Quán chả siêu ngon khách đông đen!
Mình khoái ăn chả lắm được bạn bè giới thiệu cho chỗ này, mua chả với bánh dày về ăn bao rẻ luôn, Bánh dày bán 2k/ cặp xong mua thêm chả chiên loại ngon tầm 120k/1kg có thể mua mấy lạng hoặc nửa kí về cắt ra ăn nhiều người được nè. Ngoài chả chiên còn có chả bì, chả thì là, chả lụa v..v. bên đầy nhờ cắt chả miếng nào cũng cục cục to đùng ăn chả chủ yếu bánh dày là phụ hoy :))
Lên cơn thèm bánh dày nên tìm chỗ ăn, thấy quán này nên order thử , order 6 cặp ăn no cành bụng luôn ????????????
Chả không được ngon lắm, nhưng chung quy ăn ổn, cũng ngon nha, hên là nhà còn muối tiêu chứ ăn không vậy chắc ăn không nổi, ăn mới 2 cặp là ná thở rồi, còn 4 cặp phải đợi người về cứu dùm ????????????
Mỗi cặp là 10k nhaa ????????????????????????
@t4_eattheworld
Cuộc đời gần 30 chục nồi bánh chưng của mình chưa bao giờ ăn trúng loại bánh dày mà nó dính không thể tả như vầy luôn. Hông biết mấy bạn ăn sao chứ cho dù mình kẹp lại bằng một góc nhỏ xíu của miếng nilon vẫn bất thành, cầm tay ăn lại càng***hơn. Đến nỗi phải thoa một lớp dầu mè ra tay và thoa đầy lên bánh nhưng độ dính vẫn bất chấp.
Nay là mình vội với lại vì bánh dày là món khoái khẩu nên thường mình ăn khá nhiều, đặt mua 10 cặp, ăn trước 5 cặp, rửa tay 4 lần.... Như trong hình là bánh đã đc thoa lớp dầu r mà còn dính như v, thử nghĩ nếu k có lớp dầu sẽ dính ntn...
Hoy, một lần và mãi mãi...
Order 200g chả lụa quán tự ý đổi qua chả chiên, còn là loại chả chiên rẻ tiền. Order 1 lần ăn thấy chả tiêu Huế và chả chiên dở nên không muốn ăn nữa mà nay order chả lụa thì bị đổi thành chả chiên. Bán có đắt thế nào thì cũng xin đừng lừa khách, nhất là giao hàng qua app thế này rồi thì đổi ntn? Bán đem về phải coi kỹ đơn chứ???
Hôm nào thèm chả thì nghĩ ngay đến tiệm Tường Vy. Quán bán rất nhiều loại chả mà loại nào cũng ngon hết. Đặc biệt là pate của tiệm hơi bị đỉnh nha. Nghĩ tới lại thèm ;))