Ngoài cái đống trong hình còn 1 đĩa cá bò 3 con với 1 tô trứng cút lộn nữa, với thêm 1 chai bia nữa. Tính tiền ra hết hơn 240k...mình thấy vậy là cũng bình thường, nhưng mắc hơn mình nghĩ, chắc mắc là mắc mấy cây xúc xích với bia đồ ha
Trừ xiên thịt nướng với trứng cút lộn ra còn lại thì mình thấy cái gì cũng dở á ???? Nói chung là mình cũng không kỳ vọng gì nhiều trước khi vào đây nên ăn xong cũng không bị thất vọng lắm ????
Cái cánh gà thì chiên chứ không phải nướng nên ăn bị ngấy quá, lại còn hơi mặn, được cái tương thì ngon. Xúc xích thì cũng dầu không à, ăn hơi bị ngấy. Lạp xưởng thì chả giống lạp xưởng tí nào, cũng ngấy gớm luôn. Cá viên, tôm viên, bò viên thì toàn bột không là bột :v Cá bò nướng thì hơi cháy, làm rối tí xíu nữa thì ngon rồi ????
By
Apr 24, 2017
Lâu lắm mới quay lại
Vì giờ không còn trọ ở Thanh Xuân nữa nên mình cũng hiếm khi qua chợ này. Mãi đến hôm trước do tiện đường nên cũng ghé vào ngó ngàng, ăn vặt chút.
Ngày trước đi chợ này 1 là mua đồ, 2 là ăn nem chua trộn thính ở cổng chợ, 3 là mua nước mía uống, hết! chẳng bao giờ ăn thứ gì khác, ấy vậy lần này vì đứa cháu đòi ăn xúc xích nên đành phải ghé hàng xiên này.
Quán mình ăn của 1 cô bánh khu cổng làng PK, cách chợ 20m gì đó. có mấy người bán liền cơ. hàng nào cũng như nhau thôi.
Các loại que xiên phong phú, đa dạng, nhưng thật lòng mình khá sợ sợ "nguồn gốc" nên mua mỗi xúc xích với mấy xiên rau củ thôi. độ ngon thì bình thường ạ!
Còn giá thì, mấy xiên chiên nhỏ 2k, còn đâu thì 8 - 10k gì đó.
Thấy nhiều em ăn cả mười mấy xiên mà bái phục luôn.
Bạn nào có dịp xuống đây thì nên ăn nem chua thính cổng chợ đêm phố Phùng Khoang ý, không phải cổng Nguyễn Trãi đâu, chỉ bán tối thôi, ngon lắm! của 2 chị thấp thấp, bị cận bán ý nhé! ngon cực!
Thực sự thì mình không ưa những khu xô bồ ồn ào và đậm chất chợ búa như thế này ???? lần nào vào rồi cũng chỉ muốn đi ra cho nhanh ???? nhận xét khách quan thì khu này có khá nhiều quán ăn vặt, nhưng không có gì quá đặc sắc. Đồ ăn thì mình không chắc là có đảm bảo an toàn hay không ???? nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều học sinh sinh viên qua đây nên chắc cũng không đến nỗi, có lẽ nên chọn những quán đông khách để ăn.
Lão ny mình thì sợ mấy chỗ chợ sinh viên này lắm nhưng mình đi qua chợ này thấy hay hay vì lần đầu vào chợ Phùng Khoang mà nên cũbg đòi lão cho ăn thử đồ ăn vặt ở đây. Thấy hàng xiên này nhỏ nhỏ mà hỏi giá k bị đắt nên có đứng ăn thử luôn ????
Hàng này nằm khá gần đâu chợ. Trước 1 hàng quần áo nhỏ. K có chỗ ngồi ăn đâu mà đứng ăn hoặc mua mang đi thôi ạ.
Cô bán hàng tính tình xởi lởi thân thiện khá dễ chịu.
Giá xiên chỉ giao động 2k -3k đến 10k thôi. K có ớt đặc biệt mà ớt và tương cà ở đây k ngon nên chấm ăn k thích lắm. Các xiên ở đây vị cũng k ngon. Bị mềm k chắc thịt nên mình k ưng lắm. Có ưng nhất là cái khoai lệ phố ăn khá ngon thôi ạ. Mình có thử lạp xường, xúc xích, xiên tôm, mực, rau củ thì k có cái nào ngon cả.
Ở quanh đây là phố ăn vặt luôn thứ gì cũng có! Giá sinh viên mà lại sầm uất tối đi dạo rồi ăn vặt chút chút cũng thấy hay hay!
Quán này khá đông khách tại khu này, quán ngay kiot 6 của chợ Phùng khoang
Đồ ăn ở đây order tại bàn xong ms chiên hay làm, đồ ăn ở đây các thứ đều ổn, giá các loai xiên chỉ từ 5k: xiên rau củ, xúc xích, tôm bò, phomai, ...
Ốc xào me vs cút lộn xào me ở đây ăn ngon và cái sốt chấm cũng ngọt thơm bùi lắm
Giá từ : 5k-35k
Xiên que 2k quá quen thuộc với những tín đồ ăn vặt! Quanh khu phùng khoang có một dãy quán bán xiên khá nhiều khách ăn! Quán ngay đầu làng Phùng Khoang đối diện số 78 nên tìm khá dễ quán của chị Hoa hỏi là ai cx biết!
Xiên các loại: rau củ, tôm, bò, mực, lạp xưởng, vi cá! Có cả bánh tráng trộn với các loại nước uống nữa!
Các loại xiên đều rất to và nhiều giá chỉ từ 2k, bánh tráng trộn khá ngon và nhiều 15k 1 suất
Ăn 2 người hết 60k là tẹt ga luôn
Giá : 2k-10k
Mình đã cố gắng chọn quán nhìn sạch sẽ, lịch sự nhất trong một dãy các quán vặt ở đây. Đồ ăn thì bạt ngàn luôn, giá cả thì sinh viên, không đắt. Có lẽ ăn khi và chỉ qua đây mua đồ thôi chứ tự nhiên muốn đi ăn gì đó mà chui vào đây thì không bao giờ. Mình đi chợ này 1 lần duy nhất và không có ý định quay lại nên chắc cũng chẳng bao giờ ăn ở đây nữa đâu hehe
Thỉnh thoảng đi dạo chợ Phùng Khoang lại lân la mấy hàng ăn vặt. Có đầy đủ từ thịt xiên, nem chua, bún đậu, khoai chiên, ngô chiên các kiểu. Giá cả thì quá phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên. Nem nhỏ 10k nem to 20k, xiên 5k, bún đậu đầy đủ 35k thui là no căng bụng một bữa luôn. Dù chỉ ngồi vỉa hè và mở buổi tối nhưng lúc nào cũng đông khách và được cái sáng sủa sạch sẽ phết
Nay đi sắm Tết nên mới dạo qua đây vào ăn, cũng lâu lắm rồi mới ăn đồ ở chợ Phùng Khoang. Các quán quanh khu ăn vặt này đều ngồi vỉa hè thoáng mát nhưng không được sạch sẽ cho lắm, nhưng rất nhiều món. Bánh ngô, bánh khoai, bánh chuối, xúc xích, nem rán, khoai chiên, nem chua các kiểu.
Bánh ngô bánh khoai rất ngon và không bị ngấy mỡ vì rán để ráo mỡ rồi cắt ra. Thịt xiên nướng cũng thơm ngon mà có 5k/xiên thôi. Nem chua xé nhỏ rắc thính cuộn lá sung, chấm nước tương đặc biệt chỉ ở đây mới có, có thêm ly bia thì đúng là tuyệt vời luôn :))