Lần đầu bước vô đây do bạn giới thiệu, không hề biết ở đây dạng Lẩu Buffee
Dù đây là buffee lẩu nhưng đồ ăn thì ê hề, ăn dặm no luôn khỏi ăn lẩu :)) sushi, cơm chiên, gỏi, heo quay, chả giò, gà chiên, tráng miệng chè, kem các kiểu. Chưa bao giờ đi ăn buffee mà đồ ăn đủ đầy như vầy :)) Về phần set ăn vs lẩu thì có set 168k ( chỉ có ba chỉ heo, bò và bò nhồi ống trúc) set 199k ( có thêm hải sản) set 229k ( có thêm hải sản, cá, cổ bò). Tụi mình chọn set 229k để có thêm nhiều sự lựa chọn.
Có 3 dạng nước lẩu : lẩu bò theo hương vị hàn, lẩu tomyum của thái, lẩu tứ xuyên của trung quốc. Trong đó lẩu bò là ko cay, lẩu tứ xuyên là cay nhất.
Được chọn 2/3 loại nước lẩu, mình chọn lẩu tứ xuyên và lẩu tomyum do 2 đứa đều thích ăn cay. Lẩu tứ xuyên có mùi của quế, hồi, khá nồng và cay, vị thì khá ok, đậm vị nhưng không có vị chua vì mình ăn lẩu thích chua chua cay cay thì ăn không ngán :)) còn phần lẩu tomyum tụi mình ăn nhiệt tình luôn, chua chua cay cay đúng bài, cái mình không thích lắm là có mùi riềng ( mùi truyền thống) cho nên tạm chấp nhận cho qua, còn lại ok, thịt ba chỉ mà nhúng nước lẩu ăn không là tuyệt vờiii.
Nói chung ăn xong là mình ưng hết sức, đồ ăn ngon, nhiều món để lựa chọn. Các bạn nhân viên khá dễ thương và nhiệt tình, luôn hỏi muốn dùng thêm không? Muốn châm thêm nước lẩu không? Điều chỉnh lửa dùm tụi mình luôn ☺️
Đầu năm hẹn hò với bà chị, thèm ăn lẩu nên 2 chị em đi ăn. Gọi set 199k, sau khi nghe nhân viên tư vấn rất nhiệt tình thì mình chọn 2 loại nước lẩu là Tomyum và Bulgogi.
Set 199k thì đồ ăn kèm cũng không đa dạng mấy nên chủ yếu mình gọi bò và bò Mỹ nhồi ống tre để ăn thôi.
Nước lẩu Tomyum rất ngon, vị chua chua cay cay gần giống lẩu thái. Bulgogi thì vị nhẹ nhàng hơn.
Quầy line buffet thì kha khá nhiều món và cũng rất ngon, sushi, mì xào, gỏi cuốn... đa dạng. Đồ ngọt cũng ngon
Lâu lâu đổi vị không ghé Kichi Kichi mà dùng thử Hotpot story xem như nào, mình với bạn mình chọn gói buffet 299k gần đầy đủ món.
+ Không gian : rộng rãi thoáng mát, bàn rộng thích hợp cho các bạn đi theo nhóm.
