Hồi sinh nhật ông bạn chung chỗ làm , tụi nhỏ mua bánh Tiramisu với mấy hộp bánh su ở Hằng Tiramisu chi nhánh này nè . Bánh su có ngoại hình hấp dẫn mà phần kem lạnh ngon , vừa ăn với không hề bị ngấy nha . Set gồm 1 hộp 6 bánh như hình nè , đóng gói kỹ càng lắm luôn . Do gần chỗ giao hàng nên được freeship nữa chứ . Bánh Tiramisu theo nhỏ em nghiện loại này nhận xét ở đây không xuất sắc lắm . Nhưng mình nghĩ bánh su đáng thử .
Mình có 5 năm ăn Tiramisu ở Ý ( vì mình sống ở vùng Ý)
Tiramisu của Ý chuẩn cũng k có nhiều nhân, bánh mềm và lớp kem mỏng.
Ở Việt Nam có cửa hàng bán gần chuẩn và giá bình dân như này là được rồi
Tuy nhiên, nguyên bản họ cho nhiều rượu hơn, lớp bột socola ngon hơn (chắc do nguyên liệu đầu vào ngon)
Cheese cake sữa chua ăn được thôi chứ không ngon xuất sắc.
Vị trí gần Quận 1 cũng trung tâm
Này sinh nhật bạn, nhóm mình tầm 4 người, gặp nhẹ ở quán cafe nên mình đặt 1 ổ nhỏ nhỏ thế này để đem đến ngồi ăn lai rai mừng sinh nhật luôn. Đặt hàng trên now thì sẽ có mấy size basic và hình dáng basic thế này để chọn, tròn, vuông, chữ nhật, v.v còn khi đến tiệm thì mới có thể chọn được thêm mấy loại khác kiểu đặt riêng nhé. Bánh của mình size tròn, tầm hơn 1 bàn tay 1 chút, nhìn cũng kha khá đủ cho 4 người nhâm nhi. trên bánh có thêm miếng choco trắng nữa. về chất lượng thì mình thấy ổn, ngọt vừa, béo vừa, cốt hơi mềm 1 chút, bạn m thì thích đậm đà hơn. Cũng là suggest ổn cho team tiramisu ăn đỡ nghiền, ko xuất sắc nhưng ổn.
Chỗ này công ty mình hay đặt bánh kem Tiramisu về mỗi khi có sinh nhật, gần cty nên ship cũng tiện hơn. Ngoài bánh ngon Tiramisu ra thì còn có bánh su kem ngon khó cưỡng. Bánh su vừa bắt mắt mà nhân kem vừa ăn, không ngọt gắt gây ngán.
- Su kem rất ngon, mình và 2 bé nhà mình rất thích
- Tiramisu theo mình là ko ngon. Tiramisu ko nghe mùi rượu, vị cafe khá nhạt, bột cacao cũng ko thơm nên ăn đc 1-2 muỗng là ngán dã man. Nói chung cũng ko phải là dở ko ăn được vì so với các tiệm bánh như Star Kitchen thì ko bằng nhưng so với 1 số chổ bán online thì ok hơn nhiều.
- Tiramisu trà xanh dở
Mình xem review thấy khen, nên đặt 4 phần bánh mà ăn dở k thể tả đc luôn, nói thiệt mình chưa ăn bánh ngọt ở đâu như vậy
sữa chua nếp cẩm: bị hư, ăn đau bụng luôn á
Bánh bắp phô mai: ko giao, chắc hết bánh mà quán im re ko báo khách 1 tiếng, tự ý thay bằng hộp bánh su kem ăn chả ra cái vị gì, mình ăn 2 cái rồi bỏ chứ ăn k nổi luôn
Tiramisu: chưa ăn ở đâu dở như ở đây, toàn kem là kem ăn ngán chịu k nổi
Cappuchino chocolate: đỡ nhất trong mấy thứ mình mua, nhưng vị cũng k phải là ngon, bình thường
Khuyên quán nếu còn muốn bán thì làm ăn đàng hoàng xíu, nếu k sau này chẳng còn khách
bình thường mình hay ăn truyền thống nhưng nay đổi lại ăn thử trà xanh .
Đúng là không làm mình thất vọng .
Do chỉ bán mang về nên không có chỗ ngồi lại nhiều .
Nhân viên vui vẻ dễ thương .
Địa chỉ nằm khúc 1 chiều , mới tới thì phải gọi hỏi mới ra .
Tiệm nổi tiếng nhờ Tiramisu, mình ăn ở thương hiệu này từ lâu và khá nhiều lần từ bánh nhỏ đến bánh lớn.
Lần đầu mình gọi bánh ở Nguyễn Thượng Hiền. Tiramisu mà để đông đá, không hiểu nổi luôn. Ăn rất là kì cục. Mình gọi 4 hũ, 3 hũ để ngoài cho tan đá thì ăn phần bánh không còn ngon nữa, kem cũng dở luôn.
Rất thất vọng.