Highlands có bánh sữa chua đỏ siêu ngon huhu, cà phê sữa mình thấy hơi ngọt, hơi nhiều sữa, có bánh chanh leo cắt ra được một miếng nhỏ xíu trông hơi mất thiện cảm nhưng cũng oke )))
View đẹp, quán khá sạch sẽ, phòng vệ sinh có cái vòi rửa tay hay ho ghê )) đi lựa ngày thì sẽ ổn, cuối tuần thì đông thôi rồi ))
Phục vụ lúc nhanh lúc chậm, có lần mình chỉ đến mua bánh mà phải đợi 10' lol, lần khác mình dùng bánh với cà phê lại 5' mà đã có đồ rồi ))) chả hiểu sao ))) nhân viện thân thiện (có 1 anh cashier dễ thg ghê gớm nên luôn huhu)
Không gian 2 tầng khá đẹp và rộng rãi, có nhiều bàn cạnh cửa sổ kính nhìn ra khu nhà vinhome rất "tây. Từ 2-4h chiều còn có combo trà bánh từ 49k, tức mua trà được tặng 1 bánh bất kì.
Đồ uống ngon nhưng phục vụ chậm, mình đến lúc cửa hàng vắng mà phải đợi tận gần nửa tiếng mới có đồ ăn )))) Bánh mì không ngon bằng bánh mì ở các cơ sở highlands khác