Giá ở đây thì mình ko thấy mắc, đồ ăn cũng nhiều, cái lẩu hải sản với món ếch chiên nước mắm chất lượng, ăn ngập răng nè; ốc móng tay cũng khá to nữa. Tuy nhiên món chủ đạo của quán là ốc thì thấy nêm nếm khá bình thường, hok có đặc sắc lắm. Đặc sản của quán là da heo chiên giòn sao đó, thấy món nào cũng thêm vô, cơ mà làm ko đều tay nên dĩa thì da heo ăn giòn, dĩa thì nhai muốn rụng răng luôn vì cứng cứng dai dai >.< Được cái món lên nhanh, tính tiền cũng lẹ, hok phải chờ đợi lâu.
Quán trong hẻm, ngồi nóng lém, ăn mà mồ hôi mẹ con thì nhau đuổi bắt lun :P Xe thì dựng cách chỗ ngồi ăn khá xa, ko có thẻ mà cũng hok biết có người coi ko nữa nên ăn cũng thấy thấp thỏm.