Ga Sài Gòn là một nhà ga xe lửa tại Quận 3, là nhà ga cuối cùng trên tuyến đường sắt Bắc Nam, là điểm cuối của đường sắt Việt Nam. Mỗi lần vào mua vé bấm số đợi đến số thứ tự và chọn vé mua cũng khá nhanh chóng. Mình có đi 1 lần Hà Nội mua vé ở đây. Thường nếu mấy ghế đẹp, dịp lễ đều bị chợ đen thu mua nên nếu các bạn có dự định nên đặt vé sớm để được giá tốt. Giá cả cũng không đắt lắm. Mình đi hay ngồi ghế mềm hơn, ghế cứng thì đau lưng khó chịu, khó ngủ nữa. Ghế mềm dễ dàng đi lại, nhìn ngắm cảnh. Nhiều người lên xe cứ thích nằm ngủ thì chọn giường nằm. Nhưng chọn được tầng dưới ok hơn. Tầng trên đụng đầu, đi lên xuống cũng bất tiện. Giữa các toa có nhà vệ sinh đi tạm chứ ko có vệ sinh lắm đâu. Lâu lâu ga có lịch sẽ ghé những tỉnh nào bao lâu, các bạn có thể ghé xuống mua đồ đi lại, nhưng đồ mua dễ bị chém lắm nha.
GỞI HÀNG HOÁ Ở GA- KHÔNG CÒN LÀ LỰA CHỌN nữa rồi.
Lúc xưa gởi hàng ở ga còn rẻ, rẻ so với mặt bằng chung (xe, viettel, vnpost...). Giờ thì giá ngang ngửa.
.
Lâu lắm rồi k gởi, hôm nay ra gởi lại.
1 thùng kích thước như hình, 10kg, 55k SG-ĐN.
Xuất hoá đơn thì 55k nhưng thu thì 65k.
10k không có lí do đó có được xem là “thu vặt” hay nói cách khác là “tham nhũng vặt” không?
Cái dụ 10k/lượt k rõ lí do này đã là truyền thống, truyền nhân luôn rồi chứ chả phải bây giờ . Cứ tưởng sau vụ lùm xùm vé tàu chở đen hồ xưa của báo Thanh Niên thì cái dụ này cũng thôi đi chớ.
—- Thông tin thêm về giá gởi hàng hoá là xe máy:
Đợt trước mình ra hỏi gởi xe máy số từ SG-DN đã lên giá 750k/chiếc ( trước chỉ có 500k) , mắc quá k gởi nên ra ngoài hỏi gởi chành xe thì chỉ có 500k.
Thời gian vận chuyển cũng bằng tàu.
——
Tàu với xe thì chỉ có 1 loại thời gian, k kể nhanh chậm như viettel, vnpost.