mình hay tới ăn tối hoặc ăn sáng ở đây. Quán phục vụ vào đúng 9g sáng :)) nhân viên nhanh nhẹn và đồ ăn lên cũng nhanh. Mình thấy cơm ở đây ăn ngon vì là cơm gạo lứt, cơm trộn với cơm cuộn có nhiều rau nên mình thấy cũng đủ chất nữa.
Hôm nay mình thử gà & tteok chua cay hình như 56k, ăn vị cũng ok, ngọt ngọt. Tteok mềm cùng với gà chiên.
Không gian máy lạnh nên ngồi cũng khá thoải mái, nói chung là quá ổn ????
???? Chi nhánh này rộng rãi, để xe bên dưới sau đó lên lầu ăn. Phục vụ cũng nhanh.
????
/cơm gà cay dakbokkum 54k/ mình iu món này lắm. Hương vị đậm đà, đầy đủ rau củ dinh dưỡng. Ai mới ăn chưa biết ăn gì thì món này cũng hong tệ đâu nè.
/tok phô mai có mì 49k/ ban đầu tưởng kh cay nhưng dần về sau sẽ cảm giác đc độ the the, nhưng v mới ngon á. Món này chắc chắc là phải có tok roi :)) có chả cá, trứng cút, cải, và kh thiếu phô mai chân ái. Nhìn chung topping nhiều ăn cũng no chán.
????Tổng bill mình cũng tầm dưới 150k bao gồm cả nước uống nữa. Giá cả của Hanuri thì luon đi đôi chất lượng ahh.
Mì Chachang đặt qua Now, dc tặng kèm 1 hủ kim chi nhỏ, mì ăn rất ngon, có mùi giống thuốc bắc nhè nhẹ, nhìn đen xì cứ tưởng mặn lắm nhưng ko hề mặn, nước tương sền sệt và nhạt nhạt vừa ăn, ăn ko ngán
Xã hình Hanuri luôn. Canh và kim chi được thoải mái khi nào hết thì lấy tiếp, điểm này thì hơn hẳn các quán ăn Hàn Quốc khác mà mình đã từng đi. Món ăn kèm cũng tạm ổn, trong mấy món đã ăn thì mình thích nhất cơm bò Bulgogi, cơm được để trong chảo nên giữ được độ nóng và dưới đáy thì có cơm hơi xém cháy ăn giòn giòn ngon miệng. Cơm Bibim là kiểu cơm trộn truyền thống HQ, không nổi bật và cũng không ngon lắm. Mì tương đen thì có nước sốt hơi loãng, ăn dễ ngán hơn bên Hancook và Busan. Gà sốt gia vị ăn ổn có mấy cục tok kèm theo nên đỡ ngán. Bánh Mandu được chiên giòn, ăn cũng được không đặc sắc lấm. Món mình thích thứ 2 là Tokbokki chiên, cục tok to chiên giòn ăn rất thích, trộn đều với sốt và rắc đậu phộng lên ăn bùi bùi. Nhân viên mình thấy ổn, tuy khách đông nhưng cũng nhanh nhẹn và thân thiện. Đánh giá chung thì nơi này giá sinh viên nên chất lượng như vậy cũng ổn
Sáng cn ko biết ăn gì kêu 1 phần toppoki ko mì, giá 30k được freeship. Khá là nhiều vs 2-3 trứng cút, chả cá vs top cũng chia được 2 ng ăn. Nói chung giá mềm vị ok, đồ Hàn giá hs ????
Hanuri thì nổi tiếng quá rồi, mình ăn chi nhánh này thấy cũng giống y như những chi nhánh khác nè.
Quán đông, có khi hết bàn.
Đồ ăn ổn, trong tầm tiền này là quá hợp lí.
Sẽ ghé lại, dễ ăn và gần chỗ mình làm.
Đặt tok ko mì, thêm chả, quán làm tok mì, ko chả. Mì và tok đều bở nhão, tok mềm nhão tới nổi biến dạng méo mó lun. Ăn ko được phải bỏ cả hộp đi nấu mì gói ăn.
Trước giờ mình đều ăn ở SVH và NĐC, lần đầu tiên ăn ở ĐBP cũng là lần cuối cùng.
Lần đầu tiên ăn Hanuri bên chi nhánh này. Mình thấy quán lúc nào cũng đông khách. Đi h chiều vẫn thấy đông í.
Đồ ăn thì cũng như những chi nhánh khác. Khá ổn. Món lên cũng nhanh. Hai người gọi cũng khá món. Best nhất ở đây mà mình siêu thích vãn là kunmadu.
Nhân viên nhanh nhẹn thân thiện
hôm nay là 12/9/2020 lúc 16:45 chiều mình ghé quán và lên order món kimchi ramen thêm trứng( mình nói với bạn nhân viên nữ là trứng để nguyên và không cần đánh đều như trong hình) khi đem món ra thì đã như vậy . Khi order bạn nhân viên nữ này còn ghi rõ cho bộ phân bếp là trứng không đánh tan .