Highlands ở đây thuê không gian hơi bé, ngồi tạm thì ok chứ ngồi lâu thấy không hợp,
vì thuê của dolphin nên không có cách âm tốt, lại sát nách 1 nhà hàng nên cực kì ồn ào
bàn ghế kê khá là sít nhau nên không gian nói chung không thoải mái , chỉ tầm 20 người là đã thấy rất ngột ngạt,
bác bảo vệ cũng không dễ chịu cho lắm, chỗ để xe ở đây về lý thuyết phải rất sướng vì vỉa hè rộng rãi nhưng kì thực lại khó khăn, bác bảo vệ hay xếp xe vào cái lối đi nhỏ nên lấy khá khó
về đồ uống thì mình chỉ gọi americano, mình thấy cửa hàng nào cũng y như nhau nên không có vấn đề gì cần review
Có quá nhiều thứ mới lạ nên phải review liền nè
- Chỗ ngồi bên ngoài nhìn long lanh và hưởng gió trời mát mẻ hơn bên trong nhiều
- Đồ uống mới có mấy loại trà và mình thấy ổn nhất là trà thạch vải. Ổn nhất cũng không có nghĩa là ngon lắm đâu, tại vì cái voucher nên mới phải chọn thui chứ lựa chọn số 1 khi uống ở highland của mình luôn là matcha freeze nhé. Về chất lượng thì mọi chỗ ngang ngang nhau nên mình không bàn nhiều nữa
- Bánh ngọt giá không đắt nên mình thấy hương vị cũng không ngon. Các nhân mình không thích bánh của highland lắm
- Bác bảo vệ quan tâm kinh khủng, viết hẳn vé và còn bảo khoá cổ xe luôn ấy
- Buổi tối sau 8h ở đây khá dông khách nhé, dân của khu nhà và cả mọi nơi luôn ấy
Tòa nhà dolphin plaza nằm ngay đầu đường Nguyễn Hoàng đối diện bến xe Mỹ đình. highlands này ở ngay tầng 1 của tòa nhà này.
trưa tan lớp về qua rẽ vào mua bánh mì thịt nướng tiện thể làm dôi cốc nước cho mát ruột.
cũng như các cơ sở khác của highlands các bạn nhân viên ở đây phục vụ khá tốt, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
bánh mì thịt nướng 19k hơi nhỏ và ít thịt nhưng chất lượng nha, thịt nướng mềm, thơm và đậm vị. trà thạch đào thơm béo béo của trà sữa còn có miếng đòa ăn cùng thích lắm, trà xnah đậu đỏ cũng okie, mình khá thích đậu đỏ ở đây, bùi bùi ngọt ngọt.
Nghe mọi người khen trà dưa hấu ngon trong số các món mới mà Highlands có mùa Giáng sinh nên đi thử xem sao :> quán này ngay gần nhà mình, không gian hơi hẹp nhưng mà setting khá đẹp, nhất là mấy bàn ở bên ngoài ý. Nếu như cái đường Trần Bình đang không thi công thì cũng coi như view đẹp nhưng mà chỗ này đang bụi bay tứ tung nên các bạn hạn chế ngồi ngoài nhé :) Uống Highlands bao lần vẫn cảm thấy Freeze Trà Xanh ngon nhất... Trà dưa hấu vị dị lắm, hơi chua chua ngọt ngọt đắng đắng. Đá nhiều, có tầm 4 viên dưa hấu nhỏ nhỏ và hạt é, thêm cả cọng bạc hà trang trí cho đẹp :v Một cốc này 49k thấy phí quá ;-; thôi lần sau cứ trà xanh mà phang
Ngày xưa nghe trà sen vàng mình cứ ái ngại vì không thích sen lắm nhưng uống một lần mốn trà này ở Highlands là nghiện luôn.
Về không gian: Hơi nhỏ với đa số các quán Highlands khác nhưng vì đây thuộc toà nhà và mình hay mua về nên accept được. Tuy nhiên mình thích không gian của Highlands vì nó lịch sự, yên tĩnh.
