Vị vẫn ổn, không gian xinh, trà sữa ít đường ngọt vừa vặn, ko ngấy. Đem đi được nhân viên pha nhanh. Phục vụ nhẹ nhàng, thân thiện. Wifi dễ nhớ. Nay như còn ít chi nhánh nên lâu rồi ko thấy quán.
Mình và bạn hẹn nhau ở đây để uống nước nên ok triển luôn. Quán giữ xe trước cửa miễn phí. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát, décor dễ thương. Nhân viên nhiệt tình thân thiện. Mình gọi trà sữa olong thêm topping là đậu đỏ, nha đam và trân châu: uống khá ngon, trà sữa hậu đậm đà vừa uống lắm, mình giảm 50% đường đúng ngon luôn, topping là nha đam mình thích nè. Ở đây có mấy cuốn từ điển Ox.ford nên ai muốn ôn luyện tiếng Anh nên cân nhắc chỗ này hehe. Chắc chắn sẽ quay lại chỗ này.
Đã lâu lắm lắm mình mới quay lại Hebe này lun á. Đi từ hồi nó nằm đầu đường với NTMK lun. Chi nhánh này rộng rãi, khá ấm cúng, hơi ồn. Nếu trước quán hết chỗ để xe thì gửi ở bên cạnh nha. Mình chọn Trà xanh dâu tây đỏ - 42k (size M) ngọt vừa uống khá ngon đó, có dâu tươi, mức đường vậy là vừa phải lun. Add thêm hạt thuỷ tinh trắng - 8k cứ tưởng sẽ là viên tròn nhưng ko nó là hình trụ nha, topping ko bị ngâm đường quá ngọt đâu. Mình thấy đây là sự kết hợp hoàn hảo đó.
Có mấy người bạn mê Trà chanh mật ong đặc biệt của Hebe lắm , ngày nào cũng rủ rê nhau đặt luôn , làm mình cũng tò mò muốn thử cho biết . Công tâm nó ngon thiệt . Thanh mát , fresh cực kỳ , giải khát cực mạnh luôn . Bữa thì đặt Trà sữa khoai môn uống thấy cũng ok . Quán có 1 chi nhánh ngay Cao Thắng khá nhỏ , không gian không ưng lắm nên mình toàn đặt Now giao tận nơi thôi . Giờ viết mà vẫn còn thèm ghê , chắc mai làm 1 ly trà chanh mật ong của quán quá ????
Trà thơm và ngon, cho hẳn 4 trái vải. Đối với người yêu trái vải như mình đó là diễm phúc :)) bên Phúc Long chỉ có 2 trái thôi :(( Vị trà ổn, mình gọi 50% đường nên không bị ngọt gắt.
Nhân viên phục vụ dễ thương, ai cũng đẹp mà còn chu đáo nữa.
Không gian chỉ có 1 tầng mà thoáng mát dễ chịu lắm , nhạc thì dịu chill. Nói chung mình thích chỗ này nhất so với những chi nhánh khác. Quán có mấy cái kệ sách khách có thể lấy mượn đọc.
Điểm trừ nhỏ xíu là máy lạnh rất ư là lạnh á và wifi thì không ổn định xíu nào.
Must try : Trà chanh mật ong đặc biệt (48k)
Đã từng tới quán, khá ấn tượng vs decor nhiều mảng xanh nhưng do có dịch nên mình ko có uống ở quán chủ yếu là take away, vs order trên âpp. Nhưng khá khen NV rất lịch sự.
Theo mình thì trà chanh mật ong mùi thanh vs dễ uống, có sẵn nha đam và thạch trái cây, khá là hoà quyện vs vị trà. Khá là nhiều chất C cho mùa corona. Chua chua ngọt ngọt ko sợ mập.
Trà sữa cũng đã thử nhưng ko mấy ấn tượng cũng bình thường.
Nay thử món trà xoài chanh dây mình order trên Baemin giảm từ 48k còn 39k đã bao gồm ship. Nhưng mà hình như quán làm nhầm từ trà xoài chanh dây sang trà chanh dây. Mình uống thấy ko có topping nha đam vs thạch xoài mà là trân châu vs thạch vải. Với lại ko có mùi xoài á, trà thì hơi đắng tí. Mong quán chú ý hơn order của khách.
Trà sữa vị vừa phải, thơm trà dịu dịu, không quá ngọt. Mình hay ghé mua về thôi. Có điều bạn nv thu ngân ở đây cần xem lại cách phục vụ khách tính tiền. Mình mua ly gần 50k. Đưa tờ 200k bạn nv hỏi mình có tiền nhỏ không? Mình hỏi tiền nhỏ là tờ nào em, bạn bảo tờ 50k. Nếu có mình đã đưa và mình mua cũng tầm gần 11h trưa không phải giờ mở cửa, không lẽ quán không có nổi tiền để thối?
Mình là một khách hàng trung thành của HEBE từ lúc mới khai trương lần đầu ở địa chỉ cũ và đây là lần đầu mình bị thế này, đặt có milk foam nhưng ko bỏ milkfoam làm mình uống cảm thấy ko được ngon cho lắm (matcha đậu đỏ milkfoam là món ruột) và cũng hơi tiếc 12k. Ai cũng sẽ sai sót nên mình nhắc nhẹ thôi mong các bạn sửa chữa ko bị những lần sau.