Ăn quán này tầm hơn chục năm.. món ăn vẫn giữ vị.. rau vẫn đủ loại và ngon tươi sạch.. ăn rất thích.. quán sửa nhiều lần để phục vụ tốt hơn nên vẫn ủng hộ đều đều.. ăn bổ sung rau xanh giữa sg là quá đẹp.. quán giờ món ăn đa dạng hươn xưa.. bò lúc lắc khoai tây là bò tơ rất ngon và gân mềm đúng kiểu bò tơ..
Hờ ơi, lần kế cuối đi ăn gọi bắp + đùi hay mông má gì chỗ mỡ mỡ đó, thì thấy cũng được nhiều nhiều, 02 người ăn thêm một hoặc đôi tô bánh canh là ngon lành, mà hôm Chúa nhật rồi tấp dzô, không biết phải lễ lộc gì không mà gọi phần bắp 02 người mà cho được đúng 07 miếng???!!! giá 215k? Không biết rau rừng bánh tráng đắt đỏ thế nào chứ vì em chỉ ăn mỗi cải caron với lá cóc nên em thấy thật chua chát và có phần cay đắng nhiều ạ, mà thấy rau khách trước ăn có dư ra thì khách sau cũng hưởng sái thôi có đi đâu mà mất cọng nào. Nói hơi ngoa một tý cho có màu sắc chứ mình em ăn phần cuốn đó cộng thêm tô bánh canh thì may ra cầm được hơi cho buổi tối thời kỳ ăn kiêng )) Thật không cam lòng. Không biết có phải tiền đồng ngày càng mất giá không nhỉ? Thấy bàn bên cạnh đi cũng đông đông, đến lúc ăn xong gọi tính tiền có cả 3 món không có trong danh sách, dôi của người ta gần 300k?
Nhân viên không vui vẻ nhưng nhanh nhẹn làm việc thần tốc.
Căm hận nhất ở cái quán này là hệ thống đèn, không biết trước định mở sàn nhảy hay sao mà đèn màu kỳ đến là kỳ, ngồi một lúc quen còn đỡ lúc mới vào cứ quay quay đau hết cả đầu, lại kiểu nhờ nhờ ăn kém ngon hẳn.
Các bợn bảo ở đây sạch hả? Sao em cứ có cảm giác mấy cái nhà hàng giết lợn nhiều này nó có cái ghê ghê nha, kể cả VVT lẫn ở đây. Có một lần không biết xui hay đen đủi mà đi toilet thấy kinh khủng quáaaaaa. Mà thôi, mua thịt về nhà tự làm cuốn ăn cho lành, đỡ phải ăn xong ói ra rồi đi chê bai ỉ ôi mệt thận. Bái bai nha.
Hôm nay đặt một phàn xí quách lớn, ăn 2 người không hết.
Giá phần lớn 120k chưa tính phí. Nước dùng rất ngon nên mình đã tận dụng ăn kèm bún, nếu thích có thể tự chuẩn bị ra bún ăn như lẩu nha. Nước chấm thơm ngon vừa ăn, mình rất hài lòng khi đặt ở đây. Chỉ có mỗi Hoàng Ty***là có món này thôi nha.
Cũng lâu rồi mình mới có dịp ghé lại Hoàng Ty ở*** ấn tượng cách trang trí là những chiếc xe máy cổ được đặt 2 bên sát vách tường nhìn cũng hay hay. Mình gọi 1 phần cuốn 3 người ăn và 1 phần bún sáo bò vậy mà no nê luôn nha. Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình, mình nhờ chụp hình dùm nhóm mình là vui vẻ chụp liền. Quán sạch sẽ, có khu rửa tay riêng phía ngoài***nên tiện cho việc vệ sinh trước và sau khi ăn. Nước chấm vừa miệng, rau tươi, thịt vừa mềm.
__Chán cơm , chán phở thì hãy ghé Hoàng Ty với bánh tráng cuốn thịt, bánh canh giò.
#Bánh_Tráng_Cuốn : Tai Heo Giòn Giòn, Thịt Bắp ăn sướng miệng . Cuốn cuốn cùng các loại rau đặc sản của Tây Ninh ( gần 10 loại rau ) , dưa leo, dưa chua, củ liệu và chấm với mắm nêm hay nước mắm ôi đã gì đâu.
#Bánh_Canh : Công nhận chưa bao giờ thất vọng với phần nước súp ngon ngọt, thanh tao lạ lùng. Cọng bánh canh dai vừa phải, khi cần mềm thì mềm .Ăn cùng giò nạc hay thịt bắp đều ổn.
____
_Không gian quán rộng,thoáng mát.
_Chất lượng món ăn tuyệt vời,giá chát.
_Giữ Xe có thu phí.
_Phục vụ nhanh gọn lẹ.
Đồ ăn ở đây thua các nhà hàng khác, phục vụ thì chậm chạp, không chuyên nghiệp, nhân viên chạy bàn cứ chồng chéo, gọi đồ ăn, đồ uống cả tiếng chưa mang ra, thủ tục thanh toán cũng lằn nhằn, chỗ đậu xe cũng không có, bày biện bày ăn chật chột, không gian ngột ngạt...Đánh giá: quá kém
Ấn tượng đầu tiên là mâm rau xanh tươi nhìn đã thấy đã con mắt rồi ý ???? với một đứa mê rau hơn cơm như mình thì ahihi ????????????
Mình ăn nhiều lần ở chi nhánh này, chỗ rộng rãi thoáng mát, có điều đi bất cứ giờ nào cũng đông, ???? mình thường chọn khẩu phần bình thường thịt bò nè, bò lá lốp nè, ???? ở đây có bánh canh giò heo nữa mng nhưng mình lần nào cũng bị hoa mắt bởi dĩa đồ chua củ kiệu mâm rau và mấy chén nước chấm nên chả nhớ gọi tô bánh canh ăn thử ????????
Có 2 loại nc chấm là mắm và nc mắm. ???? Ai ăn ko quen có thể ăn nc mắm nha, khi vào bàn ngồi nv sẽ mang ra đủ để bạn lựa chọn.????
Chài nge nói hoàng ty trà đào ngon nhiều miếng đào và chè khúc bạch. Đặt hàng order về ly trà đào 45k có miếng đào nhỏ xíu mỏng lét. Trà thì ngọt rất là ngắt. Khúc bạch thì dở tệ.mag đến 30k
Vừa về đến hcm order ngay món yêu thích về ksan ăn mà thất vọng ko chịu được. Bò củ chi để hộp nhựa chắc quay lò vi sóng luôn, phía trên thì thị khô cong khô queo phía dưới thì đầy nước. Chán k muốn ăn tiếp !!!!!!!!!!! Bò cuốn lá lốt thì tạm đc. Nói chung tệ đi rất nhiều