Mình cũng đã vài lần mua hàng tại địa chỉ bên Trần Quốc Toàn. Bên đó mình đã gặp 2 nhân viên nữ bán hàng. Bán ốm thì bình thường, còn bạn mập thì quá chảnh. Trong những lần mình đã mua hàng thì đã có vài lần bạn mập bán hàng cho mình. Và trong tất cả những lần đó lần nào bạn ấy cũng tiếp khách hàng với giọng điệu nhát gừng nói không chủ ngữ. Mấy lần trước mình nghĩ chắc đang khó ở nên bỏ qua không nói. Lần gần nhất là sáng nay ghé mua bánh cuốn thì không thể chấp nhận được. Bán hàng mà không tôn trọng khách hàng, cãi nhau tay đôi với khách hàng. Tổng thiệt hại mình mua hết 40k (được 1/2 kg bánh ướt và 1/2 lạng chả). Trong khi đó bình thường mua 1 hộp bánh cuốn (nhân thịt) với đầy đủ chả, rau, nước chấm chỉ có 25k mà được phục vụ niềm nở, ân cần. Quá mắc để mua cái bực mình vào mình. Cạch không bao giờ quay lại đây nữa.