Nhóm mình 3 đứa nên gọi nhiều món để thử thì thấy món nào cũng ổn ah. Đặc biệt phần sụn gà trứng muối với ốc giác xào bơ phô mai rất ngon để nhâm nhi chấm với bánh mi nha ???? Mình khá ưng 2 món này.
Mình thấy quán cũng được, thức ăn ra nhanh mà không biết sao bình luận thấy chê cũng nhiều. Riêng mình thì quán đáng để thử nhé, không có gì đặc sắc nhưng món ăn đa dạng, không gian bé xinh, đồ ăn nêm hợp khẩu vị, cũng là sự lựa chọn cho nhóm bạn vừa ăn tán dóc hết ngày nhé ????
Mình đi ăn khung giờ 7 - 9h, quán đông.
Nhân viên có khoảng 2 hay 3 bạn thôi nên lúc nào cũng thấy tất bật.
Tụi mình 3 người ăn phần COmbo Lẩu 12 tầng + Nướng chép chép là 299k. Ăn no nha.
Nhưng chờ ra món thì khá lâu, cũng hơn 20p.
Ngoài việc chờ lâu thì quán khá ổn.
Lúc trước hay cùng đám bạn ăn ở đây. Món nào cũng rất ngon.
Nhưng hôm nau dẫn gia đình đi ăn thì vô cùng thất vọng
- Cháo rất nguội làm hàu rất tanh
- Đặt hàu né mà mang bò né lên. Và bò né cũng nguội ngắt.
- Lẩu thì 30p vẫn không có.
- Cashier nhập bill lộn.
- Nhân viên thì thiếu người k đủ phục vụ các bàn
Có dịp vui dẫn người thân đi ăn mà như vậy chắc chắn không bao giờ quay lại. Quá thất vọng.
Minh đã ăn ở đây từ lúc quán mới mở cho đến tận bây giờ thì chất lượng ngày càng đi xuống sau 1 khoảng thời gian dài.
- Giá cao hơn trung bình so vs các quán chuyên hàu nhưng chất lượng không đáp ứng được
- Hàu nướng con nhỏ, cháy đen, khô, lạnh, tanh
- Hàu né đem ra cái dĩa sắt ngụi ngắt
- Hàu kho quẹt dò hoài không ra con hàu mặc dù giá ko hề rẻ
- Ly nước nứt nếu đem cho con nít sẽ bị rách môi ngay
- Nhân viên 2 quán lẩu và hàu chóp chép hình như không muốn hỗ trợ nhau, mình ăn hàu nhưng hết chỗ nên phải ngồi quán lẩu chóp chép
Chắc chắn sẽ không quay lại lần nào nữa
Quán ăn này phục vụ quá tệ, càng ngày chất lượng càng rất tệ, gọi món ngồi đợi gần cả tiếng vẫn chưa có món ăn, phục vụ thì không nhớ khách gọi món nào, các bạn nếu có ý định ghé quán này ăn thì tuyệt đói đừng ghé kẻo mang tức vào mình. Như vợ chồng mình vô uống 2 ly nước, đợi gần 1 tiếng xong mang cục tức đi về! Tuyệt đối đừng ghé!
Mình cũng hay ăn ở đây, nhưng mỗi lần ăn lại thì chất lượng ngày càng đi xuống.
Lần gần nhất 8/3/2020 và chắc cũng là lần cuối cùng mình ăn tại quán này bởi vì thật sự quán không hề cải thiện chút nào hết.
- MÌnh order trên giấy, nhân viên đem đồ ăn ra có phần thừa. Mình mới báo NV là không gọi món đó. Thay vì kiểm tra lại tờ order thì NV đinh ninh mình có order món đó :)) Thế thôi vì mình cũng thấy lỡ làm rồi nên cũng kêu để đó ăn luôn..
- Món cháo sò điệp: Sò điệp không tươi có mùi, chưa kể ăn sò mà như ăn cát (chắc dạo này có trend "cồn cát không", nên quán đú theo chăng :v. Mình nói quán thì được bạn NV kiểm tra và báo lại đó là mùi của con Sò Điệp @@. Cả đời mình chả lẽ chưa bao giờ biết được mùi sò : ))
- Thế thôi, mình bỏ dở thức ăn còn lại và tình tiền - dù quán có free cái món cháo sò cát thối đó nhưng còn mood đâu mà ăn nữa.
Ngồi hơn 30p vẫn chưa có món, món đem ra thì bị nhầm đã vậy còn lấy món từ bàn khác không nhận đem qua chữa cháy. Giá tiền cũng đâu có rẻ nhưng chất lượng dịch vụ tệ.
Lần đầu mình ghé quán, mình k biết hương vị quán thế nào. Nhưng để chờ 45p cho 1 món ăn thì thật sự quá lâu. Trong khi đó mình thấy mọi ng ăn 1 món rồi mất 25-40p để đợi 1 món khác. Như hồi nãy mình ghé thì có 1 bàn đợi rau ăn lẩu mà tận 20p chưa có đĩa rau, rau cũng cần sơ chế sao?
Quán nên khắc phục về thời gian làm món ăn để có thể giữ chân khách hàng ghé lại nhiều lần hơn!!!