Đi nhang công viên Lê- thị- riêng- thấy quán lạ lạ nên vô thử, vị trí này là tenren cũ nè. Không gian nhìn có vẻ rộng hơn ngày xưa, ở dưới trệt có chỗ ngồi và 1 tầng lầu nữa, decor chăm chút, trên lầu view nhìn xinh xắn. Menu ít món, các món bánh ướt, bánh hỏi, mâm cuốn, combo gia đình nữa. Mỗi người được free 1 combo món thêm gồm cháo, trà gừng sả tắc, tai heo, thêm rau, bánh mì khô và nước mắm nữa. Gừng sả tắc uống vô cảm giác y như nước hấp sả của nghêu phiên bản lạnh, cũng ok. Bánh ướt thập cẩm gồm khá nhiều topping, nước mắm ăn phù hợp. Chén cháo nóng và ngon nha, cháo chắc hok được refill, còn tai heo và bánh mì khô thì được á. Giá cũng ok á vì có mấy món kèm nữa mà ???? nhân viên phục vụ nhanh và lễ phép
Đi 5 người gọi nhiêu đây, ăn mún xỉu, lần sau gọi món sẽ tiết chế hơn.
- Dĩa lòng ăn ok lắm, tươi, ngon sạch ko bị đắng hay dai.
- Cái ấn tượng nữa là có món tai heo ngâm mắm, ăn vị mẶn mặn ngọt ngọt chua chua như vị của nem.
- Heo quay sốt trứng muối thì khá lạ; nhưng do heo quay ngon nên 1 mình ăn hết đĩa luôn.
- Nước thì có hôm ngọt có hôm vừa, hôm nay đi uống bị ngọt gắt quá. Ly giấy nhũn nhũn ra nên hơi sợ bể cái ào.
- nước chấm làm vừa ăn, bánh hỏi bánh ướt ko bị gắt dầu.
- Cháo gạo rang nhưng chưa đc giòn lắm, hột vẫn còn bị mềm nát. Chưa ngon đặc biệt lẮm
Nói chung là ok, thấy có hủ đựng thun cột tóc là khá bất ngờ haha
Thấy chỗ này có món heo quay sốt trứng muối nên ghé ăn thử, khá là ngon. Lâu lâu đổi khẩu vị ăn sáng như vậy cũng ok ????
Điểm món ăn : 8/10
Vị trí : dễ tìm , có máy lạnh, không gian mát mẻ sạch sẻ
Giá: ổn ( tổng bill 2 món : 110k )
Được free 2 ly trà chanh sả với 1 chén lỗ tai heo
Mình và 3 đồng nghiệp đi ăn lúc giờ trưa.
Quán khá đông.
Sau 30p, 2 phần bánh cuốn, cháo mang lên - không nước chấm và nước uống.
Sau 60p, vẫn chưa có đồ ăn cho mình và 1 bạn.
Hỏi bạn nhân viên Nam là “bạn ơi có chưa? Nếu chưa cancle giúp mình nha”.
Bạn tl: “để mình check”
10p sau: bạn Nữ in charge chính đem bill lên trong sự ngỡ ngàng, không một câu confirm là cancle. Bạn nữ không biết bàn mình thiếu món luôn.
#2 bàn vào sau mình đã đầy đủ đồ ăn???
Bạn Nữ có xin lỗi và khá bối rối, offer free 2 phần mang về, mình từ chối. Vì ăn chỉ làm mình thêm bực.
Mình nghĩ nên xem lại quy trình nhe. Nói chung là buổi trưa đói bụng, nhìn ngta ăn xong rồi đi về. Tiếp tục đói...
Quán này gần công viên lê-thi-riêng có chi nhánh ở quận 7. Chi nhánh này mới mở nên còn khá vắng mình ngồi ăn với bạn 45 phút mà vẫn chỉ có 2 đứa. Do chi nhánh mới mở nên nhiều người chưa biết. Đồ ăn khá là ngon, đặc biệt là khi tới đây các bạn phải thử các món heo quay mình thề là da rất là giòn luôn. Giá cũng khá rẻ mình kêu 1 mẹt 2 người 125k và 1 đĩa heo quay sốt trứng muối 35k. Quán sẽ cho mình uống nước trà có thể refill bao la. Mình bị ghiền món da heo ở đây rồi
My instagram: “caibungbu_” theo dõi mình để xem review các quán ăn nha