Ăn bên No.96 xong thì qua bên đây. Bên No.96 thì nhận xét nhìu ùi, jo ko thèm nói nữa. Heart coffee ko gian nhỏ xinh, ít bàn ít ghế nhưng yên tĩnh, có sách để đọc nữa, toàn những tựa sách mình yêu hun à, bữa nào vô đây ngồi đồng lun. Thức uống giá vừa phải, ko đặc sắc lắm, có nước ép là ngon, matcha đá xay của mình thì hơi nhạt, nhạt đến ko biết là matcha lun ý.
Ko gian quán buổi sáng hơi tối, cơ mà nhạc hay, toàn những nhạc mình thích lắm. Menu nhìn hơi cũ, chấp vá tý cơ mà vẫn có style riêng. Nước ngon, mình kêu trà sữa olong mà hết bán rồi nên thay bằng nước sinh tố chuối thơm, ngon, kết hợp như vậy lạ miệng. Buổi trưa thấy văn phòng và người nước ngoài vô nhiều làm rộn ràng cả quán lun.
Đầu tiên vào quán là không gian cực kì yên tĩnh nhưng có rất nhiều chỗ để chụp hình sống ảo nhé
Quán rất thích hợp cho các bạn muốn có một nơi yên tĩnh để học bài chẳng hạn
Ngoài ra còn có cả kệ sách đủ thể loại luôn
Tiếc là ở đây không còn các món ăn như trước nữa
Quán cũng bỏ bớt kha khá các món nước rồi, nên mình thấy không đa dạng lắm
Nghe bảo có Peanut butter banana ngon lắm
Lần sau mình ghé sẽ uống thử
Giá cả cũng tầm tầm các tiệm bây giờ, nhân viên nhiệt tình dễ thương
Lúc vào quán cũng gần 9g đêm nên quán vắng, đã thấy review quán trên foody rồi mà hôm nay mới vào.
Không gian: trang trí mang phong cách retro, có kệ sách có những tựa sách phổ biến và cũng có văn học kinh điển, bàn ghế gỗ như các quán khác. mỗi bàn có bình hoa khô handmade lạ và hay
Nhân viên: siêu nhiệt tình
Nước uống: mình kêu chocolate bạc hà đá xay, ban đầu thấy hơi lạt, không giống các quán khác. Nhưng uống hồi thì lại thấy ngon vì vốn mình là người không hảo ngọt. Có những viên M&M trang trí trên phần kem cũng lạ. Mẹ kêu smoothies chanh dây và xoài, uống có vị chua thanh, nghe mùi chanh dây nhiều nhưng không nghe mùi xoài nhiều. Giá hơi chát so với mình là sinh viên nhưng không mắc lắm so với mặt bằng
Thường ngồi đây vào buổi trưa cùng đồng nghiệp. Không gian hẹp. Khoảng cách giữa các bàn gần sát nhau nên dễ bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyên bàn bên cạnh. Tuy nhiên qua giờ trưa là quán yên tĩnh.
Quán bật nhạc Âu Mỹ nhẹ nhàng, không gian rất hợp để ngồi làm việc hoặc đọc sách. Kết nhất món trà sữa oloong :3 Vừa ngọt beo béo, vừa có vị đắng thanh thích lắm <3
Quán nằm bên trái đường 1 chiều nên cũng hơi bất tiện, không gian thì đẹp nhưng tương đối nhỏ, hơi tối nên mình thấy thích hợp cho trò chuyện hơn là học tập, họp nhóm. Thức uống ở đây cũng bình thường, giá thì khá cao nếu bạn là sinh viên.