QUÁN ĂN VẶT TỔNG HỢP - NGON - RẺ - MỞ CỬA KHUYA ????
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
???????? Bánh flan Hồng Anh ????????
????️ Địa chỉ: 125/167D Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8
(Đường đi cực dễ, chạy thẳng từ cầu chữ Y
xuống cuối đường, có 2 quán bánh flan, quán
Hồng Anh nằm bên trái ????)
????️ Giờ mở cửa: 9h - 24h
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➰ Tại sao là tổng hợp ăn vặt?
Có: bánh flan, trà sữa (đủ topping), bánh tráng, kem, chè khúc bạch,... + xung quanh: cá viên chiên, bắp xào, phá lấu,... ????
➰ Ngon?
Yup❗Ngon nhất là bánh flan đủ hương vị dừa, dứa, sữa,... béo, thơm rất đáng thử + kem, cảm thấy an toàn và đáng tiền nhất :)))
Hồng trà + toppings vị rất bình thường, riêng bình trà sữa để chiết ra mình nhìn không dám uống ????
➰ Rẻ!
Giá bánh flan: 6k/cái
Kem: 12k/phần
Hồng trà trân châu: 10k/ly
Ngoài ra thì giữ xe miễn phí, nhân viên khá nhanh nhẹn, dễ thương và chu đáo nữa, mình thấy có mấy bạn mua 2 ly bánh flan, mỗi ly 2 cái mà ép ly cẩn thận + ướp thêm nguyên bịch đá rất to ❤ Tips thêm, dù mình không muốn dìm đâu vì quán kế bên cũng dễ thương lắm, nhưng chất lượng hoàn toàn không ổn, độ đậm/béo của bánh flan như bên Hồng Anh chia 10 T.T, chỉ được bonus thêm 1 quả là mở cửa khuya hơn Hồng Anh!
Quán nhỏ, nhưng rất đông khách. Mình đến lúc đó cũng trễ rồi mà thấy vẫn nhiều người chờ mua về. Bánh flan 6k 1 cái. Bữa đó mình chọn loại flan truyền thống và flan dứa. Bánh mịn, thơm, béo, nói chung là ngon. Tuy nhiên nước cà phê đi kèm với bánh thì rất ngọt, chắc chủ yếu là đường chứ cũng không rõ vị cà phê, nên mình chỉ đổ thêm nước dừa cho béo chứ không ăn nhiều nước cà phê.
Thấy quán có bán thêm mấy món trà sữa, sữa tươi trân châu đường đen mà giá cũng rẻ, chắc bữa nào phải thử.
THIÊN ĐƯỜNG ĂN VẶT CHO ĐÁM BẠN CÀ KÊ TỚI KHUYA LUÔN ĐÂY Ạ ????????
_________
Vị trí quán thật sự rất khó tìm với ai lú đường như mình. Nhưng may thay có con bạn thân làm "thổ địa" đèo đi. Quán quá nổi bật khi sử dụng đèn led nhiều màu và đặc điểm nhận dạng là quán ở đầu hẻm lúc nào cũng đông khách ngồi lại cũng như mang về ????
Nhân viên ở đây toàn mấy a nam thôi nhưng thật sự rất nhanh nhẹn và chú bảo vệ giữ xe cũng dễ thương nốt luôn ????
Mình thấy quán ghi là Quán Hồng Anh - Bánh flan, Trà sữa, Chè khúc bạch, Kem (nhưng mình biết quán còn bán thêm bánh tráng, chè Thái,.. ). Ôi thôi như vậy hèn chi quán đông là phải. Như thiên đường ăn vặt cho các tín đồ mê đồ ngọt kể trên rồi nhỉ ???? Giá cả phải chăng lắm chẳng hạn mình thấy Bánh flan thì 6k/ cái, Trà sữa trân châu cộng thạch cũng chỉ 15k/ ly,..nên là mình Recommend chổ này mấy bạn đi nhóm nhóm cũng thích hợp lắm á, nên là #Musttry nha nha nha... .
.
Nói về ly Trà sữa của tụi mình thì thật sự ngụm đầu tiên là sữa rất béo, ly này thiên về sữa hơn trà nhưng khôg sao sữa rất béo nên cảm thấy ngon mà độ béo thì tột cùng luôn. Thạch thì thấy nv múc cho mình thạch trái cây đủ màu ( mình kb này auto hay đc chọn nữa). Lúc ăn trúng thạch thì giai giai và mềm mềm như ăn sương sa nha. Bánh flan thì béo và mềm mềm. Còn nói về bánh flan thì tụi mình dùng bánh flan truyền thống và bánh flan vị dừa. Nhưng thật sự mấy bạn nên thử bánh flan vị dừa ở đây nha. Vì so với những chổ khá bán bánh vị dừa có cốt bánh khá khô k mướt còn ở đây thì ngược lại nha ???? Tóm lại chổ này #musttry #mustgo luôn ạ.
