Quán nằm ngay góc Võ Văn Tần - Nguyễn Thượng Hiền sáng đi ngang qua nên ghé thử. Thấy quán để là chả bò Đà Nẵng nên chẳng ngại ngùng kêu ổ chả bò luôn. Bạn bán hàng nhanh nhẹn, chỉ một xíu là có ngay 1 ổ dù đông. Nhìn bên ngoài khá là sạch sẽ giá chỉ 17k/ổ thôi. 1 ổ thật là chất lượng với chả ngon, bánh mì giòn ăn sướng miệng gì đâu. Quán như bán từ sáng đên tối luôn nha nên thích thì xách xe tới mua thôi còn ngại thì order trên Now là nhận hàng trong tích tắc
Ở đây thấy review khá tốt nên ghé mua thử nhưng mà thấy chả có gì đặc biệt thậm chí là còn thua tuấn mập. 1 ổ bánh mì 17k mà toàn vỏ bánh mì, nhân bên trong rất ít. Chả bò không ngon
Vị trí: ngã tư Võ Văn Tần giao Nguyễn Thượng Hiền, mình đi The Coffee House gần đó nên tiện thể mua lót dạ luôn
Giá cả: xôi 15k còn bánh mì 17k nha
Chất lượng: đặc sản ở đây là chả bò nè. Bánh mì hay xôi mặn gì cũng bỏ cả đống chả bò vô luôn á. Mình ăn xôi, lượng vừa chứ ko nhiều, xôi dẻo, ko bị khô. Thấy toàn chả và chà bông và hành phi :)) Chả bò thơm, ko phải kiểu bột bột nha
Phục vụ: lúc đông thì chịu khó chờ chút xí nha
Mình hay mua xôi mặn và xôi đùi gà ở đây buổi sáng. Xôi mặn 14k nhưng rất ít chả bò. Xôi gà 17k tính ra hơn 3k thôi nhưng được chả cái đùi to, rau hành lá cũng nhiều ăn ngon hơn. Khi mở gói xôi ra cũng rất có tâm, có kèm tăm, khăn giấy ướt, bịch sốt cay được cột để riêng rất sạch chứ không bị dính tùm lum ra bên ngoài như những chỗ khác. Nhân viên rất lịch sự. Buổi sáng có anh mặc sơmi trắng đứng bán :))) thích hợp mua để ăn sáng. Thích những chỗ bán có tâm như vầy.
Mình thích ăn bánh mì chả bò lắm, khổ nỗi khu mình lại ít bán món này ngon, may là có Hùng Phát gần nhà nhất. 1 ổ (hình như) là 15k, có tăm, khăn giấy nữa nhìn cũng lịch sự vệ sinh.
Ổ bánh mì vừa phải, nhân khá nhiều và ngon, chả bò là kiểu xắt lát nha, ăn đậm đà và thơm, đúng kiểu chả bò Đà Nẵng. Nhân viên thì hên xui, bữa vui vừa buồn, bữa lẹ bữa chậm tuỳ hứng. Ngoài bánh mì ra còn có bán thêm bánh bao, bánh giò v.v cũng đa dạng, bữa nào chắc ăn thử xôi chả bò.
Quán nằm ngay góc đường, sơn tường vàng rất bắt mắt. Không có chỗ dừng xe nên hơi bất tiện khi mua vào lúc cao điểm. Nhân viên bán hàng nhanh. Bánh mì nướng mới nóng giòn. Chả bò hương vị ổn, tuy không ngon bằng ngoài đà nẵng nhưng cũng tạm được, không pha bột nhiều. Ổ bánh mì thập cẩm có chả bò, chà bông, dăm bông, dưa hành ăn no. Tuy nhiên chả bò hơi ít. Nước sốt chưa đặc sắc lắm. Giá cả tương đối ở khu vực trung tâm. Ngoài ra quán có bán bánh bao, xôi...lần sau mình sẽ thử.
Thực sự là cty mình ở võ văn tần, nên ngày nào cũng đi ngang qua quán bánh mì này. Mình là người đà nẵng, bánh mì đn thì cực kỳ ngon nên khi ăn chỗ này mình cảm thấy cực kỳ hài long luôn. Phải nói mỗi lần ăn xong là chỉ muốn ăn thêm ổ nữa. Có nhiều bữa sáng m mua 1 ổ ăn, tới trưa đi bộ sang mua 1 ổ ăn trưa :)))) ai đó cho tiền m ăn ngày 3 bữa mình cũng ăn nữa, chỉ sợ mập thôi :))))
có điều ớt trái ở đây không có cay, lần nào mua cũng bảo “ cho con / em / chi nhiều ớt nha” nhưng vẫn k có cayyy. Huhu . Ăn nhiều quá mà k có ảnh up vì mỗi lần mua xong là muốn ăn thôi, quên mất phải chụp ảnh check in :))))) bh ngồi viết review thôi mà cũng chảy nước miếng nữa :(((( thôi đi làm xong ghé qua mua ổ đem zìa ăn, nhịn cơm bữa cũng được hahaaa.
Mình đã từng feedback chỗ này là món bánh mì đà nẵng ngon mà mình đã từng ăn 1 ngày 2,3 lần. Tuy nhiên đc một thời gian thì bên tiệm thay đổi lại kích cỡ bánh mì giảm đi hẳn 5cm, nhỏ hơn rất nhiều so vs lúc mình ăn từ trước. Kiểu cảm giác ăn nó hụt hẫng, cũng vài lần ghé tới tiệm rồi quay đi chỗ khác vì nghĩ tới ổ bánh mì nhỏ chút mà lòng đau đớn ????????????