Xếp hạng và đánh giá

3.2 / 5

5
0%
0
4
100%
5
3
40%
2
2
40%
2
1
20%
1
Hủ Tiếu Nam Vang Liến Húa - Trần Quốc Toản

Bình luận của người dùng
tranthuysieuha
Jun 28, 2020
     
Hủ Tiếu Nam Vang Liến Húa
Bánh bao 50k. Há cảo - xíu mại: 40k. Bánh mì - tiêu - quẩy: 10k. Đây là những món điểm tâm ăn khai vị mà theo mình thì ăn mấy món này cũng no rồi nên ghé vô đây không ăn hủ tiếu mà ăn điểm tâm cũng không sao. Bánh bao nho nhỏ thôi ăn theo mình là khá mắc. Há cảo viên to bự ú nù. Phần 2 viên. Hoành thánh cũng vậy bột ít thịt nhiều phần là 2 viên. Xíu mại hấp dẫn ăn kèm với bánh mì giòn giòn. Ăn chơi chơi mà hết hơn 200k cho 2 người. Nhân viên phục vụ ok. Không gian rộng rãi mát mẻ.

teppilin
May 04, 2015
     
Quá mắc
Ba mua bánh bao về cho ăn, 1 cái bé tẹo mà 45K. Bên trong có trứng cút, trứng muối, có thịt. Công nhận là lớp bột mỏng, thịt thơm ngon, ăn rất thích nhưng giá này là quá mắc ><

emeraldsunshine2014
Sep 01, 2015
     
Ngon và hơi mắc
Giá cả hơi cao Chất lượng ok Có chú chó rất dễ thương ở quán

tuongvyluamauxanh
Nov 03, 2014
     
hủ tíu ngon nhưng mắc
mình làm gần đây nên cũng thỉnh thoảng ghé ăn vì giá cao quá. trung bình thập cẩm đến 80k/tô nhưng chất lượng khỏi phải bàn. tim, cật, tôm thì to thôi rồi. hủ tíu dai, nước ngọt và nhiều thịt bằm. ngồi ăn mấy lần gặp Gil va Chi Pu nhưng qua tuổi thần tượng nên chẳng nhắng nhít lắm :)) ở đây kết nhất con cún, hơi bị ngoan và siêu cute.

minhtrangnguyen19
Oct 13, 2014
     
Hủ tiếu Liến Húa
Quán khá thoáng. Mới ngồi còn đang ngơ ngác thì được bưng ra chén há cảo với xíu mại. Há cảo ăn ngon, xíu mại cũng ok. Hủ tiếu ăn ngon, nước dùng ngọt thanh, rau hơi ít với mình. Giá cao :( Quán có chú cún siêu iu <3 Chội ôi, bữa trưa êm nằm dài ngay góc máy lạnh, mặt xị cả ra nhìn iu chết đi được.

quynhdo5825
Sep 11, 2019
     
Giá mắc so với chất luong món ăn
Mình thấy ăn cũng ngon như Nhân Quán nhưng giá chát hơn rất nhiều lần ... eck.

hbk1416
Aug 07, 2015
     
Tự tin đi vào, lủi thủi đi ra...
Sáng nay có tình cờ ghé vào, vì thực đơn để ở góc nên không thấy rõ, vô hỏi chủ quán thì chỉ được trả lời là ở đây có hủ tíu, mì. Ấn tượng đầu tiên là bàn dơ, kiến bu tùm lum, thấy mất cảm tình rồi. Chất lượng cũng bình thường, thịt cũng nhiều, bị cái mặt nhân viên ở đây hơi vô cảm. Nhìn tô tưởng khoảng 40k là cao. Tự nhiên thấy bàn kế bên ăn 2 tô mà đưa 200k mấy là hơi căng thẳng toát mồ hôi. Lúc tới mình tính thì ôi thôi ~~~ muốn phun hết cái mớ vừa ăn ra. 1 tô hết 80k, ly trà đá hình như cũng hết 8k. Èo èo èo. Với chất lượng như vậy mà lấy nhiêu đó tiền, dịch vụ cũng bình thường, không thấy có gì đặc biệt hêt, quán cũng có máy lạnh mà đâu có thèm bật. Không bao giờ quay lại. Nhé!!!!

foodee_w5jeb62j
Dec 22, 2019
     
Hủ Tiếu Nam Vang Liến Húa -***
Ăn cũng chỉ tạm được Giá khá đắt Hủ tiếu 110k nói thật ăn như tô 35k Miếng thịt nhỏ mình đếm được 3 miếng mà mỏng dính như lá mía Tôm sạch sẽ có lấy chỉ Có 3 miếng tim (mình không ăn gan nên không biết sao) Bánh bao nhỏ bột ngon nhưng nhỏ xíu, cỡ bánh bao ngọt, đắt quá so với chất lượng ( 20k là mua đủ 1 cái bánh bao to 2 trứng cút, 1 trứng muối, có xá xíu đầy đủ đằng này 40k mà không có gì đặc biệt.) Mình khá thích ăn hủ tiếu khô và ăn khá nhiều chỗ, nhưng chưa có chỗ nào làm mình thất vọng như vầy

im_not_angel2801
Sep 10, 2014
     
Ngon thiệt
Mình đến đây vì hồi đó còn hâm mộ Gil Le. Nhà Gil Le bán ở chi nhánh này. Công nhận là không có gì để chê. Khô hay nước đều ngon, mội tội giá khá cao. Nhớ không nhầm thi 70k 1 tô. Đầy đủ thịt, trứng,... Vị nêm ngon, nước cũng ngon. Tuy mắc vậy mà buổi sáng vẫn khá đông khách.

blackbi55
Sep 13, 2019
     
Nhân viên coi thường khách hàng.
Mình với bạn đi xe máy vào ăn, mặc quần đùi nên mấy cô phục vụ hỏi mình: "mấy đứa coi menu xem đủ tiền ăn không rồi hãy ngồi xuống nha". Thái độ nhân viên vầy thì không cần ăn cũng thấy không ngon rồi.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm