???? Hôm cả nhà mình đi siêu thị rồi lượn lên tầng 4 này ăn luôn, ở đây cũng nhiều quán để chọn lắm. Cháu mình thích ăn gà chiên nên cả nhà gọi rồi ăn cùng luôn.
- Không gian ở đây không quá rộng, nhiều bàn ghế, mà ngồi ở đâu cũng được, chứ không quy định khu nào là của quán nào. Ngồi ăn ở đây thì mát mẻ, cơ mà hơi ồn ào chút.
- Đồ ăn mình ăn thử gà chiên cay của BBQ chicken hay sao ý, gà khá tươi và được tẩm ướp vừa miệng, giòn rụm.
- Nhân viên order thân thiện, cơ mà ở đây hơi bất tiện cái là phải nạp thẻ vào rồi mới thanh toán được ở các quầy.
- Giá cả hợp lý.
Vị trí: nằm ở tầng 4 toà nhà the garden, ngay gần rạp chiếu phim. Hôm nào đi xem phim tầm 6-7h hơm kịp ăn tối. Ghé vào đây cũng được.
Hơi bất tiện là phải mua thẻ, nạp tiền vào rồi gọi đồ mới thanh toán được :3
Hàng bbq chicken giờ đổi tên thành smoked chicken nghe vi diệu ghê :3 dù menu vẫn bên nguyên của bbq ....
Cơm rang ko hịn như bbq chicken ... ăn chán
Cánh gà thì ổnnnn. Tuy nhiên cánh gà chiên ko có sốt như bbq :(( chs đổi tên mà ko ghi lại luôn menu :((
Về cơ bản ăn cũng được
Không gian rộng, sạch sẽ nhưng giá cao hơn 20-30% so với bên ngoài
Lên Platinum Garden nhiều lần h mình mới biết có food court ngay cạnh. Food court có nhiều quầy bán đồ ăn, dựng 2 bên và không gian rộng ở giữa để bàn ghế, khách hàng của các quầy sẽ ăn tại đó. Có Takoyaki, kem, đồ Huế, Lẩu Thái MQ, và 1 số quầy bán đồ ăn khác nữa. Nhìn chung, khu food court nhỏ này khá sạch sẽ, không ám mùi đồ ăn nhiều. Mình ăn thử takoyaki thấy khá ngon, nhiều bạch tuộc, nước sốt của takoyaki rất ngon. Có điều số lượng đồ ăn khá ít. Viên takoyaki ở đây nhỏ bằng 3/4 takoyaki ăn tại các lễ hội Nhật Bản. Hơn nữa, giá cao hơn tương đối. 1 đĩa takoyaki 6 viên gí 44k, trong số takoyaki mua tại lễ hội, to hơn, cũng rất ngon giá chỉ 30k. Các quầy khác trong food court cũng có giá cao như vậy, hơn quán ngoài khoảng 20% giá.
Đến The Garden xem phim nhiều rồi mà đây là lần đầu tiên vào ăn thử ở khu Food Court. Trà sữa Bumba thì không tính vì đấy là uống mà ????????????
Nếu không phải vì tiện cho việc xem phim chắc chẳng bao giờ mình vào khu này ăn đâu.vì riêng cái khoản thanh toán đã đủ phiền phức rồi. Nói chung là cả một dãy quán ăn tha hồ lựa chọn, Tây Tàu Ta đủ cả. Bọn mình quyết định ăn bún cho nhanh gọn. Công nhận giá ở đây đắt thật. Với giá 65k cho một tô bún mà ở ngoài chỉ 30k thôi. Được cái là mọi thứ đều có vẻ sạch sẽ nên ăn cũng thấy an tâm hơn nhiều. Mấy bạn nhân viên cũng lễ phép nữa.
Trang trí nhìn cũng đẹp mắt nữa