Hứng lên rủ nhau đi hẹn hò ở nhà hàng Âu, mình tìm được Hideaway được khá nhiều người review yên tĩnh đúng thích nên mình quyết định thử. Nhưng ngoài yên tĩnh ra thì chất lượng món ăn ở đây khó mà hài lòng được.
-không gian: quán có 2 tầng, tầng dưới có bar rượu và tầng trên có một stage nhỏ, có đàn piano. Có thể khi có event hát nhạc cũng sẽ rất lãng mạn. Phong cách trang trí retro us lịch sự và gần gũi.
-món ăn: thực đơn khá đa dạng có đầy đủ salad, appertizer, main course, pasta, menu nước cũng vậy. Tuy nhiên 3 món mình gọi đều không đạt.
Pasta thì cứng, thiếu vị, cá ngừ thì đã hỏi độ chín tái mà lại làm chín hẳn, ko hề nêm nếm gì.
Steal thì riêng miếng steak rất ok nhưng sốt là sốt nước mắm và ăn với salad kiểu đồ chua việt nam kèm với 1 viên XÔI?!?! Một sự kế hợp quá táo bạo mà mình e là khó chấp nhận.
Còn món cá chẽm thì bị nguội và tanh, khoai tây nghiền hơi đặc và chưa đc nêm nếm cũng không có vị béo.
Mình có cảm giác là nhà hàng chỉ chú trọng hình thức
-cách phục vụ: nhân viên rất thân thiện niềm nở và luôn tươi cười. Nhưng vì thức ăn quá tệ nên không bù đắp được
-giá cả: giá quá mắc so với chất lượng. Giá trên menu là chưa +15% vat và service. Mình gọi 3 món ăn và 2 ly nước ép, tổng cộng hơn 700k cho 2 người mà ăn không thấy đọng lại gì.
Không bao giờ muốn nhớ tới quán này nữa luôn
Quán này được hôm đi với người bạn, đi vào buổi tối không khí khá trầm lắng, nhê nhàng, lãng mạn, order món Ceasar Salmon Salad,salad tươi kèm 3 lát bánh mì siêu ngon nha, giòn thơm, lớp cheese làm cho món salad béo thơm, phần này giá 95k, món chính mình order Glazed Salmon giá 275k, có phần cá hồi chiên dùng với rau chân vịt và khoai tây đút lò, phần này mình đánh giá cáo về về đồ ăn có trong phần này, từ cá hồi tươi béo tới khoai tây cũng vậy, món này ăn dùng chung với 1 ly rượu vang đỏ ở quán nữa là tuyệt, quán bán nhiều loại rượu với nhiều mức giá khác nhau, món tráng miệng thì mình order Passion cheese cake giá 60k/cái, chanh dây có hạt là mình thích ah, bánh này ăn mấy món chính rồi thì ăn chung 2 người mới hết đó, khá hài lòng về các món mình đã order, ah thêm món cooktail strawberry Daiquiri siêu xinh xinh nữa
Về phần trinh bày quán khá chu đáo và chú trọng, món nào mang ra cũng đẹp mắt
Về nhân viên thì rất nice, lịch sự,
Nếu ai muốn thưởng thức món Âu ngon mà yêu thích không gian yên tĩnh thì #Hideaway là một lựa chọn lý tưởng. Nép mình trong một con hẻm, dù đầu hẻm phía bên ngoài là PocPoc ồn ào sôi động thì bước vào nhà hàng như bước vào không gian khác, nhạc nhẹ ánh nến lung linh lãng mạn, phải nói món ăn chế biến rất tươi rất vừa miệng mình, salat tuơi, như món cá hồi sốt, áo một lớp dầu hào óng ánh còn thịt cá hồi tươi mềm mọng nước nhắc đến mình vẫn còn thòm thèm.
Hideaway Restaurant & Bar là một nhà hàng kiểu "village" Pháp. Chỗ ngồi thích nhất là bên khung cửa sổ với tầm nhìn hướng ra bên ngoài. Ai không thích máy lạnh và muốn tận hưởng không khí tự nhiên thì ngồi ở ban công cũng lãng mạn phết.