+ Thực đơn : đa dạng không kém KK với các món thịt ,hải sản, mì và rau ( tuy nhiên mình thấy KK có nhiều lựa chọn về các loại viên bỏ lẩu hơn). Nước chấm bình thường không mấy đặc sắc.Quầy buffet line bao gồm các món chiên gỏi ăn cũng ok. Nước uồng giá hơi chát nhưng uống thì cũng được
+ Nhân viên : nhiệt tình thân thiện tuy nhiên nhớ món không được tốt lắm hì :)
Hôm nay tôi đi ăn bàn tôi có 7 người kêu ra 7 set 279k, ra đồ ăn thì rất trễ 15p hơn mới ra được 3 set đầy đủ cho chúng tôi, tôi và các bạn bấm chuông rất nhiều lần nhưng vẫn rất lâu mới đem đồ ăn lên, tôm thì ăn rất bở kêu set 279k thì kêu đông trùng thì nói là hết, tôi đến lúc nh vắng chưa full đc 1 nữa nhưng đến khi tôi ăn thì gần full nhưng xoay qua xoay lại tôi kêu í ớ nhưng vẫn không thấy nhân viên trong***làm việc thì chỉ có 2 bạn nhân viên áo cam và 2 bạn áo đen, trong quầy BF line thiếu toàn bộ đồ ăn nhóm tôi muốn ăn rau mà phải đợi hơn 15p thì mới fill lên để có rau ngồi chờ hoài vẫn chưa thấy rau, đến lúc ăn tráng miệng chỉ còn mỗi kem các loại tráng miệng khác điều hết sạch
Mình ăn 2 người vào buổi trưa với giá buffet 229.000vnd!
Món ăn rất tươi và ngon, nước lẩu mình chọn là TomYum và Bulgogi! Vị Bulgogi rất ngon và thơm dù có hơi mặn xíu, bỏ thịt heo và bò vào nhúng ăn ngon thật sự! Mình thích chấm vs muối ớt xanh của quán hơn là nước chấm chuyên lẩu ở chén mang ẻma, ăn đỡ ngán hơn! Nhân viên thân thiện, đồ ăn ở quầy line cũng rất ngon!
Nói chung rất hài lòng và sẽ ghé lại ăn thường xuyên!
Không hợp khẩu vị
Mình có gọi 2 khay nước lẩu tứ xuyên và 1 cái nữa cũng chua cay luôn vì nó có màu đỏ trong menu, nhưng nhân viên đem ra bàn mình lại là lẩu có nước màu nâu
Khi mình nhúng đồ ăn thì nước lẩu sẽ cạn và hêt chua cay, mình có hỏi nhân viên refill nước lẩu chua cay cho mình nhưng chỉ được refill bằng nước xương. Kết quả là nồi lẩu ngán và mặn.
Đồ ăn rất tươi và ngon, đem lên liên tục và nhanh, không gian mát mẻ
Quý dị thử coi lại coi chứ sao tui thấy chẳng có chi nhánh nào ưng ý giống bên LVS :)))
Thứ nhất gầ nhà tui
Thứ hai đồ ăn tự chọn ở đây rất phong phú nha, chỉ sợ ăn ngon quá cái ko còn bụng ăn bò :v
Thứ ba mình thấy Ng bên này cũng tận tình quá trời! Có điều hôm bữa đi ăn t3 đưa card cho anh Nv kia cái bạn ý quên trả lại :v gặp mình cũng ko nhớ thành ra giờ mất card chi nhánh LVS rầu ghê
Về phân lẩu thì mình thích ăn tom yum với Tứ xuyên, ăn rất vừa nha, mấy bạn bỏ hải sản rồi vô nữa là tuyệt vời luôn!
Bò ở đây mềm, mỏng :)) ăn 1 đũa là hết luôn khay ròii haha, thích phần 199k nhất, vừa ăn mà cũng đủ nữa
Nói chung là đi ăn cũng nhiều lắm ròii nhưng giờ mới cho ý kiến nè ;)
Mình đến khi chưa đọc rv do chi nhánh Pearl Plaza full bàn nên kéo sang đây. Team mình đi 3 người, từ khi order bạn nhân viên order đã khó chịu, do ở Pearl mình có hỏi trước hôm nay có 4 mức giá, nên khi bạn order báo có 2 mức giá 269 và 329 bạn mình mới hỏi lại “chỉ có 2 mức giá hả e” thì bạn nhân viên nhắm mắt kiểu khinh khỉnh rồi nói 269 giảm thành 229 do có đặt bàn trước.