BÁNH FLAN HỒNG ANH
????Đầu Hẻm 125 Nguyễn Thị Tần Quận 8
????Giờ mở cửa từ 9h sáng đến tận 12h thì phải. Quá tuyệt cho dàn cú đêm luôn :)))
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Follow my Ig @bigmoutheatmore for more review ????????????
✔Đây là ly Trà sữa trân châu thạch với bánh flan size XL giâ chỉ 36k nằm đầu hẻm 125 trên đường Nguyễn Thị Tần. .
. ✔Vị trí quán thật sự rất khó tìm với ai lú đường như mình. Mình băng vào nhiều hẻm thì ra đường cũng hơi lớn mới thấy quán. Quán quá nổi bật khi sử dụng đèn d màu và đặc điểm nhận dạng là wuasn ở đầu hẻm lúc nào cũng đông. .
.
✔Nhân viên thật sự rất nhanh nhẹn và chú bảo vệ giữ xe cũng dễ thương nốt. .
.
✔Mình thấy quán ghi là Quán Hồng Anh - Bánh flan, Trà sữa, Chè khúc bạch, Kem (nhưng mình biết quán còn bán thêm bánh tráng, chè Thái,.. ). Ôi thôi như vậy hèn chi quán đông là phải. Như thiên đường ăn vặt cho các tín đồ mê đồ ngọt kể trên rồi. .
.
✔Giá cả phải chăng lắm chẳng hạn mình thấy Bánh flan thì 6k/ cái, Trà sữa trân châu cộng thạch cũng chỉ 15k/ ly,..nên là mình Recommend chổ này mấy bạn đi nhóm nhóm cũng thích hợp lắm á, nên là #Musttry nha nha nha... .
.
☀Nói về ly Trà sữa của mình thì thật sự ngụm đầu tiên là sữa rất béo, ly này thiên về sữa hơn trà nhưng khôg sao sữa rất béo nên cảm thấy ngon mà độ béo thì tột cùng luôn. Thạch thì thấy nv múc cho mình thạch trái cây đủ màu ( mình kb này auto hay đc chọn nữa). Lúc ăn trúng thạch thì giai giai và mềm mềm như ăn sương sa nha. Bánh flan thì béo và mềm mềm. .
.
✔Tóm lại chổ này #musttry #mustgo luôn ạ. .
.
????Bánh Flan Hồng Anh - Đầu Hẻm 125 Nguyễn Thị Tần Quận 8
.
.
????Giờ mở cửa từ 9h sáng đến tận 12h thì phải. Quá tuyệt cho dàn cú đêm luôn :)))
.
#saigon #vietnam #vscocam #vsco #diadiemanuong #review #foodaholic #foodoftheday #foodininstagram #foody #foodlover #foodporn #milktealife #milktealover #bubbletea #milkfoam #cheesetea #eatanddrink #foodblogger #saigonstreetfood #eatsaigon #matchaholic #lingeatdelicious
Mình đặt giao hàng 22p flan và 2 chai mủ trôm qua Now, giao hàng trong vòng 1 giờ. 2 bánh flan bỏ chung 1 ly nhỏ cỡ 300ml, có bọc bằng màng co nên không lo bị đổ. Bánh flan ngon béo, cà phê thì đắng và đậm ( mình không thích cà phê nên đối với mình cho nhiều quá nó bớt ngon). Mủ trôm cũng đậm đặc nhưng có vị hơi chua không giống như những hàng khác mình uống, không biết vị đó tự nhiên hay do gì, uống cũng tạm. Có dịp sẽ thử những món khác của quán
Muốn giảm béo? Đừng ăn. Muốn tận hưởng cuộc sống? Nên ăn ????
Ngon béo ngọt. Ai fan thì cứ thẳng tiến tới quán hồng anh nha.
Mình order 3 cái múc sạch sẽ dù ít khi ăn ngọt.
Bánh dứa và bánh dừa thơm.
Tuy nhiên có vài điểm trừ:
1. Bánh ngọt gắt
2. Nhân viên không lịch sự.
Còn lại ok nha.
Wifi mạnh ????
Vị trí: dễ tìm
Không gian: hơi chật. Phải ngồi phía ngoài, nhưng với mình thì ok vì mình thích kiểu quán cóc lê la thế
Giá cả: rẻ, chè thái 22k, sữa tươi tc đường đen 18k, bánh flan 6k, ngoài ra có bán nhiều loại bánh tráng bịch nữa
Chất lượng: mọi thứ đều ổn, chè thái ngon, thơm, bùi, béo, miếng sầu riêng to.
Phục vụ nhanh nhưng hay nhầm lẫn bàn vì chẳng có số hay order tại bàn mà order tại quầy bán, vì quán đông quá nên mình order ở quầy luôn chứ chờ nv ra hỏi thì sốt ruột. Nv nhiệt tình, các chú giữ xe dễ thương, chu đáo