Món ăn ở đây theo mình thấy là ổn so với mức giá. Tụi mình đi hai người và gọi 4 món: salad tôm, mì Ý hải sản, file cá chẽn áp chảo và panna cotta dừa. Ấn tượng nhất là món cá chẽn. Thề luôn, đến giờ vẫn thắc mắc tại sao nấu một miếng cá bự như vậy mà gia vị thấm rất đều. Ăn thấy hài lòng dễ sợ. Với bánh panna cotta dừa thì khỏi chê. Mềm, mịn và thơm.
Hideaway yên mình trong con hẻm nhỏ cạnh Pocpoc ồn ã. Ấn tượng đầu là cả đoạn tường của hẻm dẫn đến nhà hàng được trang trí bằng hình vẽ phong cách Mỹ thập niên 70,80 rất thú vị.
Không gian chia làm hai khu chính là trong nhà và ngoài trời. Ngoài sân bày những bộ bàn ghế cao có bạt che, mình đến tầm chiều 4,5H chiều, thoáng mát và dễ chịu. Không gian bên trong bày trí kiểu Tây Âu theo lối kiệm sáng, các bàn đều có thắp nến trông lãng mạn lắm.
Menu có chia theo set (dành cho 2 người) cho thực khách dễ chọn. Giá cả 1 set dao động trong khoảng 390K -> 500K tùy theo set. Thức ăn theo mình cảm nhận là khá nhiều, có thể dùng cho 3 người. Hương vị vừa miệng, thời gian chờ không lâu, tầm 10 -> 15 phút.
Nếu bạn không đói bụng thì có thể gọi menu cafe rồi cứ thế thả mình trong không gian của quán. Mình đến hai lần thì thấy đa phần khách café đều ngồi ngoài trời vào ban đêm.
Chung qui đây là một nơi đáng để thử qua nếu bạn muốn có một bữa tối đủ đầy hay một buổi hẹn lãng mạn.
Mình thì cũng ko thường xuyên ăn món Âu, nhưng mà đặc biệt có cảm tình với chỗ này. Không gian ở đây không quá rộng, nhưng tạo cảm giác rất là ấm cúng và lãng mạn. Trong ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ, âm nhạc du dương, cực kỳ thix hợp cho những cặp đôi. Các món ăn nên thử ở đây như salad cá hồi, steak, mì ý... hương vị khá là vừa miệng. Những món desert như panna cotta, cheesecake... ăn cũng khá ok, một phần ăn cũng khá là nhiều. Với chất lượng như vậy thì mình thấy giá tiền ở đây khá là phù hợp. Khi nào rảnh sẽ có dịp quay lại.
Có dịp đặc biệt nên nhóm mình hẹn vào đây ăn
Không gian lãng mạn,ấm cúng với ánh nến lung linh
Nhân viên cực thân thiện,nhiệt tình lắm
Món ăn decor đẹp,bắt mắt,chất lượng xứng với giá tiền
Glazed salmon : cá hồi chắc thịt,tươi ngon ăn kèm sốt và khoai tây cắt khúc nướng
Grilled ostopus salad : bạch tuộc nướng cắt khúc trộn salad ăn kèm bánh mì bơ tỏi nướng,ngon lắm nha
Coconut pannacotta : ai thích béo thì nên ăn thử món này,béo ngậy luôn ấy,panna mềm mịn như tan trong miệng,mùi dừa thơm phức
Nhà hàng còn có mấy món cocktail khá ổn đó nha
Không gian quán khá đẹp và mát. Mình đi lòng vòng ko biết chỗ nào ăn ghé đại vào đây. Mỳ Ý ăn cũng khá ổn, mỳ hơi cứng nhưng được cái sốt ngon :). Nước cũng ngon. Giá theo mình là hơi cao lâu lâu vào ăn thì dc :)). Mỳ ý hình như 170k, ly nước 95k