Hôm nay có dịp ghé nhà hàng Jardin Des Sens được coi là sang trọng và đắt nhất Sài Gòn. Theo mình biết là sang hơn cả nhà hàng 5 sao ở Sài Gòn
1. Không gian: Biệt thự cổ, đẹp, lãng mạn và sang trọng.
2. Vị trí: ngay mặt tiền đường***
3. Giá cả: mình đi buổi trưa, dùng set menu 3 món giá là 630++/ 1 set/1 người. Đồ ăn trang trí cực đẹp, nhìn đẹp quá không nỡ ăn luôn ????. So với thực đơn gọi món thì set menu giá cực kỳ hợp lý so với nhà hàng Michelin fine dining.
4. Dịch vụ: Nhân viên thân thiện và nhiệt tình, giải thích tường tận từng món ăn.
Lần tới nhất định mình sẽ quay trở lại vào buổi tối để ăn thử thực đơn tối, rất rất là ngon ❤️❤️
Nhà hàng có không gian private, sang trọng, đồ ăn vô cùng suất sắc, đẹp từng cọng rau, đến bày trí thức ăn, đến nhà hàng để trải nghiệm thức ăn theo phong cách nhà hàng 3 stars Michellin.
Giá cả mắc vì brand sao, khẩu vị đặc biệt. Tuy nhiên, mình đã tận dụng cơ hội giảm giá cho mùa Covid để có thể thưởng thức thực đơn chay với giá vừa túi tiền hơn.
Nhà hàng thiết kế tinh tế, sang trọng với không gian yên tĩnh, món ăn được bày trí bắt mắt, độc đáo, thích hợp cho những buổi hội nghị và họp mặt quan trọng
Với chất lượng dịch vụ và món ăn của nhà hàng thì giá cả là hợp lý
Combination of exclusive atmostphere and creative fine dining
I came to Jardin Des Sense today for brunch meeting. Really like the space, it's very exclusive, quiet and cozy. The food is creative and sophisticated. I like how the texture and favor keeps popping in my mouth and surprising me. If you go a la carte, remember to have dessert. I tried chocolate and ice-cream, both are not very sweet. Instead, very light and fresh. I think it's a rare place I can keep eating dessert and still don't feel enough. If you are a fan of fine dining, this place gonna make you happy :) Havent tried dinner so maybe will try one day!