Hôm nay được dịp ghé quán ăn lại một lần nữa
Món ăn:
- Cá bò da nuong muối ớt: ngon, cá tươi mang ra nóng hổi
- Bánh căn không ngon
- Gỏi cá mai ăn ổn, ngon
- Bánh đập thịt nướng ngon
- Lẩu gà lá é theo mình món này vị sả nồng quá, như nước sả nấu gà vậy đó
- ốc móng tay không tươi
- Hàu nướng không ngon
Ngồi trên lầu rất khó gọi được nhân viên
Thoe đánh giá riêng mình quán chế biến khẩu vị theo cách dễ ăn hơn phù hợp với Tây, nên các món sẽ dễ ăn. Giá cả thì tầm 300k 1 người. Giá thì cao so với chất lượng món ăn
Cách trình bày đơn giản, nhìn vô thấy đúng kiểu sang chảnh như style fine dining vậy đó nhưng giá thì rất dễ chịu, nhất là so sánh với 1 nhà hàng năm ngay trung tâm. Điểm cộng nữa là không gian nhà hàng rất đẹp và có nhiều góc sống ảo
Mình ấn tượng nhất là món hàu nhật sốt Tobasco với lẩu bò mắm ruốc. Con hàu đúng chuẩn bự chà bá và cực kỳ tươi, cắn vào phát thấy phê liền luôn
Còn món lẩu thì nước rất đậm vị, miếng thịt bò mềm chứ ko hề dai nha.
Sẽ tiếp tục đến ủng hộ.
Hôm trước mình và đồng nghiệp có đi ăn trưa ở quán, mình đặt bàn qua table now nên được giảm giá 10%.
Tụi mình có gọi các món nem nướng, chạo ốc, gỏi cá mai, chả giò ốc, bánh xèo, lẩu gân cá gù bò gì đó. Quán lên món cũng nhanh, trình bày đẹp.
Nem nướng ăn ngon, chạo ốc thì được bọc bằng mỡ chài thì phải nên ăn hơi béo so với mình. Gỏi cá mai trộn với đu đủ thì phải, ngon vừa ăn. Chả giò ốc thì mình thấy không có gì đặc biệt, ăn như chả giò bình thường vậy. Bánh xèo miền trung nên mình thấy hơi béo, có điều 55k/2 cái, 105k/4 cái tính ra cũng hơi mắc nhỉ. Lẩu gân cá gù bò gì đó ăn lạ, cục gân giòn giòn có điều đồng nghiệp mình kêu hơi tanh.
Nhân viên nhiều phục vụ nhanh, món nem nướng với gỏi cá cho mọi người một chén nước chấm riêng.
Có điều quán cho hơi ít rau sống với bánh tráng, yêu cầu mới đưa ra thêm mà mỗi rổ loe ngoe được có mấy cọng, có điều kêu tiếp thì đưa ra thêm mấy rổ nên cũng được.
Giá trên menu chưa bao gồm 10% VAT và có 5% phí phục vụ thì phải. Team mình ăn no cực, tới chiều vẫn không đói dù mình không ăn bún, chỉ ăn nửa cái bánh xèo. Sau giảm giá thì total bill là 1237k, tính ra mỗi người cỡ 200k. Mình thấy giá này hợp lý so với không gian vị trí và chất lượng phục vụ của quán.
Tối đến khoảng 7h hơn, quán rất đông nv bị quá tải. Mình ngồi dưới khá ồn nên khi order bạn nv nghe nhầm luôn.
Tuy nhiên khẩu vị các món ko có gì đặc sắc. Giá khá cao.
Quán gần phòng trà We nên dễ tìm, lối vào quán giống như bước vào vườn nhà ở quê nhìn dễ thương. Món ăn hợp khẩu vị rất ngon, có nhiều món nhưng đi ít người nên chưa thử hết. Lần sau sẽ quay trở lại để thử nhiều món hơn !
Chiều nay mình đói bụng và muốn ăn bánh căn nên ghé nhà hàng Khoái trên đường Lê Quý Đôn. Điều đầu tiên đập vào mắt mình là quán decor rất đẹp, đèn vàng ấm cúng.
Lúc mình đi nhà hàng rất vắng, vì mới có gần 5h chiều. Mình gọi 2 món là bánh căn thập cẩm và bánh xèo (loại nhỏ) vì mình chỉ đi một người. Công bằng mà nói, món ăn ngon, vừa miệng tuy nhiên không được nóng sốt như mình mong đợi lắm. Hơn nữa, món bánh căn thì nhân hơi ít, ăn toàn thấy mùi trứng. Ở quán Tháp Chàm q.5 (đương nhiên quán nhỏ giá khác), họ bán 1 phần 40k / 10 cái - mỗi cái cũng có 1 con tôm to và siêu tươi. Thiết nghĩ nhà hàng bán 1 phần 6 cái nhỏ hơn với giá gần 80k như thế thì phần nhân thiết nghĩ nên tươm tất hơn.
Nhân viên phục vụ cũng ko quá nhiệt tình, nhưng làm đúng nhiệm vụ là cũng tốt rồi. Chỉ có điều phục vụ chậm tuy rằng quán ít khách. Món mang ra vẫn còn nóng, nhưng có vẻ đã nguội bớt, ko nóng sốt như ở Tháp Chàm. Ăn tới cái cuối cùng thì thành ra nguội hẳn. Phần rau ít, ăn không đủ luôn.
Nếu có dịp mình cũng muốn thử món gỏi sứa và cá nướng ở đó, ko có ý định ăn lại món bánh căn nữa.
Giá quá mắc so với lượng đồ ăn. Hơi chút thất vọng
Bánh có vẻ sạch sẽ. Tuy vậy, giá hơi quá mắc.
Một phần bánh xèo cỡ lớn (103k), chỉ gồm 4 miếng bánh xèo nhỏ bằng lòng bàn tay. Không đủ cho em bé 10 tuổi ăn no. Nếu giá tầm 70k thì hợp lý hơn.
(giao hàng)