Quán nằm trong con đường nhỏ quận 3 , khá dễ tìm nè . Mình với mấy đứa bạn hẹn nhau lại đây ăn đồ Bắc , quán cái gì cũng có bán nha , đa dạng ẩm thực lắm luôn !! Bún đậu tá lả 1 phần nhiều , bún lá được ép chặt , có thịt đùi cắt miếng dày , nem chua rán , đậu với chả cốm chiên nóng hổi , vừa ý lắm luôn . Bún măng giả cầy ngon . Chả mực siêu ngon . Hôm mình ăn quán đang giảm 30% khi ăn tại quán nên rẻ ghê í . Không gian rộng rãi mà đồ ăn lên cũng nhanh !!
Nem cua bể chiên thì như nhúng dầu ko giòn, bún chua bỏ hết bún ko ăn đc, lần sau đặt né chỗ này ra nha mọi người, bưn chua lè để qua ngày mà đem bán cho khách
Lần đầu cũng là lần cuối mua ở đây
Đặt suất tá lả 2 người ăn mà đc tưng đây (mình có ăn 2 miếng lòng thui với 1 miếng nem bé tí tẹo ????) rồi mới chụp ảnh mà tận 74k
Thức sự quá đáng lắm luôn á ???? đậu chiên khô dã man khô, chắc chiên đi chiên lại nhiều lần. Vớt vát đc chả cốm vs thịt chân giò ăn tạm dc ???? 2 ng ăn thế này ai ăn ai nhịn cơ chứ. Ko có lần sau luôn
Mình có đặt 1 phần bún chả Hà Nội giá 42k (đã giảm giá, giá gốc 59k) nhưng chỉ nhận được như trong hình. 3 miếng thịt chả (thịt viên), 3 miếng thịt nướng (đúng hơn là mỡ nướng vì 3 miếng là 2 miếng mỡ và da rồi, toàn mỡ chứ ko phải như ba rọi vừa thịt vừa mỡ (nghĩ tới là thấy ngán rồi). Bún chả HN là 1 trong những món mình khá thích ăn dù mình người Nam (thường thích ăn bún thịt nướng hơn) và trước giờ cũng ăn nhiều cửa hàng nên dám khẳng định đây là nơi bán bún chả HN tệ nhất mình từng ăn. Không hiểu sao hôm trước lúc đặt xem đánh giá và bình luận thấy cũng vài người cho 5 sao món này, ko biết các bạn có thể cho mình biết đáng 5 sao chỗ nào không??? Giờ thì vô đọc (các món khác) cũng bị mọi người chê rất nhiều. Các bạn có muốn đặt thì nhớ xem kĩ review chứ không lại hối hận. Mong cửa hàng cải thiện các món ăn và giá cả (đừng kéo giá lên cao rồi suốt ngày lại khuyến mãi để hạ giá xuống như vậy hài lắm). Cám ơn mọi người đã xem.