Về đồ uống:
Ngày xưa mình nghiện Freeze Trà xanh ở đây và nó thực sự ngon. Thơm nức mùi trà xanh, béo ngậy vị kem sữa, thạch matcha nhai giòn giòn khá hợp. Đặc biệt cơ sở này pha khá đều tay, đầy có ngọn luôn mà ít bị đá. Bớt ngọt một chút là oke.
Về sau mình khai phá ra trà sen vàng thì nghiện còn hơn cả trà xanh. Vị trà thơm thơm, thanh nhẹ chứ không bị chát, có thoảng mùi sen. Đặc biệt mình hay mất ngủ mà không hề khó ngủ khi uống món này. Bên trong có hạt sen bùi bùi, sen ướp nên không lo nhạt miệng. Có hạt lựu đỏ trông vừa đẹp mà ăn giòn giòn dai dai khá là ngon. Trà không có sữa mà có lớp kem sữa ở trên cũng siêu ngon luôn, lớp kem mịn, ngậy, hơi ngọt và có chút mặn, uống kèm rất hợp mà không ngán.
Về đồ ăn:
Mình thấy trà ngậy rồi ăn bánh chuối là hợp nhất. Bánh chuối ở đây dai dai dẻo dẻo rất lạ, quay nóng ăn kèm chút sốt chocolate nóng cực kỳ ngon.
Đc hôm bạn rủ đi chơi :))) đi highlands gần nhà chẳng đi cứ thích đi xa cơ :))) quán gần bến xe mĩ đình, ngay tầng 1 của dolphin plaza và ở mặt đường nx nên dễ tìm lắm. Bên trong decor hiện đại, đèn vàng vô cùng gần gũi. Trà thạch đào thơm mùi trà sữa, vị thanh , ngọt nhẹ hợp khẩu vị mình, hơi nh đá ???? đc cái có hẳn mấy miếng đào to ăn đã cả miệng ý . Cà phê thì vị cx như bthg thôi ạ, thơm mùi cà phê và cx k ngọt quá. Cốt bánh mềm, phần kem chua chua ngọt ngọt ăn thích. Giá cả vừa phải trong phân khúc nhà hàng sang chảnh chất lg nhá
Nhân viên lịch sự, lúc mình mất chìa khóa cx có tìm giúp nx :))
2h chiều, dưới cái nắng khoảng 33-35độ, vậy mà khi bước vào quán lại nhận ngay được cái không khí ấm áp, khác hoàn toàn so với các quán khác của highlands. Xung quanh quán có tầm 6-7 cái quạt hoạt động. Quán hơi chật, bên ngoài thì gần như có lượng bàn ghế tương đương bên trong, chắc khi trời đẹp thì khá tuyệt.
Trang trí cũng hơi hướng của thương hiệu, nhưng nhìn hơi nghèo nàn. Vệ sinh trung bình chứ ko sạch sẽ lắm. Cafe thì như các điểm khác, rất oke.
Quản lý nên xem lại nếu muốn đông khách hơn.
Mình là fan của Highlands uống thường xuyên và nhiều cơ sở rồi. Highlands luôn ổn định chất lượng. Mình cũng đặt Now ở cơ sở Trần Bình vài lần rồi nhưng hôm nay pha hơi lạ. Freeze trà xanh hôm nay bị ngọt, ngọt lắm luôn ấy ạ. Nhân viên pha chế nên giảm đường và tăng thêm chút vị trà cho thơm là ok ạ. Vẫn luôn ủng hộ Highlands
Các bạn staff làm việc thiếu chuyên nghiệp, thái độ không tốt nếu không nói là rất tệ. 2 lần đầu thì mình không để bụng, nhưng đến lần thứ 3 các bạn đã thành công trong việc làm 1 đứa lười biếng như mình có động lực để lên đây đánh giá.