Bên ngoài chợ thấy chỉ bán vàng, quần áo, trái cây thôi nha, chứ đi vào bên trong chợ là cả 1 khu ẩm thực luôn đó. Có mấy lần trưa qua công ty nhỏ bạn rủ nó đi ăn ở đây. Trong đây có 1 chỗ bán bún Thái hơi bị ngon luôn. Trưa nào cũng đông khách từ mấy nhà gần chợ đến nhân viên văn phòng cũng đi bộ vô ăn. Tô nào là mực, tôm, chả cá, thịt bò...đầy ú ụ 40k/tô khá chất lượng. Nước dùng ngon chua chua cay cay. Ngoài ra chị còn bán cà ri nguyên đùi gà bự lắm. Đối diện chị là bán súp cua với chè. Bất tiện là không có chỗ để xe phải gửi xe rồi mới vào ăn được.
Quán này nằm ngay giữa chợ, mình đi từ Điện Biên Phủ vô, đi đc khoảng 200m thì có ngã rẽ nên mình rẽ phải, đi chút là thấy quán.
Ăn cũng khá ok, lần đầu mình ăn món này.
Cô xào thịt ngay tại quầy luôn, thịt bò mềm, nhưng mình thấy xào chung vs giá ko hợp, mặc dù giá bth ăn sống đc, nhưng đã bỏ vô xào thì nên xào cho mềm luôn, đây kiểu ương ương, chưa chín cũng ko sống, ăn hơi ngượng miệng.
Giá 1 tô bún thịt xào: 22k
Thêm chả giò (tô đây đủ): 25k
Mình ăn rất ít bún. Chắc cô thấy thế nên cho trà đá free luôn :)))
Có 2 bàn ngồi phía trước, mà cũng full khách 2 bàn.
Ngay đối diện có quán bánh xèo, nhìn họ đổ bánh xèo thấy cũng thèm lắm mà no rồi )))
Chiều tối chán rủ bạn đi ăn đi uống cho đỡ buồn, bạn dắt ra đây có đủ món ngon luôn. Há cảo, sinh tố, cơm cháy, cá viên chiên các loại,... Nói chung là nhiều món lắm tha hồ mà nhâm nhi tám chuyện. Bữa đó mình chỉ uống simh tố thôi. Sinh tố dừa còn bạn uống sinh tố sa pô chê. Sinh tố ở chỗ này vó 15k một ly thôi mà uống xong là no một bụng. Sinh tố được xay nhuyễn nhừ đến nỗi không còn miếng lợn cợn nào luôn, mịn lắm, có điều sinh tố dừa của mình sao chẳng nghe thơm mùi dừa chi hết. Cơ mà với giá cả như vậy thiết nghĩ cũng ok lắm rồi, khi nào sẽ lại tới đây ăn thêm mấy chỗ khác
Chời quơi, chỗ này là thiên đường có món bún Thái xịn lắm. À, cà ri gà cũng xịn, bán chung 1 chỗ nên khỏi đi đâu xa :")))
Đi vô chợ, gửi xe, đi vô cái hẻm bên tay trái chừng 50m là tới, một quầy bán quá trời đồ ăn từ chè tới bún, thì chúc mừng bạn nè, tới đúng rồi nè, tén ten.
Cô bán bún dễ thương, bán đồng giá mỗi món 50k, còn món nào báo có món đó, còn không thì cổ nói hết rồi. Mà cổ thiệt thà lắm, mình kêu thêm 1 ly dừa nước, cổ kêu thôi kêu món khác đi, chứ dừa nước hôm nay già lắm :"))) trời đất ơi, thiệt thà dễ thương gì đâu.
Bún Thái chua cay, tôm tươi rói, rau tươi rói cộng thêm nước súp nóng hổi, trời mưa húp sồn sột.
Còn cà ri gà thì nguyên cái đùi gà chà bá, nước súp cà ri béo ngậy, chấm với bánh mì ăn đã. Mà một tô to, ăn được 2 người á, nếu sức ăn yếu.
Có mấy cái món chè ăn cũng đã lắm, gần đó còn có súp cua nữa.
Nhà gần đây nên đã ăn ở đây chắc cũng được hơn chục năm ùi, ăn riết nhiêu chỗ quen mặt luôn, mặt sắp cũ ko thua gì cái chợ ????????????, nói chung về mảng quần áo ở đây bán thì ko fai là rẻ lắm, nhưng đồ ăn thì khá bình dân, nhiều món, mình thích nhất là gánh súp của 1 cô bán chắc lâu lắm luôn rùi, và 1 tiệm ốc Lan, có chi nhánh thứ 2 bên rạch bùng binh. Súp bán ngon lắm, giá oki, còn ốc thì rẻ, trug bình 30k. Bún thịt nướng và bánh bèo bột lọc ở đây cũng ngon, nhưng sợ ko có bụbg ăn hết ????????, chè ở đây ăn cũng ổn. Có điều do ko gian hơi chật do trobg chợ
Hôm trước được bạn dẫn vào đây ăn bún thái. đậm chất thái luôn. vừa chua, vừa cay. rất ngon. phục vụ nhanh nhẹn. chỗ ăn cũng sạch sẽ dù là trong chợ. còn có xe chè bên cạnh nữa. giá ok. sẽ quay lại khi thèm :p