Chỗ bán chè này nằm ngay đầu cổng vào chợ Bàn Cờ lun. Nhìn qua thấy cái tên chợ, ở dưới có tiệm vàng thì bên tay trái là tiệm chè này. Tuy chỉ là xe đẩy thôi nhưng mà sạch sẽ lắm, chị chủ cứ hở ra là lau cái quầy, bàn để ngay trước quầy ngồi ăn lun, ko có nhìu chỗ đâu nhe. Mình thích ăn gì thanh đạm thôi nên kêu chè củ năng. Bạn mình thì kêu chè thạch dừa, hạt sen. Chè ngọt vừa à, củ sen bao giòn và khá to luôn nha. Ăn ở trong chợ thì rẻ miễn bàn.
Lần đầu được bạn dắt tới đây, như mê cung đồ ăn luôn đó, Nhóm mình đi 4 người, càn quét hết cái chợ luôn.
Các đường ở đây như bàn cờ nên mọi người chịu khó đi dọc dọc xuống mấy hẻm dưới nha, nhiều món lắm .
Cơm gà siêu ngon nè 30k à mà đùi bự đùng . Soup cua có trứng bắc thảo với óc heo nữa . Bánh xèo miền trung có 6k 1 cái thôi. Các loại ốc , hột vịt lộn, bột chiên . Ăn no lê lết luôn , giá lại rẻ nữa. Nhất định sẽ quay lại.
Nay đi chợ thấy hàng gỏi hấp dẫn quá nên mình mua ăn thử. Hàng bán gỏi củ hủ dừa đu đủ tai heo tôm thịt á, kế bên quán bún mắm mì quảng nỗi tiếng trong chợ luôn nè. Mình ăn tôm và tai heo thôi, không lấy thịt. Tôm tươi nha, tai heo làm sạch lông, nhưng mà nước mắm không ngon, nước mắm là nước mắm tắt ngọt ngọt trộn không thấm gỏi gì c, 1 phần 30k. Quán còn có bán gỏi cuốn nữa, 15k 2 cuốn ăn cũng không ngon, nước chấm thì nước nắm hoặc chấm tương á.
Mình mê mấy món cá viên ở đây lắm. Lần nào cũng mua hộp 60k các thứ như hoành thánh, xúc xích với viên trái tim chiên.
Sốt thì là tương đen với mayonaise có kèm đu đủ lạnh ăn chung.
Ăn là ghiền ????
Hàng bột chiên đông khách nhất trong chợ Bàn Cờ Q3. Bột cục nào cục nấy bự bự cắn ngập răng luôn . Một phần 2 trứng 27k nha. Giá hơi cao nhưng ăn ổn lắm. :D
Hàng bán chuối chiên này không nằm ở trung tâm chợ mà nằm ở mé hẻm 51 Cao Thắng, trong mấy con đường ngoằn nghoèo ở khu đó. Chỗ này bán ở nhà nhỏ nhỏ thôi mà nhìn siêu hấp dẫn, chuối chiên liên tục xèo xèo thích mắt đã tai. Mình mua 2 cái chuối chiên, mỗi cái giá 10k. Ngoài ra cô còn bán khoai lang chiên nữa. Miếng chuối không quá to, bột vừa phải, còn nóng, giòn, chuối mềm và ngọt. Do không quá to nên ăn không bị ngán, rất thích hợp để làm món "khai vị" trước khi vào trung tâm ẩm thực của chợ Bàn Cờ.
Nãy đi ngang khu này mua 1 tô bánh canh giò heo ở khúc đầu chợ mang về ăn thử nhưng tô bánh rất nhạt và còn có mùi tanh nhẹ, nói chung là kém, ăn dc 1 miếng là bỏ luôn. Ko biết có phải do mua về nên nó dở ko nhưng mình sẽ ko dám mua ăn lại.
Tuy nhiên, phần gỏi cuốn tôm thịt và vịt lộn xào me thì ngon, giá phải chăng. Lần khác sẽ lại khám phá típ ^^