Đồ uống, bánh ngon. View đẹp. Thích cách bài trí của quán. Kết mấy tấm hình về SG xưa ;)
Nghe nói là nếu mang thẻ SV thì được giảm 20% mà bữa đó mình không mang cũng không đả động gì cẩ mà vẫn được giảm
Có điều bánh Macaron hơi ngọt quá, không có chỗ đậu xe riêng mà phải qua Jollibee gần đó gửi.
cafe
saigon
Quán mới nên trưa bạn rủ ghé thử. Ấn tượng đầu tiên là nhân viên khá vui vẻ và nhiệt tình. Không gian rộng rãi, có điểm nhấn là kệ để mấy cái ly dễ thương, trên lầu decor cũng đẹp. Menu đa dạng, thấy mấy món lạ như cafe đậu xanh, mojito kino nên gọi thử. mình uống cafe đậu xanh thấy khá ngon, vị thơm của cafe kết hợp với vị đậu xanh lạ miệng, vừa uống vừa nhai hạt đậu xanh cũng vui vui. Bạn mình uống mojito kino bảo cũng ngon. 2 đứa gọi thêm bánh chanh dây ăn thử, bánh mềm mịn ngọt vừa phải ăn cũng ngon. à thấy quán còn bán macaron với bông lan trưng muối nhìn cũng ngon hôm nào sẽ ghé lại thử.
Dạo gần đây, mình có sở thích thích đi thưởng thức nhìu qán cà phê khác nhau, vô tình vào, không gian thì bình thường không nổi bật nhưng được cái khá yên tĩnh, giá cả thì cũng bình thường, thức uống tạm ổn.
Chỗ đậu xe hơi khó vì không có lề đường, không biết phải đậu ở đâu
Quán rộng rãi, trang trí dễ thương, đi vào buổi chiều thấy có người đang vẽ trang trí phần bảng chủ đề giáng sinh. Bàn ghế đồn vào 2 bên tường nên không gian thoáng, nhưng như vậy có vẻ ít bàn ghế
Gọi cafe xay, phần kem tươi hơi lạt, phần cafe không nghe đậm mùi cafe như quán khác
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, đưa menu tận bàn và thanh toán, khác những quán cafe khác là gọi ngay tại quầy
Sẽ ghé quán lại nếu có học qua trưa
Quán dễ cưng, gần trường nên tụi mình toàn họp nhóm ở đây. Đi buổi trưa mà leo lên tầng 2 ngồi là coi như bao nguyên tầng. Máy lạnh phà phà, wifi vù vù, đồ ăn thức uống thì ok. Có điều bữa gọi matcha nóng uống ngọt quá @@.
Góp ý về phần wc, cửa của quán đóng k được chặt, đã bấm chốt rồi mà người bên ngoài vẫn đẩy cửa được @@ Làm bữa bạn mình bị dính phốt dở khóc dở cười :))))))))))
Quán có khoai tây chiên ngon lắm, chiên rất giòn và nhiều nữa. Gọi 1 phần tưởng ít hoá ra nguyên thố :D
Không gian: tầng 2 khá đông mấy bạn tô vẽ, chắc sv bên đh kiến trúc gần đây qua. Tầng trệt khá vắng dù mình đi thứ 7
Nhân viên: bình thường
Nước uống: mình gọi nước ép chanh dây cà rốt (35k) có vẻ hơi ít nhưng uống cũng được, người yêu mình gọi soda (32k) thì như mấy quán khác