Mình biết quán này nhờ đi chơi chung với bạn của anh. Khi vào quán thì khá sạch và thoáng nhưng nhìn lên menu giá là bó tay rồi . Một đĩa bạch tuộc nướng nhỏ xíu mà 80k, mì xào ốc 40k chỉ có vài miếng ốc giác vs rau và cỡ 1 gói mì, thêm 2 hột vịt lộn xào me 10k/ 1 trứng choáng thiệt. Bia 2 chai 46k mắc hơn bên ngoài bán nhiều luôn. Tuy nêm khá là vừa miệng nhưng chắc không quay lại. Đĩa mì mình ko chụp kịp 4 người mỗi người gắp 1 đũa là hết òi. May nhờ trước khi tới quán này ăn mình có ăn ốc tô ở quận 4 rồi không thì chắc đói chết.
Món ngon giá bình dân. Quán quen thuộc mỗi lần có thèm ốc. Có chỗ ngồi trong nhà và ngoài đường. Mình khá ưng ý ở đây nhất là món hột vịt lộn bơ tỏi và ốc giác nướng.
Giá khá bình dân nhưng chất lượng tốt
- ốc móng tay xào rau muống 50k
- ốc hương cháy tỏi 50k. Cháy tỏi hơi mặn so vs khẩu vị của mình
- sò dương 30k/con. Mình thích mỡ hành nhưng phô mai hơi lạ
- nghêu 30k/thố. Quá rẻ vì nghêu rất to và ko bị cát
-mực nướng sa tế 80k ngon luônnnn
- nước suối 7k. Có khăn giấy khô và khăn lạnh ko tính tiền.
Tổng bill 337k mình thấy hợp lý