Mình đi từ Cách - Mạng - Tặng - 8 rẽ trái vô Nguyễn - Thị - Minh - Khai hướng về bệnh viện Từ - Dũ quán nằm bên tay phải.
Không gián: logo bắt mắt, không gian có cây xanh nên nhìn mát, 1 trệt 2 lầu. Nhiều chỗ ngồi yên tĩnh thoải mái. Mình thấy học sinh mang đồ vô đây ăn được luôn.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Mình gọi 2 món sau. Uống đều ổn nha.
Trà sữa oolong thạch dừa 70% đường 70% đá size M
Trà sữa sương sáo 50% đường 70% đá size M
➖đặt ở quán thứ n lần vì mê kem cheese bên quán. Những lần đầu rất tốt, 2 lần gần đây nhất mình uống xong là toàn bị rượt, đau bụng nhức nhối. Mấy ngày mới hết và ra hết chất dơ của ly. Lần đầu mình tưởng do lúc đó bị trúng gió nên bị quật luôn đau bụng tiêu chảy, nhưng mà không, lần này mình chả bị gì mà uống xong là bị rượt ngay và luôn, giờ ngồi viết mà bụng vẫn còn đau âm ỉ, chỉ hi vọng ra hết chất dơ từ ly này. Đúng là cái miệng hại cái thân!
❓sẽ không bao giờ đặt nữa!
Imuzu coffee milktea trên đường Nguyễn- thị- minh- khai, đoạn đối diện gyu shige, gần bệnh viện từ dũ nhóe. Một tiệm trà sữa dù sinh sau đẻ muộn cũng như chưa phát triển hệ thống nhưng mình cũng có ấn tượng khá tốt, phần lớn là do không gian và view xịn. Gửi xe ngay trước cửa có chú bảo vệ, bên trong khá xịn với view nhìn sang í, các menu giấy cũng xịn, tầng trệt chỉ có quầy order và mấy bàn ngồi ghế cao hơi bất tiện, lên trên còn 2 tầng, chia ra mấy view máy lạnh cũng như ngoài trời, nhìn chung không gian đẹp và xinh á, có mix với cây xanh đồ nữa, nhiều góc lên hình khá ổn. Mình order trà sữa trân châu pha lê 49k và trà chanh mật ong thạch aiyu 44k, giá được ha, không cao không thấp, hợp lý với view xịn thế này. Chất lượng thì không đặc biệt nhưng vừa vặn, uống ổn. Còn ghé lại ủng hộ típ.
Mấy lần đi ngang thấy bắt mắt rồi nhưng không có thời gian ghé vào , hôm nay tình cờ được rãnh nhẹ nên qua uống thử. Quán buổi sáng cũng vắng, đường bước vào quầy order làm kiểu thảm vàng ý ???????????? bàn bố trí hai bên giống khán giả. Nhìn rất sang trọng. Giá cả cũng tầm trung bình 50k/1 ly. Mình order trà sữa trân châu pha lê 49k và trà chanh mật ong thạch aiyu 44k. Chất lượng thì chỉ ở mức ổn thôi chứ không quá xuất sắc nhưng 1 ly nước với không gian đẹp vậy thì cũng nên thử
Quan có không gian sống ảo bao đẹp luôn. Do cái biển hiệu chữ vàng nên quyết định vô uống thử.
Nằm mặt tiền đường dễ kiếm gần đoạn giữa nguyễn - thị - minh - khai và cao - thắng.
Nhân viên phục vụ nhanh và thân thiện. Mình order dưới lầu và lên tầng 2 ngồi, do tầng 1 không mở vào buổi trưa.
Gọi 2 món sau
Trà sữa thạch tiên thảo mức đường đá bình thường. Ngon á. Vị không quá ngọt. Trà thơm
Trà sữa thạch dừa của nhỏ em mà uống cũng được không ngon bằng ly mình.
Imuzu uống ké theo bạn thui. Do có việc gần đây nên chọn quán này cho tiện. Quán có không gian rộng rãi1 trệt 2 lầu nhưng lầu giữa không thấy sử dụng. Mình chờ lấy nước sau khi order xong lên lầu 2 luôn. Quán mở máy lạnh mát rượi. Decor đơn giản mà sang trọng. Vô đây học bài khá hợp tại quán mở nhạc không to lắm. Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Mình giữ xe miễn phí trước quán. Trà sữa bên này bị ngọt thanh dễ uống lắm. Trà sữa sương sáo ngon còn trà sữa oolong thạch dừa uống hơi lạ miệng.
Nằm ngay mặt tiền hướng về bệnh viện TD
Không gian rộng rãi máy lạnh mát mẻ.
Phục vụ nhanh vui vẻ. Giá tầm trung.
Mình có hẹn với bạn tại quán này. Lúc đến thì bạn mình đã order xong xuôi rồi nên mình gọi luôn 1 ly hồng trà macchiato size M thôi. Mình để mức đường đá bình thường. Màu hồng trà đậm và thơm. Lớp kem macchiato để lâu xíu là chảy xuống dưới nên mình tưởng kem ít nhưng khi mở lớp nắp ly ra mới thấy quán cho nhiều kem macchiato lắm. Kem ngon kết hợp với hồng trà ngọt thích hợp uống vào buổi trưa.
Thức uống thì siêu ngon khỏi chê, nhất là phô mai hồng trà , nhưng do đến uống bảo vệ giữ xe hung dữ quá. Nên mình hay order về uống , chứ đến quán thì còn lâu mới dc bảo vệ cho vô
Mình đã đi ở đây rất nhiều lần rồi vì rất thích nước và không gian ở đây.. Nhưng đến hôm nay lúc về thì bị bảo vệ gọi lại và đòi thu 5k (trong khi trước giờ không hề có). Cả khi mình quay lại phản ánh với nhân viên thì nhân viên cũng dửng dưng ????????
Với mình thì mọi thứ ở Imuzu đều ổn, không gian, chất lượng nước, đặc biệt machiato siêu xuất sắc. Nhưng bảo vệ quá tệ. Tụi mình vừa vào, không hề chỉ dẫn đậu xe, tự nhiên xộc lại hỏi vé xe đâu. Tai thì cắm phone. Mình bảo : Anh ơi tụi em mới đến mà. Xong tự nhiên không đưa thẻ xe cho mình, cứ đứng yên giữ đuôi xe, rồi mới dắt xe. Nói chung là hành động rất chậm, khó hiểu. Mình hỏi : Anh ơi có thẻ xe không ạ ? Thì gắt mình : Từ từ đi chị. Xong còn kiểu làu bàu với mình, liếc lườm bạn đi cùng mình. Thái độ cư xử không chấp nhận được.
Nếu các bạn muốn uống trà sữa tại đây thì mình nghĩ là nên order về nhà, hoặc là đi đến bằng cách nào đó không cần giữ xe. Không thì sẽ bực bội giống như tụi mình.
Bonus là anh bảo vệ không ngừng liếc lườm từ lúc mình vào quán, order xong lên lầu ngồi, tới khi ra về luôn.
Chắc nên đổi tên thành " Trà Sữa Liếc " .