Vị trí: hẻm vắng, rộng và thoáng
Không gian: rộng, trang trí đèn vàng, hơi tối cảm giác ấm áp. Nhưng k có style cụ thể, hơi rối. Quán đông kinh khủng. Muốn có bàn phải đặt trước.
Chất lượng: trà đào hơi nhạt, 2 ly 1 lý gọi là trà đào được, còn ly trà đào còn lại có vẻ giống nước chanh hơn. Mình còn đùa vs bạn là chắc đang pha thì hết đào mak nước chanh dư nên đổ vô cho đủ. (giỡn nhé) :))) nói chung nước k dc ngon. Cả nước chanh và phần soda bạc hà (hay sao đó) của bạn mình.
Âm thanh ở đây khá ấm, không gian rộng nhưng vẫ rõ, ngồi gần loa cũng k bị hại tai.
Giá cả: giá cao, sau 20h tăng lên 20k. 5 người 5 phần nước, gọi thêm 1 khoai tây chiên mak 80k/người.
Phục vụ: gọi 5 phần nước đem ra 5 lần mỗi lần cách nhau cả nửa tiếng. Thêm đĩa khoai tây gọi 3, 4 lần, và gần về mới có ăn. Nhưng bù lại mấy bạn phục vụ thì dễ thương.
Đây là địa điểm yêu thích của nhỏ bạn mình vì nhỏ rất mê hát. Quán được thiết kế theo phong cách vintage, ấm áp. Mình thấy 1 vài bạn review là thái độ nhân viên chưa tốt, khi quay phim thì bị charge phí. Hôm mình đến và quay lại phần hát live của bạn mình thì không bị gặp trường hợp tương tự, nên mình không rõ đây có phải quy định của quán hay không. Nước uống ở đây cũng bình thường, chủ yếu đến để nghe nhạc. Buổi tối rất đông, đến trễ có thể không còn chỗ ngồi.
Tuần trước mình với bạn có đến đây uống nước. Mình đến tầm giờ trưa, khách vãng lai ít, ở đây có không gian cho các bạn thuê làm hội thảo ở tầng trên.
Ấn tượng với mình là quán rất đẹp , vintage và ấm áp. Lối đi vào quán là hồ cá nhỏ, không gian bên ngoài có chỗ ngồi thoáng đãng. Quán trang trí noel đẹp.
Bạn mình gọi đá chanh (món đơn giản nhưng cũng không ngon), lúc đầu mình gọi cookiemint nhưng nv bảo hết nên mình đổi tiramisu xay :( hk gì đặc sặc, món nước đá xay không mùi vị, chỉ thấy ngọt, dở tệ. Giá các món nước trước và sau 17h khác nhau nhé.
Dù là quán cafe nhưng khi vào quán không cảm nhận được mùi cafe mà thay vào đó là mùi tinh dầu để át mùi phân chuột. Có vài chỗ ngồi thoang thoang mùi gián nữa, những kệ decor bám bụi dày.
Nhân viên phục vụ khá chán, để 1 chị làm tạp vụ bưng bê nước, chị ấy đi lẹt xẹt mình rất khó chịu, mình cần xin khăn giấy thì quán chỉ có khăn giấy cuộn :(
Vì được mời nên mới biết đến quán nhưng sau ngày hôm đó mình sẽ không bao giờ quay lại.
???? Quán có cách trang trí nhìn khá vintage và độc đáo. Ở đây hay mở nhạc nhẹ nhẹ rất hợp để làm việc hoặc ngồi nghỉ ngơi, nhâm nhi thức uống cũng được.
???? Quán có chỗ để các bạn mướn tổ chức hội thảo, phòng ở đây cũng khá ổn nhưng không được rộng cho lắm. Các trang thiết bị đều rất ổn.
???? Ở đây phục vụ rất chậm, nước uống ở đây cũng tạm không xuất sắc lắm. Giá cũng ổn, không quá cao nhưng đồ ăn ở đay thì giá khá là cao so với các quán khác.
Quán trang trí cực đẹp đúng kiểu vintage, ngồi nhìn để ý từng món đồ trang trí cũng là 1 thú vui.
Quán hợp với người đi trò chuyện tâm sự với chụp hình. Quán theo kiểu ấm cúng, đèn vàng mờ ảo lãng mạn. Tối có acoustic nữa.
Hôm đi mình gọi trà, cà phê nhưng quán mới mở cửa chưa có mấy món đó nên mình nói anh phục vụ "Giờ anh cho gì em uống đó". Cuối cùng bạn ý mang ra trà đào, uống cũng được, cộng với decor của quán thì giá khá hợp lí.
Điểm trừ duy nhất là nhân viên không được vui. Đi đến đâu mình cũng giỡn nhẹ với nhân viên 1 tí vì sáng sớm ai cũng buồn ngủ nhưng nv hơi đơ và không có ý phản hồi dù mình đến lúc khá vắng. Ah các bạn giảm âm lượng lại khi nói chuyện nhé, với lại theo mình với kiểu của quán mở nhạc không lời sẽ hợp hơn.
Nhân viên rất cục súc , thái độ vô cùng lòi lõm (ngoại trừ chị đẹp tóc nâu ngang vai nhìn giống người Hàn ). Quán có dơ , có nhiều phân chuột trên bàn lúc sáng sớm, nhân viên phải một lâu sau khi được nhắc khéo mới ra dọn.
mình có quay phim tại quán, lúc hỏi thì nhân viên không nói gì về chuyện thu tiền quay phim (tiền phụ thu rất cao, 300k/h), sau đó khi mình quay phim thì nhân viên có khó chịu vì quay lâu, mặc dù mình đã chấp nhận trả tiền. Thái độ rất khó chịu.
Không gian quán rất đẹp nhạc của quán hay rất thích hợp để thư giãn và nói chuyện nước uống do mình order trà đen quất hồng bì đặc biệt nên hơi khó uống nhân viên khá nhiệt tình mình chỉ không thích một số nhân viên nữ giỡn khá lớn tiếng. Còn lại mình cảm thấy khá là ok
Không gian rất vintage, thức uống cũng rất oke có điều nhân viên phục vụ rất chậm, order xong phải chờ khá lâu dù quán không nhiều người lắm. Địa điểm check in sống ảo tuyệt vời cuộc đời.
Mình tình cờ đi ngang qua, xong về nhà tìm trên foody rồi hôm sau dắt nhỏ bạn vô quán luôn. Quán hơi ít nhân viên vào khung giờ của mình khi tới... nhân viên hơi... nói sao nhỉ... "đơ"? Có vẻ không chuyên nghiệp hay niềm nở phục vụ cho lắm. Đồ uống cũng được, với mức giá phù hợp so với phần decor của quán. Nhắc tới decor thì không biết nói gì hơn... đẹp khủng khiếp, đẹp mà... mình bước vào mà rụng rời luôn á. Cho quán max điểm decor luôn. Mọi người thật sự phải ghé quán để chứng kiến cái vẻ đẹp mình nói. Không hối hận đâu.