Không có gì phải bàn ở đây. Kichi thì nổi tiếng roài, giá sinh viên. Phục vụ từ quản lý tới nhân viên đều ok. Tuy nhiên lúc mình hướng dẫn bạn bè tới hơi khó vì biển hiệu khuất tầm nhìn.
Mình dùng bữa ở đây không phải lần đầu, tuy nhiên phải đáng nói là thực phẩm lần nào cũng tươi ngon í.
Nhân viên thì nhiệt tình, thật ra mình cũng hơi ngại khi trên chuyền có đồ mà vẫn muốn nhờ nhân viên lấy** ???? nhiều khi thấy mình hơi hãm**vì mình muốn dùng nhiều hơn, nhưng các bạn ấy lấy đồ rất nhanh chóng và chính xác nữa, ????????.
Không gian thoáng mát, view đẹp, không quá ồn ào như các trung tâm thương mại khác, cơ mà nhạc nhẽo vui tươi tí nữa thì càng ổn.
Dạo này bên Kichi Ecolife lại đang có nhiều ưu đãi, vừa hôm trước ăn bên đây được áp dụng ăn 3 tặng 1 nè ????????.
Nói chung là không có gì hoàn hảo, nhưng với Kichi Ecolife thì mình đã có những trải nghiệm đáng giá và chắc chắn mình sẽ tới dùng bữa thường xuyên ????????
Sáng nay cả nhà đi ăn mà vui quá :))) Đồ ăn tươi ngon. Nhân viên khá ok, mỗi tội thấy ít loại hải sản quá.
Điểm trừ là khuất quá tìm gần chết mới thấy, lại còn mất phí xe ô tô @@
Tuy nhiên bù lại không gian rộng rãi thoáng mát.
Chắc ủng hộ dài dài ????????????
Điểm cộng là nhân viên phục vụ ổn, ngoan , quản lý khá chịu khó chăm sóc khách. không gian ngoài nhà hang có chỗ chơi nên hay hơn nhiều nơi khác.
Giá và chat lượng đồ ăn thì Kichi vẫn nổi tiếng ngon và đảm bảo, giá hợp lý.
Qua đưa cu con đi ăn mà vui quá :)))) nhà hàng thoáng mát rộng rãi, nhân viên ổn, ngoan, xin gì cũng cho, được lúc lại hỏi chị cần thêm gì không :))) Hai mẹ con ăn chơi phè phỡn hết chưa đến 400k lại còn được coupon mang về :))))
Mà nước lẩu Tomyum hơi cay thì phải, mà đc cái ngon phết :)))
Về mà thằng cu vẫn bảo mai đi ăn tiếp :)))) chắc đóng họ cho Kichi dài dài :)))
Không gian rất mát mẻ , đồ ăn đa dạng.
Ưng nhất là nhân viên luôn. Ngoan ngoãn lễ phép, mình muốn phục vụ thức ăn tại bàn mà nhân viên vẫn rất nhiệt tình đi lấy.
Lần sau sẽ quay lại :))
Chiều qua, mưa thèm lẩu quá rủ đứa bạn đi ăn KiChi ở Tố Hữu. Bước chân ra khỏi nhà hàng chỉ có một tâm trạng duy nhất là no không đứng thẳng được. Không phải mình tham ăn quá đâu mà tại ngon quá không thế dừng lại được. Mình gọi lẩu Tomyum gì gì đó ngon dã man luôn. cái quả bát mà nhân viên gọi là Lố gì đấy khói lên nghi ngút hấp dẫn dã man. Thực phẩm tươi ngon nhất là thịt bò, ăn ngập mồm mà vẫn không thấy chán. Ấn tượng nhân viên vui vẻ, nhanh nhẹn.
Chốt lại ????????????????????????????.
Quên quên, em no quá nhưng vẫn cố cốc trà quế.