hẳn ngon nhưng uống được , được mấy cái topping ngon nên bù cho vị trà sữa.
Bao năm quán vẫn vậy , chưa mở rộng ra , chạy ngang vẫn thấy quán tối thui như ngày xưa , có vài chiếc ghế để khách ngồi vỉa hè nên tốt nhất đặt mua mang về.
Mình là khách hàng của quán này từ lúc quán mới mở cơ. Mình rất thích thạch phomai quán làm, cứ có dịp đi ngang là mình sẽ ủng hộ. Nhưng khi quán khá đông nhân viên phục vụ tệ. Có mình mình đến trước nhân viên cũng đưa cho ngừoi đến sau. Mình có gọi cũng không trả lời. Nhưng đỉnh điểm nhất là dạo trước mình ghé vào mua 1 ly . Hôm đó quán có 1 mình mình đang mua. Mình hỏi bạn ấy coa thể bớt ngọt không? Bạn nv hok trả lời mà nhướng chân mày lên như ngừoi câm. Thể hiện thái độ muốn sao cũng được. Lúc vào order mình không nghe từ giảm ngọt chỉ nghe được. 1 ly thạch thập cẩm. Vừa mang ra mình cắm ống hút bào luôn và quả thật nó ngọt đến mình quyết định đưa kubin vào blacklist của mình.
Hay ghé quán mua. Hôm nay bao đồng nghiệp uống nên đặt giao hàng.
Giao nhanh và đc cái free ship. A anh shipper vui vẻ nhanh nhẹn.
Trà sữa vẫn ngon vì có túi giữ nhiệt