Thấy quán đc review tốt, bạn mình cg nói ăn ok nên đi thử cho biết mà thấy không đc như kỳ vọng lắm. Đồ ăn ko được đa dạng về loại, thịt thái lát khá mỏng nhg mình nghĩ nếu là buffet gọi nhiều thì ăn vậy là vừa để cuốn lá các kiểu nhg dù là món chủ đạo thịt thà rất bình thường, riêng cái sườn bò Mỹ 30 cm gì đó nhiều mỡ quá nên ăn nhanh ngán; nhìn cái tô canh rong biển hơi chán đời như canh rong biển ăn liền ấy ???? (lần đầu tiên ăn tại một nhà hàng nướng kiểu Nhật, Hàn lại có style canh rong biển lõng bõng, lạt lẽo nấu cho có vậy lun). Nước lẩu cũng bình thường, mà kinh điển gọi lẩu thì đc mang lên đúng cái nồi lẩu, đĩa thịt + nấm ko cho rau luôn, gọi chán chê mê mỏi đc đĩa rau nhìn thấy tụt mood lun vì hẻo, trơ trọi một góc nhỏ cái bắp cải vs lá hành hẹ gì bào ra. Quán ko gian cg ko lớn, bàn cg ko full hết mà order thêm cái gì cũng lâu, nhắc mấy lần hết nv này nv khác mới đc. Thêm vào đó, quán cg cũ cũ oy, rèm che hơi bị tiêu điều, ko gian cg hẹp mà ko có máy hút khói, ăn xong ng ám đầy mùi lẩu nướng lun. Đc cái đặt qua jamja đc giảm buffet còn 222k/ng (chưa VAT) nên cg ko mắc, cơ mà thật lòng ko thiết tha quay lại lắm. Mà tại sao tải hình lên Bình luận cứ bị lỗi quài nhể?
Hôm mình đi thì vì mình book nhầm lịch qua ngày hôm sau nên khi đến nơi không có bàn . Khi hỏi các bạn nhân viên có đổi được giúp mình qua hôm nay không thì có 1 bạn nói là đổi được , nhưng mình chỉ có thể dùng bữa đến 7:30 thôi , vì khách đặt bàn full rồi ( trong khi mình tới quán là 6:45 ) . Với thái độ vậy thì mình cũng đã đi ra ngoài lấy xe và chuẩn bị về rồi . May là có 1 bạn khác ( chắc là quản lý ) chạy ra và nói đã sắp xếp được . Ok mình vào và dùng bữa . Cũng may mắn là trải nghiệm mọi thứ về thức ăn khá tốt nên ko làm mình bận lòng nữa !
Bò rất dài trong hình là để trong cái lu nhỏ, nhưng bọn mh ăn toàn để lên dĩa. Thịt khá mỏng. Một số loại nước đc gthiệu trên fb không có ở chi nhánh này.
Nhân viên khá ít, mỗi lần gọi nviên lên món khá lâu.
Mình rất ưng không gian ở đây, mỗi gia đình hay một nhóm bạn có thể vào trong có một cái buồng riêng, không kín hết, nhưng mà cũng khá riêng tư, đồ ăn thì ướp ngon, có cái món bò xúc xắc ăn ngon lém nha, có cơm cà ri ăn cũng ngon , và các loại canh ở đây mình đều dùng thử qua hết r , tất cả đều ngon hết, có đều góp ý là sao nước chấm hơi bị mặn. Về nhân viên, sao nhiều bạn comment bảo là tệ này nọ, mình thấy cũng ok mà, nhờ chụp hình thì người ta vui vẻ, nhiều khi có thể là do đông quá nên mấy bạn không làm kịp thui
Sẽ quay lại những dịp tụ tập ^^
Hôm qua mình ăn suất buffet 278k, gia đình mình ai cũng khen không gian đẹp, vị trí dễ tìm, món ăn thì ngon, tươi, lên món siêu nhanh, nhân viên dễ thương cực kì, từ bò tới gà, lẩu đều không có gì để chê, chắc chăn mình sẽ quay lại
Trước khi tới ăn có đọc bình luận chê nhân viên tơi tả nào là chậm lơ ngơ rồi vân vân mây mây , thấy cũng hơi ngại nhưng vì có deal tốt nên đến ăn thử thì Phục Vụ 11/10 nhé . Tất cả rất chuyện nghiệp chu đáo không có cái gì mà chê luôn lúc nào cũng cười đưa món cũng lịch sự . Còn đồ ăn miễn bàn rồi Ngon Xuất Sắc nhé ❤️ .
