Nay now km nên mình order 2ly trà sữa lục vị, 1 ly thêm tc hoàng kim 1 ly bt.
Nói chung khá là nhiều topping, vị sữa tươi cũng thanh ngọt ko quá gắt giá chỉ 35k quá là rẻ.
Mà uống 1 ly là khỏi ăn trưa luôn đó quá trời nhiều mà.
????????????
Uống ở đây cũng lâu. Quán này nguyên liệu luôn là đồ tươi nên cũng tin khá tin tưởng. Quán mới ra món mới nên thử Machiato Kiwi nào giờ toàn uống sinh tố chưa thử qua món này bao giờ???????? Món khá là lạ uống được từng miếng kiwi dầm ra luôn ấy.. Mụiii người thử món này đảm bảo ngon thiệt????????????
Phục vụ dễ thương: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Quán đẹp giá oke: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Mình uống thử nhiều quán rồi, thấy quán này là ok nhất,
Trà sữa của Haocha được shake qua đá rồi đóng ly giao cho khách luôn, nên dù ko đá mà trà sữa đầy ly, chứ không như 1 số quán bỏ nửa ly nước thôi, còn lại đá không.
Vị trà béo nhẹ, thơm và không có mùi bột sữa như các brand khác. Ngọt vừa, hút 1 phát đã khát, cho sản phẩm uống liền ko đá, nên 1 số bạn sẽ thấy lạt nếu khẩu vị thích ngọt nhiều hoặc bạn yêu cầu quán có đá đi kèm.
Thấy 1 số bình luận 1 sao đánh giá món lạt thì quá là bất công nhỉ!!!
Mua sp với giá 1đ nhưng chất lượng ko thay đổi như khi mua giá gốc
10 sao cho chất lượng!!
Rất đáng là fan của Haocha!!
Mình ord 3 ly, Trà đào - sữa tươi lục vị - trà ruby sữa nướng.
Do mình là đứa nghiện topping nên mình thích nhất ly sữa tươi lục vị. Ly này có đầy đủ và nhiều topping lắm, uống rất lạ vị. Phần đường đá thì có thể tuỳ chỉnh riêng mình uống ít ngọt nên để 30% đường là mình thấy okiee nhất rồi.
Phần trà ruby cũng uống 1 ít, nó như trân châu hoàng kim. Nhưng vì là sữa nướng nên sẽ hợp các bạn thích béo.
Trà đào thì rất thanh. Có miếng đào lớn + đào dầm nhỏ nữa. Uống thơm ko giống các loại sirup mấy quán hay bỏ vào.
Gọn lại là Ngon ❤️
Trà sữa nướng thơm và ngon cực, lần đầu uống ly đó xong về sau văn phòng mình hay đặt Haocha. Hôm nay đổi gió uống matcha thì hơi bị thất vọng. Mình gọi matcha cream cake, chị mình gọi macchiato matcha, cả 2 ly 70% đường nhưng vô cùng nhạt nhẽo, phải pha thêm nước đường rót vào mới uống nổi, không rõ do món matcha bên này vốn dĩ như thế hay do quên đường nữa, ngược lại thì trà hawaii vô cùng ngọt, ngọt gắt, đậm mùi siro, phải bỏ thêm đá đợi tan ra. Có lẽ chỗ này chỉ uống được trà sữa thôi.