Chè Kê : Góc Huế Món Huế
- Không gian : rộng rãi thoải mái, mát mẻ, sạch sẽ, yên tĩnh
- Nhân viên : lịch sự dễ thương, làm món nhanh nhẹn ????????
- Vị trí : Khá dễ tìm, đi đương nguyễn thông quẹo phải xíu là thấy ngay
- Chất lượng : món ăn được đem ra nóng hổi, chén này khá nhỏ nhưng muỗng nhỏ nên mình ăn thấy lâu hết :))) vị cũng khá ok, từ cái tên nghe lạ nên ăn thử xem món chè xứ Huế như thế nào. Thấy cũngđược và vừa miệng lắm nha ????????♀️
- Giữ xe: Không có người giữ xe, bạn phải tự khoá và trông xe.
- Phục vụ: Thân thiện nhưng không chuyên nghiệp
- Không gian: không có máy lạnh chỉ sử dụng quạt nhưng cũng mát không nóng, bàn 2 người hơi nhỏ, còn lại đều ok có đầu tư cho không gian.
- Món ăn: Mình gọi Bún bò bắp + Chè bột lọc heo quay
+ Bún bò bắp: nước dùng ngọt thanh, nhưng vị chưa chuẩn và bắp bò dai không ngon.
+ Chè bột lọc heo quay: Nước ngọt thanh có mè và gừng rất oke. TUY NHIÊN, viên bột lọc heo quay KHÔNG NGON thịt heo quay khô, mặn quá và KHÔNG PHỤC VỤ LẠNH NHƯ Ở HUẾ. Mình nhả luôn khi nhai viên đầu tiên và nhờ bạn ăn dùm vì không thể ăn được.
"Chuyên Món Huế" thì theo mình nên giữ nguyên hương vị Huế, nếu không thì đừng nên để là "Chuyên Món Huế"
Chỗ này bán quá trời món Huế luôn, giá cả ổn lại có chỗ để xe. Khách khá đông nhưng đợi món cũng nhanh, nhân viên nhanh nhẹn, phục vụ tận tình, chu đáo. Thích nhất là không gian quán, rất đẹp và cảm giác rất thoải mái. Sẽ giới thiệu bạn bè cùng đến ăn thường xuyên
Mình đi 2 người , oder 2 tô bún bò : nước lèo thì nhạt nhẽo,không ngon , thịt bò thì có vài miếng lè tè, giá thì 53k/tô thì cũng không phải rẻ
Không gian thì ok , mát mẻ
Món bánh ướt thịt nướng rất ngon, bánh ướt mềm mỏng ăn không ngán, thịt nướng ướp theo kiểu miền trung thấm, hương vị đậm đà. Nước chấm từ đậu phộng và mè rất độc đáo, thơm, vị vừa ăn với bánh ướt. Sẽ ghé thêm để thưởng thức các món khác.
Bún bò ở đây nước lèo dở, 1 tô bún bò nạm+ chả cua giá 53k chỉ có 4 miếng thịt mỏng và nhỏ, chả cua cũng bình thường. Bún bò mà nước lèo không ngon thì coi như hỏng.
Không gian thì trang trí theo kiểu thời bao cấp có đầu tư từ ly trà đá , dụng cụ ăn uong đến nội thất
Đặt về ăn xong thực sự hối hận khi mua ở đây :
- Bún dở không tưởng được, thịt lèo tèo vài lát mỏng, nước lèo dở hơn vỉa hè, vị cực tệ. Giá thì 61k má ơi
- Bánh bèo bánh nậm nguội ngắt,nhưng giá thì cực nóng 43k/phần vài cái
- Chè đậu ván, chè hạt sen : không thể tin đc có người nấu chè dở tệ như vậy
Ghi lên để mọi người đừng mang cục tức như mình. Không tin cứ ăn thử
Thích ăn món huế nên hay thử quán mới. Bún bò ở đây vị ngọt thanh, đặc biệt húp nhiều nước lèo mà không bị say bột ngọt, mùi ruốc nhẹ không nặng mùi như những quán khác. Không gian quán nhẹ nhàng, ấm cúng.
Ngon, bổ, rẻ. Mỗi người hết 65k/ng mà ăn được nhiều món của quán luôn. Nước dùng nêm nếm đạm vị chuẩn gốc Huế. Team mình đi đông nên odr được khá nhiều món, như bánh khoái Góc Huế, bánh bột lọc, bún nem lụi và cơm cá kho cay, may là đi nhiều chứ không cũng không ăn nổi vì phần ăn khá nhiều và đầy đặn. Không gian quán khá dễ thương, sạch sẽ.