Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
HỦ TIẾU NHÂN QUÁN VẪN NGON NHƯ TRONG TRÍ NHỚ
.
????Hồi xưa mình sống trong Sài Gòn nhiều thì Hủ tiếu Nhân Quán luôn là 1 trong những sự lựa chọn hàng đầu để đi ăn đêm - quán mở muộn, lại sạch sẽ, sáng sủa. Quan trọng là hệ mì nước nên cũng dễ ăn. Nhiều chi nhánh nên cũng tiện đường. Và chất lượng thì lúc nào cũng ổn định á: sáng trưa chiều tối là như nhau.
.
????Lần này vào Sài Gòn thì muốn ghé quán coi như là ôn lại chút kỉ niệm xưa. Thấy quán vẫn vậy - có phần khang trang hơn.
.
????Mình ăn 1 tô hủ tiếu đầy đủ. Phải nói là rất đầy đặn topping gồm thịt lợn băm, thịt lợn miếng, tôm và trứng chim cút - ăn miệt mài không hết. Mình thì không thích ăn gan nên đã bảo quán bỏ ra ngay từ đầu. Nước dùng vừa vặn, hơi ngọt 1 chút nếu bạn nào không quen hệ thì có khi sẽ cảm thấy lợ, nhưng mình cho mắm me vào là vừa xinh. Rau sống (ở Sài Gòn rất nhiều rau xanh) là 1 đĩa cũng đầy luôn - có thể bảo họ trụng (tức trần nước nóng) cũng ok.
.
????Nói chung là phục vụ nhanh nhẹn lắm. Khách cần gì nói 1 cái là có liền, hoàn toàn không có thái độ. Thích nhất là ở ngoài có bảo vệ, xuống taxi là bảo vệ đứng mở cửa cho khách luôn - khá là lịch sự á.
.
----------
????Giá: 78k/ tô.
????Địa chỉ: có nhiều chi nhánh. Mình ăn ở 488 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP.HCM
.
------
Hủ tíu nam vang tại đây rất ngon, 1 tô đầy thịt gồm tôm, trứng cút, gan, tim, thịt bầm và nạc.
Nước chấm tỏi sệt sệt rất đậm đà, ăn vừa miệng.
Giá cả tương đối cao, nhưng chất lượng phần ăn khá tốt.
Hành phi quán rất thơm, giòn, có thể xin thêm, không tính thêm phí.
Hủ tíu khô của quán là ngon nhất.
Điểm trừ của quán: nước dùng (nước lèo) khá nhiều bột ngọt, ăn xong miệng rất khô.
Nhân viên phục vụ nhanh, dù quán đông nhưng khách không phải chờ lâu.
Hello các cậu, lại là hủ tiếu nam vang danh bất hư truyền đây ạ, người con miền Nam thì ai cũng phải ăn 1 ần đúng không nè. Giờ vô ngay phần chính thôi, 1 tô tầm 50k ăn là ngon nhất, các bạn có thể tùy chọn thêm xương ống để ăn cho ngon nhé, 1 tô như vậy rất to, ăn bao no + rau xanh tươi mát thanh đạm nữa. Quá hấp dẫn phải không các bạn. Có 2 quả trứng cút ăn thêm vị, thị mềm tươi rất ngon. Không gian quán tạm được, các bạn có thể đi theo từ 4-5 người vẫn ko sợ hết chỗ. Chúc các bạn ngon miệng.
Sau 2 năm mình mới có dịp ghé quán. Quán mát mẻ,rộng,trông xe miễn phí.
Chất lượng món ăn: ngon,đạm đà,siêu nhiều thịt như mọi lần. Giá cả có tăng nhưng mình thấy phù hợp với chất lượng món.
Các bạn chưa ăn thì nên đến ăn thử nhe.
Tầm 21h hơn hôm 05/12/19 tôi có ghé mua 4 phần hủ tíu khô mang về, nhân viên trông xe lịch sự giúp tôi order món nhưng đến khi bạn nhân viên phục vụ nữ mang phần ăn ra thì thái độ của bạn khiến tôi vô cùng khó chịu; khi tôi hỏi bạn “4 hủ tíu khô phải không em?” Đáp lại lời tôi bạn nữ này chỉ đáp trống không “4 khô phải không” và tiếp theo sau là những lời nói với tôi theo kiểu đồng vai phải lứa với bạn trong khi tôi đang là khách hàng và tôi chắc rằng tôi lớn tuổi hơn bạn rất nhiều; mặc dù rất bực nhưng tôi đã quyết định trả tiền đầy đủ 4 tô (tổng 4 tô hết 312 ngàn) vì người nhà đang chờ nhưng cá nhân tôi không ăn và quăng nó đi, tôi không biết món hủ tíu của quán nổi tiếng và ngon ra sao nhưng với trải nghiệm tồi tệ do nhân viên quán mang lại tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại Nhân Quán này nữa!!!!
Mình là 1 fan của tất cả thể loại hủ tiếu khô và ăn rất dễ tính luôn (Mình ăn vị ngọt giỏi nha). Mình đánh giá thế này:
- Thịt thà đồ ăn: khỏi phải chê, no nê thỏa mãn (dù mình gọi tô thường 78k).
- Nước súp: chén nhỏ như chén cơm thôi nên bạn nào thích húp nước nhiều thì hơi ít.
- Rau: dư dả, tươi ngon.
- Vị: NGỌT NGẮT các bạn ạ, rất ngọt, RẤT ĐƯỜNG, 1000 PHẦN CÔNG LỰC ĐƯỜNG các bạn ạ :((( Mình ăn đồ ăn nấu có vị ngọt giỏi lắm (và mình thích ăn ngọt nhé các bạn), nhưng mình PHẢI DỘI BẠC ĐẠN vì độ ngọt chỗ này luôn đó mấy bạn :((((( Mình ráng cứu cháy bằng cách ăn rau nhiều và ăn tỏi lát (ai dè tỏi cũng ngọt i vậy hic hic) Sức mình ăn trâu lắm, nhưng do ngọt quá nên mình bỏ mứa hết 1/3 tô cuối vì ngọt ngán nhẵn óc quá.
KẾT LUẬN: sẽ là hoàn mỹ dách lầu nếu bớt 1000 độ ngọt nha mọi người, ngọt nhẫn óc tuột mood quá chắc mình không quay lại đâu.
Hủ tiểu nhân quán ở đây là giả khác với quán hủ tiếu nhân quán bên âu cơ. Thức ăn ở đây dở hơn quán bên kia khá nhiều mà còn mắc nữa mọi ng cẩn thậm khi order