Thấy review mọi người đánh giá tốt, khen thức ăn ngon với thấy đang có giá combo nên gia đình mình quyết định đến Goobne Chicken để ăn thử ????
Đầu tiên là về không gian quán: không gian khá rộng và thoáng. Nhưng do đông nên nhà mình bị ngồi ở góc nên vị trí đó hơi nóng một chút.
Về nhân viên thì mình đánh giá 10/10 luôn nha. Anh nhân viên hôm đó siêu đáng yêu, nhiệt tình với khách luôn, anh còn chủ động mang ra cho nhà mình 3 chén đồ chấm đặc biệt (đồ chấm này chỉ khi nào được yêu cầu hay món nào đó mới có chứ ko để sẵn) để ăn ngon hơn. Rồi hình như là họ quên mất li đồ uống của mẹ mình nên khi nhà mình nhắc thì xin lỗi rất nhiều.
Về giá cả và món ăn:
Nhà mình gọi 1 combo giá 390k (gồm có gà ufo, li nước và cơm nắm), miến xào và canh đậu hủ. Thì cơm theo mình là khá ngon, gạo dẻo, chấm với cái nước chấm đặc biệt anh nhân viên mang ra nữa thì hoàn hảo luôn. Phần gà ufo thì được chọn 2 trong 4 vị, nhà mình chọn vị sốt tỏi trái cây và thịt nướng thì phải (?!) Và theo mình cảm nhận thì gà ăn không kèm với phô mai ngon hơn là khi nhúng phô mai. Vì gà được tẩm ướp đủ mùi vị và cũng rất thơm luôn ấy. Li nước thì là đá bào với siro, theo mình thì không có gì đặc biệt và khá ngọt. Miến xào là món ngon nhất nèe (giá 120k nhé và rất đáng để thử, nhà mình kêu tận 2 phần). Còn món canh thì phần nước khá ổn, nhưng phần cái thì lại khá bình thường nhưng so với giá thì khá đắt, theo mình là không nên thử.
Mình cũng mới đi gần đây thôi, hình như chỉ có mỗi mình anh QL phục vụ (mặc đồ đen nên chắc QL). Mình order gà với mandu, kèm vs salad, ăn ngon & vừa miệng. Lên món xin phép, nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng lắm luôn. Điều đáng nói ở đây là lúc đang ăn có anh shipper vào lấy hàng, bạn QL cũng lịch sự mở cửa chào như 1 khách hàng của quán. Đưa đồ ăn cho anh shipper cũng nhẹ nhàng ]]]] Rồi còn cảm ơn, mở cửa cho shipper đi ra nữa. Chưa thấy quán nào được như vậy luôn.
Công ty mình đi ăn quán này cũng được 2, 3 lần gì rồi. Và mỗi lần đi đều gọi gà UFO (là combo có xếp gà trên thành chảo và phô mai ở giữa).
Gọi các món gà nướng mật ong hoặc chảo gà trùm phô mai.
Salad thì đa số gọi salad trái cây.
Theo cảm nhận của mình nếu bạn có dịp đi ăn vui và không muốn suy nghĩ nhiều về các lựa chọn đặc sắc hơn, thì có thể chọn quán này.
Quán gà ở SG thì nhiều lựa chọn lắm: papa, don, barbos, v.v. Nhưng mà Goobne thì mình thấy làm đúng theo phong cách Hàn quốc, và gà cũng không bị bở.
Cũng đáng để thử quay lại lần nữa.
Vì thích chảo phô mai nên mình đã order ngay một phần gà phô mai như hình, cánh gà giòn ngon, phô mai béo. Lẩu kim chi không hấp dẫn lắm
Ngoài ra thì không được chọn chỗ ngồi, nhân viên chỉ đâu ngồi đó, hơi chán :)
Công ty mình có đặt 8 phần Combo 319k nhưng mỗi phần chỉ là 1 cái ức chặt làm 8. Số lượng rõ gian dối, ghi miêu tả combo để dụ khách hàng. Nướng và nêm nếm thua xa gà quay vỉa hè. Quán cố tình lấy tên người nổi tiếng để bán xà bần.
HLV Park huấn luyện dở như l nhưng dở như l vẫn không dở bằng Goobne Chicken.
Vào quán kêu trước 2 món và 3 nước để chờ bạn tới chậm, salad lên đầu tiên nhưng nước nhắc hai lần mới chịu bưng lên. Món 2 là trứng cuộn phô mai chắc muốn lơ luôn, trong hơn 1h đồng hồ nhắc ba bốn lần vẫn ko bưng ra, có nhân viên lơ luôn tụi mình, lần cuối cùng làm dữ mới thấy mặt cái món. Sau kêu cái khay ufo thì lâu lên, nhân viên thây kệ cho tự trộn phô mai, lát lâu sau mới lò dò qua. Cũng chả mang bao tay nilon cho khách, phải hỏi mới có. Khách xung quanh ra vô 2 lượt mà bàn mình vẫn chưa lên đủ món. Ủa đi ăn trả tiền chứ bộ ăn quỵt hay gì hả trời?? Được mỗi***giữ xe tươi cười dễ thương, nhân viên trong nhà hầu hết mặt mày đúng khó chịu. Bực tới nỗi quên chụp hình review.