Quán lề đường nên chỗ ngồi thì thoải mái rồi , buổi chiều tối đi ăn nên mát mẻ lắm .buổi tối thì đông khách nên đợi hơi lâu .Menu đa dạng ,khá nhiều món .Chỉ có 1 anh làm kem nên đợi hơi bị lâu luôn .mình mới thử 2 món là kem cuộn trà xanh w kem cuộn phô mai .trà xanh ăn tạm được ,ko ngon .Có kem cuộn phô mai ngon nè , nên ăn .Sẽ ghé quán này dài để thứ mấy món khác .1 phần là 20k ,giá ổn.
Đây là lần thứ hai mình đến đây. Thấy chỗ này thay đổi khá nhiều
Thứ nhất là không đựng trong ly giấy mà đổi thành dĩa nhựa. Thứ hai là topping chỉ cần mỗi sốt sô cô la Hershey. Thứ ba là người ta làm hết đẹp rồi, không cuộn đẹp như lần đầu mình ăn nữa
Được cái là kem vẫn ngon. Mình từng ăn kem trà xanh, bơ, oreo, chanh dây. Ngon nhất là oreo, chanh dây ăn chua nên đỡ béo, trà xanh với bơ chưa đậm vị lắm
Cái anh làm kem mặt trông dễ thương nhưng tính lạnh quá
Quán không có bàn, ngồi vỉa hè nên hơi sợ khi rút điện thoại ra chụp hình :)))
Ở đây có Kem coca lạ ngon, buổi tối khá đông cũng gần được coi là con đường ăn uống vì có bánh tráng trộn, bò bía, bắp xào gần đó.
Có kem cuộn kiểu Thái ngon lắm luôn mà chủ quán làm hơi chậm chờ lâu lắm, nhiều khi còn k muốn bán.
Ngồi vỉa hè mát mẻ, có chỗ để xe tự trông coi, k ai giữ (vì kế bên trường học)
Hôm nay mới ghé qua tiệm này, thực ra chỉ là 1 quầy đặt ở trong 1 tiệm bán cà phê rang xay gì đó nên không gian tiệm không có. Phải ngồi bên cạnh trước công trường học, được cái gió mát. Kem thái nhiều vị, dưới 3 vị thì giá 20k, trên 3 vị thì giá 25k. Mình và bạn mình đều kêu 3 vị: trà xanh, mít, sầu riêng, nên kem có màu xanh đẹp mắt, bên trong nhân là mít, thoang thoảng hương sầu riêng. Nói chung là ăn cũng được, với giá như vậy mình thấy ok rồi, được 3 cuộn ăn thấy cũng được nhiều.
Ăn ở đây cũng lâu rồi, thích ở chỗ là kem cuộn trái cây thật nên ăn cũng thấy ngon hơn. Tiếc là không có chỗ ngồi. Mình đi buổi trưa nên có mình mình ôm chiếc xe ngồi ghé súp ăn
Mình thấy chỗ này làm cũng ngon lắm, trái cây thật, giá cũng rẻ, chỉ mỗi cái không có chỗ ngồi phải lấy ghế nhựa ra ngồi trước cửa :))
Overall kem ngon ????
Hôm bữa đi ăn thử cho biết với người ta , nình thấy khá là bình thường , ăn là lạ . Mình vs con bạn chọn phần 20k , tư lựa 3 mùi vị mình thích rồi kết hợp vô . Quán nhỏ xíu hà , kê mấy cái ghế nhựa rồi ngồi ngoài vỉa hè hoặc trong nhà . Mình vui nhất lúc ăn kem ở đây là được tận mắt thấy người ta làm kem . Nói chung là ăn cho biết
Đến ăn vào giữa trưa, nắnh nóng mới cảm nhận đc vị ngọt, mát, ngon của món kem cuộn độc đáo này. Location khá ư thoải mái, bình dân, cảm giác ăn kem ngắm xe như lúc nhỏ đi cùng ba mẹ ra chợ ăn kem, sinh tố các kiểu. Nên thử và cảm nhận
Kem khá ngon , có rất nhiều mùi , mình chỉ mới thử 2 vị là chanh dây và trà xanh thôi
Quán không có chỗ để xe , phải để xe dưới lòng đườg nên hơi bất tiện