Một đi ko trở lại, chưa thấy 1 quán nướng nào mà ngồi đợi thay vỉ 30p phải nhắc nhân viên 4,5 lần mới miễn cưỡng mang ra, làm sợ quá k dám thay lần 2 ăn đại vỉ cháy chứ không chắc đợi mòn mỏi. Có mỗi món cơm nắm với súp thôi mà ngồi đợi từ lúc bắt đầu vào order cho tới khi ăn món nướng hết trơn muốn huỷ món luôn vẫn chưa mang lên tổng thời gian chờ 2 món đó là 1 tiếng 45p không thể tin nổi luôn á ????. Một quán nằm trong hệ thống chuyên nghiệp mà làm ăn như vậy chán thiệt sự ????. Ăn gọi món cũng chả rẻ rúng gì toàn gọi món mắc tiền mà lúc mang ra còn đông đá luôn chứ ????????????
p.s thêm lần đầu đi ăn quán nướng mà panchan đc đúng 3 món là kim chi, đậu, rong biển ????
Kpub la quán mình rất thích khi ăn thịt nướng, bình thường mình hay ăn o Phan Xích Long, dùng nướng bàn đá nên thịt chín rất ngon không bị cháy nhanh
Thật sự la thất vọng 1 chút khi dùng bữa tại CN***la dùng vi nướng gan nên đồ ăn mau cháy quá ma chưa kịp ăn nên bất tiện phai clean vỉ thường xuyên
Ngoài ra không gian khá ngợp khói, không thoáng tí nào, đồ ăn thì đợi phải nhắc mới refill, nhân viên khá ít không đủ để phục vụ khách giờ cao điểm.
Nên là lần sau chỉ chọn CN PXL cho phục vu tốt nhất
Quán vị trí dễ tìm, trang trí dễ thương, đồ ăn phong phú, nước chấm hơi nhạt. Rau nhiều là điểm cộng. Thịt heo khá ngon, dai giòn thơm đặc biệt, lên món hơi lâu, quên món. Quầy có trái cây, kimchi, bánh xếp, miến, soup mà có kem cây vani ngon. Ah, chi nhánh này thì hơi bí ngoài ra ok.
Minh là fan của đồ nướng và thích đi quán này quán kia để thưởng thức nhiều món nướng lạ khác nhau và được bạn giới thiệu đến đây - riêng mình thấy chỗ cn này hơi chật và ngộp và nướng gang chứ ko phải nướng bàn đá như bên chi nhánh phan xích long nên có phần không hài lòng lắm và nhân viên cũng hơi ít nên những lúc khách đông là không kịp chạy bàn - về đồ ăn thì thịt ướp mình thấy cũng ổn đậm đà nước sốt cũng ngon vừa miệng nhưng nếu quay lại thì không chắc :)
Lần đầu đi ăn món nướng ở KPUB CT ấn tượng đầu tiên với mình là không gian sạch sẽ đồ ăn rất ngon hợp khẩu vị mà còn phong phú nữa. Có quầy buffet các món ăn kèm vs thịt ngon mà tươi lắm ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nước uống thì có thể refill tuỳ ý. Mấy ac nhân viên ở đây rất nhiệt tình phục vụ chu đáo cực mặc dù khách đông nhưng bàn mình vẫn được chăm sóc rất kĩ luôn,để ý thay vỉ nướng thường xuyên còn nướng thịt giúp mình nữa. Nói chung là k có gì để chê ở đây chắc chắc mình sẽ còn quay lại ????????????????????????
Hôm nay đến trải nghiệm thử kpub ở đường*** ấn tượng đầu tiên của mình là không gian rất thoải mái, đồ ăn thì hợp khẩu vị và nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình nên quyết định đưa nơi này vào danh sách những nơi sẽ đến khi muốn đi ăn.
Mịn đi ăn nhiều nơi rồi nhưng ở đây thịt ướp rất vừa miệng , rau tươi và đặc biệt là nhân viên rất dể thương và nhiệt tình , quán có phong cách trang trí rất bắt mắt
Buồn miệng mua vé trên hotdeal vé 239k cho menu 279k, chưa VAT, buffet nước tính riêng 20k/người refill thoải mái. Mình ăn ở chi nhánh***kế bên Kichikichi luôn. 4 người thì 2 con em đi chung vào lộn kichi ))).
- Về phục vụ:
Vào ăn lúc 6h kém, cảm nhận chung thì khá tốt. Các em nó giới thiệu kỹ, lên đồ nhanh. Còn chưa kịp nướng thì mấy em nhào vô đòi nướng dùm mới chịu. Nhờ thay vỉ cũng vèo cái là xong.
Nhưng mà lúc cao điểm thì lâu thật vì chỗ này khách đông quá. Nhờ thay vỉ thì phải mấy lần và khá lâu sau mới thay được. Nhưng mà ra ngoài cửa thì 1 nùi người ngồi xếp hàng chờ vào nữa thì cũng thông cảm.
- Về đồ ăn:
Buffet 279 được tặng một set "chào sân" bóc lửa xèo xèo khá vui.
Quầy line khá nhiều món. Có salad, panchan, hoành thánh chiên, miến xào, canh rong biển, chè, trái cây các thứ. Nhưng mà nước chấm thì chỉ có 2 loại kèm với ương ớt và mayonnaise.
Món chính có thịt, có hải sản nhưng mà hải sản hơi ít và hem có tôm ))). Ngoài ra có lẩu nhưng mà ko phải nồi lẩu tổ chảng đâu nhé, là 1 thố lẩu nhỏ xinh nên ai thấy no nó vẫn nó thể kêu thêm 1 phần cho ấm bụng.
*** Bonus: Chi nhánh này có em nhân viên nam tóc xanh khá "ngon miệng", định giới thiệu cho con em mà nó ko chịu )))))