Món ăn bình thường, gà viên cứng ngắt, mì dai cay và ngọt gắt, mì tương đen mặn, cơm cá ngừ với cơm bò nhão ơi là nhão. Gà cay phô mai ổn nhất trong các món, gà mềm, phô mai khá nhiều.
Quán nằm ngay đầu hẻm, vừa bước vào đã thấy âm u. Lên lầu nhìn hơi bừa bộn. Mặc dù có cả máy lạnh và quạt nhưng rất nóng.
Nói chung sẽ không quay lại.
Mình đặt deli 1 phần cơm cuộn truyền thống. Và nhìn chung thì thấy nó khá là bình thường. Ăn cũng bình thường à. Nhân có xúc xích cà rốt rau. Giá 30k thì cũng tương đương với những quán Hàn khác. Quán có cho kèm hộp tương châme với hộp kim chi luôn nhé. Nói chung là ăn cũng tạm. Còn quay lại ăn nữa thì hên xui
Tối qua bọn mình ghé ăn thử vì cũng thấy nhiều lần rồi nhưng chưa thử bao giờ. Mấy lần đi ngang chỉ thấy bàn san sát nhau có vẻ hơi chật chội. Nhưng hôm qua mình ghé thì phía dưới chỉ để vài bàn, còn tầng trên thì là ngồi bệt, bàn này cách bàn kia cũng khá xa, không gian thoáng, đó là điểm cộng cho sự thay đổi của quán. Còn về đồ ăn thì mình thấy với cái mức giá như vậy thì chất lượng như thế cũng hợp lý lắm. Canh kim chi khá ngon. Sẽ quay lại.
Mình order quán này đây là lần thứ hai. Mình đặt tokbokki phô mai cả hai lần đều thấy vừa ăn, tokbokki mình thấy dẻo, phô mai cũng ngon nữa. Có đi kèm cũng nhiều miếng dẹp dẹp mềm mềm gọi là bánh cá thì phải. Độ cay vừa thôi đối với dân ko ăn cay được như mình thì vầy là vừa.
Món thứ hai của mình đó là bánh xèo hải sản. Bánh xèo quán thì ko phải loại giòn đâu mà nó mềm lắm, phải chi miếng no cứng giòn sẽ ngon hơn. Hải sản thì có mực, tôm chấm với nước tương.
Đồ ăn Hàn tệ nhất mình từng ăn. Kimbap bò dở. Sốt chấm dở. Canh rong biển thì vừa nhạt vừa rất tanh. 1 đứa ghiền rong biển như mình cũng ko thể nuốt nổi muỗng thứ 2.
Hôm nay ghé quán ăn mà quá trời shipper lấy hàng, khách ngồi thì khôg có mấy, mỗi bàn mình. Đồ ăn thì tạm được, miến xào ngon nhưng đĩa thịt heo quá ít và siêu mỏng. 69k??? Không gian quán hơi tối làm mình không thích lắm. Nếu có ăn chắc lần sau chỉ đặt ship tới #reviewfoody
Mình đặt món ở grap thủ đức. Kimbap trứng siu xinh nha
Bạch tuộc xào phô mai ngon nhưng mai hơi ít. Còn mì cay ngon quân rất cẩn thận bỏ nước riêng luôn nha. Gói món đẹp chỉ có kim chi hơi chua quá. Nói chung là giá hợp lí sẽ quay lại ủng hộ
Kimbap chiên ăn khá ổn. Canh kimchi thì ngọt như chè ăn không ra vị gì. Phần canh 55k được 2 miếng thịt ba chỉ không hiểu bán kiểu gì luôn. Mình đặt qua grab kitchen thủ đức nhé.