Ăn ở đây trên 20 lần. Khách quen luôn đó. Đồ ăn chả có gì để chê nhưng mà thái độ riết ko ra gì. Gọi nv nghe nhưng chả thèm trả lời, lơ luôn. Mình nói xong cũng chả ừ đc 1 cái để coi là có đang nghe hay ko. Thái độ ra mặt. Không care khách, ko có bóng dáng nv đi qua cái bàn luôn. Ko bao giờ quay lại. Mấy bạn thấy đi làm cực quá thì nghỉ đi nha. Làm nhà hàng mất tiếng
Mình ăn Gyu kaku rất nhiều, về tổng quan mình thấy nhà hàng rất ok: món ăn ngon, không gian đẹp và thoải mái, địa điểm cũng thuận lợi và nhiều voucher rất tốt. Riêng về phía nhân viên mình nghĩ quán nên cân nhắc v training cho nhân viên tốt hơn để k ảnh hg chất lượng quán nếu muốn giữ chân KH, mình đi ăn v 2 ng bạn mà gặp bạn nữ nv tiếp chuyện cộc lốc với bạn mình, k lịch sự tý nào và bỏ ngang lúc nc cảm thấy rất vô tư hoặc nặng hơn là k hề tôn trọng KH, làm down mood mọi người ghê.
Việc này mình cảm nhận, các bạn mình cảm nhận, và có thấy trên review vài ng chứ k chỉ riêng mình
Thành thật mà nói lúc đầu khá thích quán này. Nên đã có ghé khoảng 7 8 lần NHƯNG lần gần nhất mình ghé quán là giữa tháng 11 năm 2019. Mình thích quán này do không gian ấm cúng yên tĩnh phục vụ nhiệt tình và đặc biệt là thức ăn ngon đảm bảo chất lượng vì là nhà hàng mang phong cách Nhật (Nhật thì uy tín).
Nhưng theo quan điểm cá nhân mình có lẽ vì lợi nhuận nhà hàng đã làm giảm chất lượng thực phẩm ( mình ăn phần buffet 278)
+ ????Thịt thì không thực sự ngon như những lần trước mình ăn ( mình đoán là do để đông lạnh lâu ngày)
+ Kim chi không còn tươi mới có độ chua vừa lên men! Mà cũng là kim chi để lâu ngày
+ ????Bạch tuột và mực thì bạn mình ăn cảm thấy là hàng loạt dạt ( bở bở không dai tươi)
+ Nước chấm ngày trước là ngọt ngọt nhưng bây giờ làm hơi mặn ( cái này có thể du di vì ngẩu vị của mỗi người)
+ ????????Nước "lẩu chua cay" khá dở vì hơi mặn không có độ chua như cái tên. Khi mình gọi thêm mì thì được nói là hết mì, nhưng trong quán không thực sự quá đông khách
+ ????????????Mình yêu thích quán này vì món "Kem". Menu quán có 4 món kem là Chocolate, Vanilla, Dâu, Matcha. Ngày trước cái loại kem toàn là nguyên chất không pha chocolate đắng, matcha cũng đăng đúng như của Nhật, kem dâu được xay bằng dâu thật, vanilla béo. NHƯNG BÂY GIỜ KEM ĐÃ ĐƯỢC PHA CHUNG VỚI SỮA!!! Không còn nguyên chất không khác các quán vãi hè bán kem ở SG! Và phần kem lúc bưng ra đã chảy mém thành nước!!!
+Không gian : Quán bật nhạc quá ồn
Thất vọng!