Rồi ok cũng ko sao, dọn bàn cho mình ko có khăn giấy nên ăn 1 hồi rồi chị mình xin, “chị ơi cho e xin khăn giấy” bạn nhân viên nữ tên Trang nghe rồi ko tl quay mặt đi vào lấy. Sau đó lại nhớ ra dọn bàn ko dọn nước chấm, chị mình ra quầy line ko thấy mới vào order nhân viên, lại bạn Trang ấy lấy ra dằn mạnh 3 cái chén trước mặt bọn mình. Đến lúc này thì thật sự bất ngờ, từ lúc vào bọn mình đã đắc tội gì à? Ko hề team mình tự thấy rất dễ chịu luôn, hay do hỏi lại mức giá nên khinh bọn mình ko có tiền ăn? Gọi khăn giấy và nước chấm là bọn mình sai hay các bạn nhân viên đã sai từ đầu khi mình đi các chi nhánh khác như Pearl hay Vivo city từ ban đầu dọn bàn nhân viên đã để trên bàn cho.
Hồi sau bạn mình order 1 khay ba chỉ, sau làn menu đầu thì đây là lần đầu tiên 3 bọn mình gọi, order đúng 1 khay, bạn nhân viên cầm ra 3 khay ba chỉ. Mình cũng chẳng nghĩ gì oke lấy nhiều giúp thì cảm ơn bạn. Rồi mấy đĩa thịt menu đầu bọn mình ăn hết để sang bên. Như các chi nhánh khác là nhân viên đi ngang qua thấy đã dọn, vậy mà bạn Trang và 1 bạn nhân viên nam tên Thuận đi ngang qua ngang lại hoài mà ko hề dọn, thật sự nhìn rất ngứa mắt khi 4 khay thịt và các khay hải sản hết bọn mình chồng lên để đó vậy mà ko hề có ai dọn giúp. Ở các chi nhánh khác mình từng đi nhánh là Vivo city mình vừa hết 1 khay nhân viên đã dọn rôi huống hồ này hết cả menu còn chưa dọn.
Bọn mình cũng chẳng order thêm gì cả, vì khay thịt ko dọn nước lẩu cạn mặn lè rồi còn chẳng thèm châm lẩu cho, mất ngon. Mình mới ra lấy 1 dĩa gồm 3 cái bánh và vài lát ổi với 1 chén muối ớt để chấm, khi mình đi tới bàn ko để ý chỉ thấy có bạn Thuận với bạn Trang đang đứa sau bàn mình, ngồi xuống thì thấy chị mình bắt đầu mặt rất giận, hỏi ra thì khi mình quay lưng ngồi xuống 2 bạn ấy nhìn mình với thái độ lại ăn nữa mặt khinh khỉnh. Từ lúc vào bọn mình order nhiều lắm à? Ko hề. Tới đây thì ko chịu nổi bọn mìn tính tiền ra về luôn.
Chuyện hôm mùng 6 tết hôm nay mới rảnh lên để rv, thì đọc đc rv khá tốt về nhân viên ở đây, mình khá bất ngờ ko lẽ bọn mình đắc tội các bạn nv từ lúc mới vài thật, nhất là bạn Trang. À trưa hôm ấy hoàn toàn vắng khách, ko hề đông nếu đông mình đã có thể thông cảm cho thái độ của các bạn ấy. Mình có clip chứng minh trưa hôm ấy ko hề đông.
Ko biết mình xui hay thế nào nhưng mong chi nhánh sẽ cải thiện thái độ phục vụ của nhan viên, vì mình rất ưng vị lẩu ở đây. Nhưng nhân viên thế này chắc sẽ ko ghé lại lần 2. À chỉ ở chi nhánh này thôi, chứ hotpot luôn là lựa chọn đầu tiên của mình khi thèm lẩu. Chi nhánh yêu thích nhất luôn là Vivo city, nhân viên thật sự là ko có điểm để chê.