Bữa hôm tết nguyên tiêu đi chùa về trễ quá nên ngoài đường không ai bán và cũng không có gì để ăn hết. Hết là quán này còn mở nè, và còn rất đông luôn. Nhưng cũng tại đông mà hổng còn gì ăn hết :((( Được cái mấy món mình kêu ăn cũng ngon lắm, như cà ri chay chỉ có vô ngày 1 với ngày 15 thui à, còn cơm chiên ăn thì ok nè, bún ăn cũng ok luôn. Phục vụ đông khách mà nhanh tay lẹ chân lắm. Nói chung là quán ổn đấy, nên đến một lần để ăn thử.
Có bà đàn bà bán trong quầy ngay cửa rất hách dịch!
Đồ ăn ngon giá chát!
Nhân viên nam cũng lịch sự
Riêng có Bà đàn bà tầm hơn 40 cột tóc buối sau ót nói năng hoặch hoẹ, mất dạy, lựu đạn! Bán đồ chay mà cái mặt như cô hồn phường trộm cắp! Thấy khách hàng đi ăn đồ chay hiền ăn hiếp người ta! Khách không rành hỏi món hay kêu món là bả mở miệng ra táp như táp ấy liền! Đi ăn chay về mà khiến cho cái miệng của khách tạo nghiệp tại chửi mẻ! Thứ gì đâu!
Ai chưa kinh qua thì đến đây kiếm ngay bà già bán đồ chay mà bụng như con quỷ này mà order rồi sẽ được phục vụ " chu đáo" nha!
Phải nói mình đã ăn chay tầm 5-6 quán
Đây là quán chế biến ngon nhất , giá tiền hợp lý
Đợt đầu đi kêu món lẽ mỗi dĩa đồ ăn chỉ 25k riêng nấm rơm 40k , 3 dĩa cơm ko đồ ăn là 13k (nấm rơm giá đi chợ đã đắt nên xét chung giá hợp lý)
Mấy món như sườn , đùi gà , phá lấu , nấm rơm đều rất ngon luôn , tàu hủ ki này kia ăn cũng ổn
Đợt đầu 2 ng kêu 3 dĩa thức ăn + 3 dĩa cơm trắng + 2 lý sâm hết 131k
Đợt sau kêu 2 dĩa cơm phần , mỗi dĩa 3 món + 2 chén canh rong biển + 1 lon coca thì có 115k
Giá rất dc trong các quán mình ăn mà ngon nữa chứ
Kì đi Rôu chay ăn siêu thất vọng 80-90k mà dở banh đồ ăn quá mặn quá ít và quá đắt , phục vụ kém , đi ăn bên này lấy lại niềm tin vs đồ chay ngay . Bởi ăn chay ko cần vô nhà hàng mới gọi là ngon
Mình ăn thử quán của Phi Nhung nếu tầm 6đ thì quán này dc 10đ về độ ngon
Vườn Chay 7.5đ , Thuyền viên 7.5đ với 1 quán bên khúc Phan đăng lưu cũng tầm 8.5đ , Rôu 1 đ
Nhân viên ăn nói mất dại.zo kêu 1 phần cơm thập cẩm nhưng e k muốn ăn 1 vài món nên kêu bỏ ra nv nói là cơm thập cẩm e muốn bỏ gì zo là quyền của e c k dc chọn món.thì cứ lấy theo món mình chọn rồi nói giá cũng dc mà.đứng chửi nhau vs khách hàng như chợ b