Mình với bạn mình giống như là fan của Gogi mất rồi á, 1 tuần đi 2 lần huhu, ăn hoài hỏng ngán luôn á. Mình đi vào thứ 5 nên ko đông lắm, phục vụ cũng ok ko tới nỗi, giữ xe trước cửa nè. Đồ ăn thịt thà cũng ok, chấm với nước sốt cũng khá là ngon, đặc biệt là lẩu, dạo này ngoài thèm đồ nướng ra mình còn thèm lẩu nữa, thì hên ghê buffet mình ăn có kèm nồi lẩu này, ăn ngon ghê ấy chứ. Ăn riết chắc viêm màng túi quá ta ơi.
????Vị trí: nằm đối diện chợ Nguyễn Vănn Trỗi, gần trường Sư Phạm, gần cầu Lê Vănn Sỹ. Tông chủ đạo là màu đen, nhìn sang
???? Không gian: cũng rộng rãi, có lầu, thoải mái, sạch sẽ.
???????? Nhân viên vui vẻ, thay vỉ nướng liên tục cho mình, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, lịch sự.
???? Thịt nướng cũng ngon nè, ướp rất vừa miệng, có sốt chấm xuất sắc, cuốn thịt với rau rồi chấm sốt đó ngon cực. Mình ăn buffet no cành hông
???? Gía cả: ~ 800k/ 2 người
Gửi xe ngay trước cửa quán, vừa tới là có chú bảo vệ tươi cười rồi.
Gogi house cũng nổi mà mình ghiền đồ nướng. Nhân viên chuyên nghiệp , được đào tạo kĩ càng ,phục vụ nhiệt tình lắm lắm luôn . Thịt ở đây mình không có gì để chê nữa hết . Cơm trộn mình thấy ngon mà hơi ít haha một mình mình ăn được 2 thố . Vỉ nướng sạch sẽ , nhân viên thấy bẩn là thay vỉ cho mình liền . Mấy món ăn kèm gọi thoải mái đi ???? Kim chi cũng ngon lắm . Giá cả đắt thôi rồi T^T lâu lâu có nhiều tiền mới dám ăn ấy . Quán lúc nào cũng đông hết á , mà không gian khá rộng nên cũng thoải mái.
Sẽ ko bao giờ quay lại chi nhánh này nữa !!! Muốn ăn buffet thì nhân viên báo vì hôm nay đông nên lên món sẽ rất chậm ??!?!???? Cả 1 tầng trên của quán máy lạnh hư , nóng 1 cách kinh khủng khiếp . Nghĩ sao ăn đồ nướng mà 1 cái quạt cũng ko có ? Món mì tương đen DỞ NHẤT từng ăn . Canh rong biển nhạt nhẽo , lõng bõng vài cọng rong biển . Kim chi ko có vị gì cả .Nước lọc đem ra thì có chanh nên bị đắng nguyên 1 bình , hỏi nhân viên đổi thì kêu ko đc ? Nếu muốn anh chị có thể kêu nước suối ?!????Thực sự quá phí tiền cho 1 bữa ăn kinh khủng hơn cả kinh khủng . QUÁ THẤT VỌNG !
Thức ăn ở gogi thì không bàn, đồ nướng vừa ăn khá ok. Bạn phục vụ cũng ổn. Nhưng cái không ổn là thanh niên bảo vệ. Hôm nay mình đi có 2 ông bảo vệ: 1 ông nhiệt tình lấy xe dùm, 1 ông đứng soi mói rồi nói nhảm. Bạn mình để quên thẻ xe ở trong quán, mình đứng đợi ở ngoài. Thanh niên kia hù: Không có thẻ xe thì giam xe em đó, rồi nhiều câu vô duyên + hếch cái mặt lên đéo thể ngửi được, ngta có tiền đi ăn, ngta là khách + có bằng lái xe giấy tờ xe đầy đủ, chỉ để quên thẻ xe trong quán, thấy khách nhỏ nhỏ con rồi lên giọng định hù dọa ????? Giỡn *** vui nên thành vô duyên cực khắm. Ngày hnay của mình sẽ rất tuyệt vời nếu *** gặp thanh niên bảo vệ *** level max đó ))).
Nay rủ bạn bè cùng đi ăn ở LVS. Cuối tuần mà ngay lễ nữa quán đông lắm luôn. Đông vậy mà nay mình thấy món hôm nay ra nhanh hơn thường ngày nữa. Mấy bạn phục vụ làm việc cực lực mà vui vẻ nữa. Nói chung rất tốt. Điểm trừ là không gian quá nóng, vừa ăn vừa quạt luôn.
Sẽ ủng hộ gogi lvs dàu dài
Trời mưa gió bão bùng thế này nhóm mình tìm 1 chỗ vừa có nướng vừa lẩu..gõ Foody thấy Gogi LVS gần nhất nên quyết định phá đảo...Gogi thì khỏi phải bàn về chất lượng món ăn, nhất là cái vị ướp của thịt bò ..ko nơi nào sánh được..Mình phải lên đánh giá 10 sao vì các bạn phục vụ chi nhánh này nhiệt tình , như hiểu rõ ý mình cần j , chạy lăng xăng thấy thương ...nhất định sẽ quay lại vì hài lòng